Tuyển sinh đầu cấp

Muôn kiểu phụ huynh an ủi con sau khi thi

Hậu Nguyên 08/06/2025 14:15

Kỳ thi tuyển sinh 10 năm nay tại TP.HCM tạm khép lại một chặng đường. Nhìn chung, đề thi của tất cả các môn không quá khó, đa số học sinh đều phấn khởi khi kết thúc các môn thi.

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn nhiều học sinh nặng trĩu nỗi buồn vì kết quả bài thi lớp 10 không như mong muốn, nhiều khả năng không đạt được nguyện vọng mà mình đã đặt vào các trường. Mặc dù vậy, có nhiều phụ huynh rất tâm lý, rất hiểu cho nỗi vất vả của con, an ủi tinh thần cho con khi thấy con buồn vì làm bài không như mong muốn.

Muôn kiểu phụ huynh an ủi con sau khi thi - Ảnh 1.
Con trong phòng thi hồi hộp thì bên ngoài phụ huynh cũng căng thẳng, lo âu. (Ảnh: Nhật Thịnh)

Là người gắn kết với nhiều phụ huynh trong lớp con mình học, thường xuyên chia sẻ, trao đổi với cha mẹ các em về sinh hoạt, học tập hàng ngày, qua kỳ thi này tôi lại được đọc thêm nhiều lời chia sẻ, động viên hay từ phụ huynh.

Phụ huynh Hanh Duong viết: "Không đậu nguyện vọng 1 thì còn nguyện vọng 2, 3. Còn không nữa thì học trường tư. Các con thi xong môn nào là xong môn đó, không thay đổi được. Thấy các bạn thi ở hội đồng thi N.S.L hẹn nhau thi toán xong là đi xõa rồi. Con không lo thì phụ huynh chúng ta cũng đừng lo. Nhà em thống nhất không hỏi con những câu như làm bài được không, ổn không. Kết quả như nào cũng kệ, vì sự cố gắng cũng đã nhiều rồi".

Hôm qua (7/6), ngay sau khi thi môn toán xong, phụ huynh Thảo Trần thăm dò: "Tình hình lớp mình có ổn không mấy anh chị? Con em xác định nguyện vọng 2 rồi". Tức thời, phụ huynh Tuyet Le an ủi: "Đến thời điểm này thì nguyện vọng 1, 2 hay 3 gì cũng được hết há các ba mẹ". Có phụ huynh chia sẻ: "Toán năm nay dễ thở hơn, con em nói làm hết 3 câu cuối, không bỏ câu nào. Còn đúng/sai chờ ngày có điểm. Giờ cho con xả hơi, đi chơi đã. Tư tưởng con thoải mái nên cũng đỡ áp lực cho cả ba mẹ".

Có phụ huynh lại soi mình vào hoàn cảnh ngày xưa để an ủi. Phụ huynh Trương Mỹ Hạnh viết: "Nguyện vọng 3 hay 1 đều tốt cả, mình ngày xưa còn học trường làng kia mà".

Muôn kiểu phụ huynh an ủi con sau khi thi - Ảnh 2.
Những cái ôm, lời động viên con sau giờ thi cho dù kết quả thế nào có ý nghĩa rất lớn với học sinh. (Ảnh: Nhật Thịnh)

Những lời chia sẻ trên của phụ huynh với nhau có sức lan tỏa rất lớn, làm ấm lòng những phụ huynh đang nặng trĩu nỗi buồn vì có con làm bài chưa tốt trong kỳ thi vừa qua. Lan tỏa sự sẻ chia, đồng cảm của cha mẹ với con, làm khô bớt những dòng nước mắt, những kết quả không mong muốn từ kỳ thi.

Hôm nay, Hội đồng chấm thi lớp 10 TP.HCM bắt đầu làm việc. Dự kiến ngày 23/6, TP.HCM sẽ công bố điểm thi và điểm chuẩn lớp 10.

Bài liên quan
Phụ huynh đồng hành cùng con trong kỳ thi vào 10
(GDTĐ) - Sáng nay, hơn 103.000 học sinh lớp 9 tại Hà Nội bước vào ngày thi đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập năm học 2025–2026. Trước các điểm thi, không khí náo nhiệt, hồi hộp hiện rõ trên gương mặt cả phụ huynh lẫn thí sinh.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Muôn kiểu phụ huynh an ủi con sau khi thi