Không có bất kỳ tuyên bố chính thức nào từ phía Israel và Iran về vụ tập kích nhằm vào thành phố Isfahan (Iran), nhưng dường như có một số người không thích sự im lặng này.
"Cuộc tấn công giới hạn" được cho là của Israel nhằm vào lãnh thổ Iran rạng sáng ngày 18/4 dường như không gây thiệt hại đáng kể, khác với việc nhà nước Do Thái đã xây dựng các phương án khác nhau nhằm tấn công Iran trong hàng thập kỷ.
Cổ phiếu và lợi suất trái phiếu châu Á giảm, trong khi các loại tiền tệ trú ẩn an toàn, vàng và dầu thô tăng mạnh sau khi có báo cáo Israel tấn công Iran, làm tăng lo ngại về cuộc xung đột lan rộng ở Trung Đông.
Tư lệnh lực lượng không quân vũ trụ của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) hôm 18/4 nói cuộc tấn công nhằm vào Israel được thực hiện bằng các tên lửa đời cũ và thể hiện sức mạnh quân sự tối thiểu.
Theo tờ New Arab của Qatar ngày 18-4, Mỹ đã chấp thuận để Israel mở chiến dịch ở TP Rafah phía Nam Gaza, để đổi lấy việc nước này không trả đũa Iran mạnh tay.
Israel đã chuẩn bị các phương tiện tập kích mục tiêu trong lãnh thổ Iran trong hàng thập kỷ và cách hiệu quả nhất là sử dụng chiến đấu cơ, đặc biệt là các phi đội tiêm kích tàng hình F-35.
Tư lệnh Lực lượng Không quân Iran Amir Vahedi tuyên bố các máy bay chiến đấu - bao gồm cả Su-24 do Nga sản xuất - đều đang ở trạng thái chuẩn bị tốt nhất để đối phó với bất kỳ cuộc tấn công nào của Israel.
Vụ tòa lãnh sự Iran ở Syria bị tập kích hồi đầu tháng 4 dẫn đến phản ứng chưa từng có của Iran nhằm vào Israel. Trước đó, Israel từng bị cho là đã dùng nhiều đòn để hạ sát người của Iran.