Nạn nhân bị xe "điên" tông ở Võ Chí Công: Tôi tưởng mình đã chết

06/04/2023, 08:56
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Xung quanh tôi, cảnh tượng thật tan hoang, người bị thương nằm la liệt ở ngã tư, gào góc thảm thiết. Trong đời tôi chưa bao giờ hoảng sợ đến vậy...”, anh Thắng kể lại sự việc.

Liên quan đến vụ tai nạn ô tô tông 17 xe máy ở Hà Nội, anh Nguyễn Đức Thắng (34 tuổi, ở Tây Hồ, Hà Nội) nhớ lại giây phút kinh hoàng, khoảng 16h, anh đang dừng đợi đèn đỏ ở ngã tư Xuân La – Võ Chí Công thì bất ngờ nghe thấy tiếng la hét thất thanh và tiếng gầm rú của ô tô.

Nạn nhân bị xe

Anh Thắng bị gãy chân sau vụ tai nạn và được đưa vào Bệnh viện E cấp cứu

“Khi đèn tín hiệu chuyển xanh, tôi điều khiển xe máy sang đường thì bị ô tô tông bất tỉnh. Sau đó có người đến vỗ vào mặt, tôi mới tỉnh lại. Tôi nằm cách xe máy của mình khoảng 6m. Lúc này, xung quanh tôi, cảnh tượng thật tan hoang, người bị thương nằm la liệt ở ngã tư, đang gào khóc thảm thiết. Trong đời tôi chưa bao giờ hoảng sợ đến vậy, tưởng chừng như mình đã chết”, anh Thắng kể lại sự việc.

Theo anh Thắng, thời điểm anh gặp nạn là lúc anh đi lấy phụ tùng xe máy ở Bắc Từ Liêm về nhà. Khoảng 20 phút sau, vợ anh có mặt tại hiện trường vụ tai nạn. Vụ tai nạn khiến anh bị gãy chân đang nằm điều trị tại Bệnh viện E.

Nạn nhân bị xe

Chị Linh sợ hãi sau vụ tai nạn

Cũng là nạn nhân trong vụ tai nạn, chị Đỗ Hải Linh (27 tuổi, trú Xuân Đỉnh, ở Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cho biết, chị vẫn chưa hết sợ hãi khi nhớ lại giây phút gặp nạn.

Theo chị Linh, vào khoảng 16h, chị tan làm nên đi xe từ đường Xuân La về Xuân Đỉnh. Sau khi dừng đèn đỏ ở ngã tư Xuân La – Võ Chí Công, chị vừa di chuyển được một đoạn thì nghe thấy tiếng rầm rồi bất tỉnh.

“Lúc tỉnh lại tôi thấy xung quanh mình thật kinh khủng, người bị thương nằm la liệt, các phương tiện hư hỏng, đồ đạc vương vãi khắp nơi. Tôi không biết mình bị xe tông, mọi người ở hiện trường kể tôi mới biết, may mắn tôi vẫn còn sông”, chị Linh nói.

Nạn nhân bị xe

Hiện trường vụ tai nạn

Trước đó, vào khoảng 16h7 ngày 5/4, lái xe Hoàng Ngọc Vĩnh (63 tuổi, ở Long Biên, Hà Nội)điều khiển ô tô mang biển số Hà Nội trên đường Võ Chí Công đoạn qua phường Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội.

Khi đi đến ngã tư Xuân La – Võ Chí Công, xe này bất ngờ tông 17 chiếc xe máy đang lưu thông trên đường. Vụ tai nạn khiến 18 người bị thương.

Ngay sau đó, cảnh sát có mặt tại hiện trường điều tra, làm rõ vụ việc. Qua kiểm tra, lái xe ô tô không có nồng độ cồn và âm tính với chất ma tuý.

Công an xác định, chiều 5/4, ông Vĩnh điều khiển xe ô tô chở vợ đi từ nhà ở phường Bồ Đề, quận Long Biên đến Bệnh viện Tim để khám bệnh.

Đến 16h cùng ngày, ông lái xe đi về, trong khi điều khiển đã không kiểm soát được tốc độ nên gây tai nạn.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nạn nhân bị xe "điên" tông ở Võ Chí Công: Tôi tưởng mình đã chết