Kể chuyện phố của Hội An

14/01/2024, 12:58
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Bốn họa sĩ Vũ Trọng Anh, Nguyễn Như Đức, Phạm Minh Đức và Nguyễn Ngọc Tuấn bày 'tiệc' sắc màu trong Triển lãm 'Melody FAIFO'.

Tranh của Phạm Minh Đức.
Tranh của Phạm Minh Đức.
Tranh của Nguyễn Ngọc Tuấn.
Tranh của Nguyễn Ngọc Tuấn.

Phạm Minh Đức thì pha trộn giữa truyền thống và hiện đại để tạo nên một Hội An đầy quyến rũ của mùa Thu. Còn Nguyễn Ngọc Tuấn lại chuyển tải không khí yên bình, huyền bí, tĩnh lặng của mùa Đông…

Triển lãm đón khách tham quan đến 15/1 tại Art House Gallery, 2/6 Lê Lợi, Hội An.

Theo giaoducthoidai.vn
https://giaoducthoidai.vn/ke-chuyen-pho-cua-hoi-an-post668470.html
Copy Link
https://giaoducthoidai.vn/ke-chuyen-pho-cua-hoi-an-post668470.html
Bài liên quan
Vì sao khách quốc tế lại mê Hội An đến vậy?
Những người tôi quen ở Hàn Quốc đều mong muốn được đặt chân tới Hội An ít nhất một lần trong đời. Tôi yêu Hội An vì nơi đó có những dãy nhà cổ, những góc phố như bước ra từ tranh vẽ. Và trên hết, là sự thân thiện của người dân.” – Ông Yim Sang Bin, du khách Hàn Quốc, chia sẻ đầy xúc động.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Kể chuyện phố của Hội An