Giữa lũ dữ, những người hùng dùng xuồng nhôm, phá mái ngói, dìu phụ nữ mang bầu và trẻ nhỏ lên nơi an toàn. Có người còn biến căn nhà lầu của gia đình thành nơi tránh trú cho gần 60 người.
Trường học vùng tâm lũ đã nhận được hỗ trợ, đồng hành kịp thời của chính quyền địa phương, nhiều đơn vị, lực lượng và từ chính đồng nghiệp, học sinh vùng ít thiệt hại hơn.
Với các em học sinh trường THPT Quỳ Châu, huyện Quỳ Châu, Nghệ An, ký ức về trận lũ vẫn còn rất ám ảnh. Trong giây phút sinh tử, các em đã dỡ mái nhà cầu cứu lực lượng chức năng.
Theo trang tin Sina (Trung Quốc), mưa lớn liên tục vào ngày 31/7 do bão Doksuri đã phá hủy hệ thống điện và nước ở quận Mentougou, Bắc Kinh; đồng thời làm 'sập' khách sạn Xitan Bắc Kinh - một khách sạn sang trọng hàng đầu ở thủ đô Trung Quốc có giá 10.000 nhân dân tệ (hơn 33 triệu VNĐ) một đêm.