Một học sinh lớp 8 tại Hà Nội được đại diện cho hàng triệu thiếu nhi Việt Nam phát biểu tại Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII.
Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên công sản Hồ Chí Minh lần thứ XIII đã khép lại, em Cao Phú Quý, học sinh lớp 8 của Trường THCS Lý Thái Tổ (phường Cầu Giấy, Hà Nội) vẫn chưa quên cảm xúc khi đứng trước hàng nghìn đại biểu, thay mặt hàng triệu thiếu nhi Việt Nam gửi lời chúc mừng tới ngày hội lớn của tuổi trẻ cả nước.

Em Cao Phú Quý, học sinh lớp 8, đại diện cho hàng triệu thiếu nhi Việt Nam phát biểu tại Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII (Ảnh: NVCC).
Nhắc lại khoảnh khắc ấy, cậu học sinh lớp 8 vẫn còn nguyên cảm giác hồi hộp xen lẫn tự hào. "Em cảm thấy vô cùng vinh dự khi được lựa chọn là người đại diện cho các bạn thiếu nhi cả nước. Em nghĩ, có những cơ hội không đến để mình nổi bật hơn, mà để mình học cách xứng đáng hơn với sự tin tưởng ấy", Phú Quý chia sẻ với phóng viên Dân trí.
Tại Đại hội, đại diện thiếu nhi Việt Nam, Phú Quý bày tỏ niềm hạnh phúc khi được sinh ra, lớn lên, học tập trong tình yêu thương của cha mẹ, thầy cô; được tham gia các hoạt động Đội dưới sự dìu dắt của tổ chức Đoàn.
Trong cảm nhận của cậu học trò 13 tuổi, các anh chị đoàn viên, thanh niên giống như "những cánh én mang mùa xuân, mang những ước mơ tươi đẹp đến cho tuổi thơ khắp mọi miền đất nước", truyền cảm hứng và hướng thiếu nhi đến những giá trị sống tốt đẹp.

Em Cao Phú Quý chụp ảnh lưu niệm cùng Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn khoá XIII Bùi Quang Huy (Ảnh: NVCC).
Cao Phú Quý cũng thay mặt thiếu nhi cả nước gửi gắm mong muốn sau Đại hội sẽ có thêm nhiều hoạt động ý nghĩa để các em được học tập, trải nghiệm, sáng tạo, tiếp cận với khoa học công nghệ và phát triển toàn diện trong môi trường an toàn, thân thiện. Đồng thời, hứa sẽ tiếp tục chăm ngoan, học giỏi, làm theo 5 điều Bác Hồ dạy, rèn luyện thật tốt để trở thành đoàn viên Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh trong tương lai.
Chia sẻ thêm về nhiệm vụ đặc biệt này, Phú Quý cho biết điều em trăn trở nhất không phải là việc được đứng trên sân khấu của Đại hội, mà làm sao để vài phút ấy thật sự mang được tình cảm của thiếu nhi cả nước đến với Đại hội.
Đối với Phú Quý, trải nghiệm tại Đại hội không chỉ là một kỷ niệm đẹp mà còn giúp em hiểu hơn về trách nhiệm của thế hệ trẻ. Theo Quý, thiếu nhi và thanh niên tuy ở hai lứa tuổi khác nhau nhưng cùng chung một hành trình trưởng thành. Chính suy nghĩ ấy khiến Phú Quý càng thêm trân trọng cơ hội được tham dự Đại hội và có thêm động lực để nỗ lực hơn trong học tập, rèn luyện.

Cao Phú Quý và các thiếu nhi tiêu biểu chụp ảnh cùng đại biểu dự Đại hội Đoàn khoá XIII (Ảnh: NVCC).
Để hoàn thành tốt phần phát biểu của mình, Phú Quý đã dành thời gian tìm hiểu về ý nghĩa của Đại hội, tập luyện kỹ lưỡng từng câu chữ.
"Là người học âm nhạc, em hiểu rằng muốn chạm đến cảm xúc của người khác thì trước hết mình phải có cảm xúc thật. Vì vậy, em không chỉ luyện cách đọc mà còn tìm hiểu về Đại hội để mỗi lời nói đều xuất phát từ sự thấu hiểu chứ không chỉ từ trí nhớ", Cao Phú Quý chia sẻ. Bởi theo em, sự bình tĩnh, bản lĩnh và tự tin là những điều quan trọng nhất để có thể truyền tải trọn vẹn thông điệp của thiếu nhi Việt Nam.
Sau vinh dự được phát biểu và gửi lời chúc mừng tại Đại hội, Cao Phú Quý cho biết đã hiểu biết hơn về trách nhiệm của tuổi trẻ hôm nay cần không ngừng học tập, rèn luyện bản lĩnh, làm chủ khoa học, công nghệ và nuôi dưỡng khát vọng cống hiến.
Là đội viên, em cho rằng cần bắt đầu từ những việc gần gũi nhất như học tập tốt, sống tử tế, biết sẻ chia và không ngừng hoàn thiện bản thân để trở thành những đoàn viên có ích. Trải nghiệm tại Đại hội cũng khiến nam sinh thêm tin tưởng vào ước mơ của mình là trở thành một nghệ sĩ có tri thức.