Khu biệt thự 'nhà giàu' ngập gần 1 m, dân chèo thuyền đi lại trên phố
Theo Nam Nguyễn - Viên Minh•26/08/2025 21:03
Trận mưa lớn sáng nay khiến khu đô thị Nam An Khánh (Hoài Đức, Hà Nội) ngập gần 1 m, xe chết máy hàng loạt, người dân phải gọi cứu hộ, chèo thuyền để đi lại.
Trận mưa lớn kéo dài từ đêm qua đến trưa nay (26/8) khiến nhiều tuyến đường nội khu của khu đô thị Nam An Khánh (Hoài Đức, Hà Nội) chìm trong biển nước. Có đoạn ngập gần 1 mét, xe cộ chết máy hàng loạt, giao thông tê liệt.
Từ sáng sớm, nước mưa dồn xuống nhanh, cuốn theo rác thải và đất cát, khiến hệ thống thoát không kịp tải.
Đường vốn dành cho ô tô, xe máy nay hóa thành sông.
Nhiều người phải thuê thuyền, gọi cứu hộ kéo xe để vượt qua dòng nước ngập, tạo nên những hình ảnh hiếm thấy ngay giữa Thủ đô.
Người đàn ông chèo thuyền, len lỏi giữa những chiếc ô tô chết máy nằm im trong dòng nước ngập.
Một số cửa hàng, nhà dân bị nước tràn vào tận trong nhà, đồ đạc nổi lềnh bềnh, kinh doanh phải dừng hẳn.
"Nếu không có thuyền, chắc tôi không thể đi nổi. Mỗi lượt trả 50 nghìn đồng, nhưng còn đỡ hơn đứng giữa mưa ngập mà bất lực”, một người dân sinh sống tại khu vực này chia sẻ.
"Ngày hôm nay thực sự là quá tải với anh em làm nghề cứu hộ giao thông. Có lúc anh em chúng tôi không kịp kéo, phải xếp lịch chờ. Giá mỗi lần hỗ trợ dao động từ 50 nghìn đến 100 nghìn đồng, tùy quãng đường. Cứu hộ phải làm liên tục, không nghỉ tay”, một nhân viên cứu hộ giao thông nói.
Không chỉ giao thông, đời sống sinh hoạt của người dân cũng đảo lộn. Một ngân hàng trong khu vực phải xếp bao đất chặn trước cửa để ngăn dòng nước.
Nhiều căn hầm bị ngập sâu, người dân buộc phải vận hành liên tục máy bơm hút nước.
Nhiều nhà hàng, quán ăn phải tạm ngừng phục vụ, tranh thủ vận chuyển thực phẩm đi nơi khác bảo quản do mất điện.
Quá trưa, mưa vẫn chưa ngớt, nước chưa có dấu hiệu rút.
Người dân che ô, lội qua đoạn đường ngập nước ở Hoài Đức, Hà Nội.
Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, từ nay đến sáng 27/8, mưa vừa, mưa to và dông tiếp tục bao trùm khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, trong đó lượng mưa ở Hà Nội phổ biến 60-120 mm.
Không chỉ hỏi người đang “bơi” trên phố về tình hình tuyến đường mình phải đi, dân công sở còn xin ảnh làm bằng chứng gửi sếp để xin nghỉ hoặc không bị phạt đi trễ.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Mục tiêu đưa giáo dục Việt Nam lọt top 20 thế giới vào năm 2045 theo Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị không phải là khẩu hiệu viển vông, mà là khát vọng chính đáng, gắn liền với thực lực và tiềm năng dân tộc.
Gần 20 năm qua, tại Trường Tình thương (phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng), cô giáo Đỗ Thị Hạnh miệt mài bám lớp, "gieo con chữ" cho học sinh là trẻ mồ côi, trẻ bị bỏ rơi hay phải tự mưu sinh từ bé. Cô đã trở thành điểm tựa tinh thần cho biết bao thế hệ học trò kém may mắn.
Vụ án Shark Thủy và Tập đoàn Egroup khiến nhiều phụ huynh “mắc kẹt" khi yêu cầu Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders hoàn học phí. Họ liên tục gửi đơn cầu cứu nhưng vẫn chưa biết khi nào được nhận lại tiền.
Theo lộ trình, giai đoạn 1, Bộ GD&ĐT đề xuất bổ sung phụ cấp cho nhân viên trường học 20%; tăng đều 15% đối với giáo viên các cấp học mầm non, phổ thông.
Chiều 17/11/2025 (giờ địa phương), tại Cung Bayan, Thủ tướng Phạm Minh Chính hội đàm với Thủ tướng Nhà nước Kuwait Sheikh Ahmad Abdullah Al-Ahmad Al Sabah.
Cơn đột quỵ bất ngờ sáng 31/8/2019 đẩy tôi đến ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết, ở lại và buông xuôi. Nhưng chính trong căn phòng bệnh lạnh lẽo ấy, một người thầy bước vào, bằng sự tử tế lặng lẽ đã kéo lại cuộc đời tôi.