Hàng xà cừ cổ thụ buộc phải cắt ngọn, đánh chuyển trên đường 70 kéo dài
Theo Trần Hoàng•07/05/2024 17:54
Thời gian gần đây, loạt cây xà cừ trên đường 70 (đoạn qua phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm) bị chặt ngang thân khiến nhiều người dân ngỡ ngàng.
Tuyến đường 70 (đoạn qua địa bàn phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm) đang được mở rộng. Do đó hàng loạt cây xà cừ lâu năm trên phố đang bị chặt hạ.
Dự án Xây dựng tuyến đường từ đường Tố Hữu đến đường 70 kéo dài (từ làng Vạn Phúc, quận Hà Đông đến tổ dân phố Tháp), phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm có chiều dài 2.067m, bề rộng mặt đường 30m, dải phân cách giữa rộng 3m và vỉa hè mỗi bên rộng 6m.
Được biết, trước đó đợt 1 của dự án đã chặt hạ hàng chục cây xà cừ phía đối diện. Đợt này sẽ có 14 cây xà cừ bị chặt hạ phục vụ dự án. Trong đó có 2 cây đánh chuyển, số cây còn lại được đấu giá.
Theo UBND quận Nam Từ Liêm, toàn bộ việc chặt cây đấu giá do một đơn vị tư nhân đấu thầu thực hiện. Việc cắt cây, chặt hạ, đánh chuyển đều có giấy phép chấp thuận của Sở Xây dựng
Khi hoàn thành, dự án sẽ góp phần hoàn thiện quy hoạch và khớp nối hạ tầng giao thông, góp phần giảm ùn tắc cho khu vực.
Tuy nhiên việc chặt hạ hàng cây xà cừ có tuổi đời hàng chục năm, gắn bó với cuộc sống của người dân khiến họ không khỏi tiếc nuối.
Một số hình ảnh hàng cây xà cừ sắp bị chặt hạ trên đường 70.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Bạn có biết con số may mắn hôm nay 2/4/2026 theo năm sinh hay con số may mắn theo 12 con giáp được chọn ra như thế nào không? Đâu sẽ là số đẹp giúp bạn đổi vận nhanh chóng? Tất cả sẽ được giải đáp trong bài viết này, xem ngay đừng bỏ lỡ.
Tử vi hàng ngày 2/4/2026 nói nay có Thiên tài soi sáng có lợi cho việc kiếm tiền bằng nghề tay trái của tuổi Thân, thúc đẩy mơ ước giàu sau 1 đêm nhanh chóng thành hiện thực, chỉ cần bạn dám làm thì trời sẽ dám cho bạn cơ hội.
Cuốn sách “Dấu ấn Những việc cần làm ngay” của cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh không chỉ tái hiện dấu ấn bản lề của công cuộc đổi mới mà còn là thông điệp đanh thép về tinh thần “nói và làm”.
Ngẫm lại, suốt 8 năm bán trú của con, mỗi ngày con ăn một bữa trưa ở trường, nghĩa là hàng nghìn suất ăn đã đi qua. Nhưng có một sự thật mà đến khi đọc tin này, tôi mới giật mình nhận ra: tôi chưa từng một lần được bước chân vào khu bếp ăn của trường con.