Sau lễ giỗ cụ, khi cả gia đình đang nghỉ trưa, nam sinh sinh năm 2008 rời khỏi nhà và mất liên lạc hoàn toàn từ ngày 24/7.
Đó là trường hợp của nam sinh tên Hoàng (SN 2008, trú tại xã Chuyên Mỹ, Hà Nội). Theo đó vào trưa ngày 24/7 vừa qua, sau khi làm lễ giỗ cụ thì cả gia đình đi nghỉ trưa. Khi mọi người đang ngủ say, Hoàng bất ngờ rời khỏi nhà và mất liên lạc hoàn toàn kể từ đó.
Theo thông tin từ người thân của Hoàng, Hoàng là đứa trẻ ngoan ngoãn, hiền lành. Trước đó, gia đình không hề mắng hay gây áp lực gì với em. Việc Hoàng bỏ đi không liên lạc khiến cả gia đình vô cùng hoang mang, lo lắng. Gia đình đã trình báo sự việc lên công an xã Chuyên Mỹ và đăng tải thông tin nhờ cộng đồng tìm kiếm.
Và sau đúng 1 tuần mất tích, thì vào sáng 1/8, Hoàng đã trở về nhà an toàn, không gặp phải bất kỳ chấn thương nào. Chia sẻ trên VietNamNet, chị Vũ Thị Thơm (SN 1996) – dì ruột của Hoàng, cho hay nam sinh không phải bỏ nhà đi mà chỉ đi chơi với bạn ở khu vực phường Hà Đông, Hà Nội.
Trong lúc đi chơi, Hoàng làm mất điện thoại nên gia đình không thể liên lạc. Và cũng vì mải chơi với bạn, Hoàng quên không báo cho người thân. Chỉ khi thấy thông tin tìm kiếm mình lan truyền trên mạng xã hội, Hoàng mới nhờ bạn gọi điện về, để người nhà tới đón. Em được gia đình đưa từ Hà Đông trở về quê Chuyên Mỹ vào lúc 1h sáng ngày 1/8.