Tuy nhiên, hiện nay, ngôi nhà chưa được ông Lượng đấu nối hệ thống điện tầng 2 và nhà vệ sinh
Phần mái nhà được làm bằng tôn và trang trí bằng những thanh trúc. Ngồi từ tầng tum có thể nhìn ngắm một khoảng không gian rộng lớn
Theo ông Lượng, nguyên lý hoạt động của ngôi nhà giống như con thuyền trong bể nước. Bên ngoài sẽ là một bể nước hình tròn đường kính khoảng 14m, sâu 4m. Bên trong là một bể nhỏ khoảng 12m.
Bể trong giống như một cái phao, khi đổ nước vào bể ngoài thì cái phao nổi lên, trên cái phao ấy, ông Lượng xây dựng ngôi nhà. Ở giữa phao có trục xoay, chân vịt… để giúp ngôi nhà chuyển động.
Nhờ vào sức nổi của nước nên chỉ cần một lực nhỏ là ngôi nhà có thể xoay. Ông Lượng nói, trước đây ông dùng điện 12V cũng có thể xoay được ngôi nhà, nhưng hiện tại ông đã đấu điện lưới 220V để tiện sử dụng mà không phải cần đến bình ắc quy.
Trọng lượng ngôi nhà được ông Lượng ước tính khoảng 420 tấn. Tốc độ quay nhanh nhất khoảng 10 phút/vòng, chậm nhất là 24 giờ/vòng.
Ông Lượng còn kết nối trục xoay với một thiết bị tự động và phần mềm trên điện thoại. Việc điều khiển nhà hoàn toàn chỉ cần dùng một thao tác trên điện thoại, ở bất cứ nơi đâu ông cũng có thể làm cho nó xoay được, thậm chí là xoay ngược, xoay xuôi, xoay nhanh, xoay chậm.
Ngôi nhà được đặt trên một bể nước lớn hình tròn, do đó thiết kế ngôi nhà cũng hình bát giác gần giống với hình tròn để được cân đối hơn
Ngôi nhà được điều khiển bằng một phần mềm trên điện thoại, chỉ cần bấm nút là nhà có thể xoay tròn
Nói về độ an toàn của ngôi nhà xoay, ông Lượng chia sẻ: “Ngôi nhà này có sức chịu đựng gió bão như một ngôi nhà xây bình thường chất lượng cao. Còn động đất, nó có sức chịu đựng tốt nhất thế giới. Nước nào hay xảy ra động đất nên xây nhà kiểu này”.
Lùm xùm chuyện đi đòi bản quyền ngôi nhà xoay
Sau khi chứng kiến ngôi nhà xoay độc đáo của ông Lượng, nhiều người đã nói vui rằng, thiết kế nhà kiểu này sẽ khiến những thầy phong thủy “bó tay”. Ngôi nhà chẳng có một hướng cụ thể nào, chủ nhà thích xoay hướng nào thì xoay hướng đó.
Ông Lượng chia sẻ, nhiều người ở gần có, xa có như: Bắc Ninh, Quảng Ninh, thậm chí TP Hồ Chí Minh, Tiền Giang, Kiên Giang… cũng tìm đến nhà ông để chứng kiến tận mắt ngôi nhà xoay này. Có những đoàn khách cả trăm người hẹn đến thăm nhà, hay những cả đài truyền hình nước ngoài đến quay phim… ông đều vui vẻ đón tiếp.
Rất nhiều người, nhiều đoàn khách, thậm chí có cả đài truyền hình nước ngoài hẹn ông Lượng đến để thăm quan, trải nghiệm ngôi nhà xoay độc đáo
“Tôi hy vọng thành quả của mình có thể được áp dụng rộng rãi. Nó rất phù hợp với những khu du lịch. Ngôi nhà hiện tại vẫn chưa phải là bản ưng ý nhất như trên thiết kế của tôi, nhiều chi tiết đã được tôi cắt bỏ để tiết kiệm chi phí. Sắp tới, nếu ai có nhu cầu, tôi sẽ nhân rộng mô hình nhà này”, ông Lượng nói.
Có mặt tại nhà ông Lượng, ông Nguyễn Đức Vụ (SN 1963) quê Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang cho hay, sau khi biết thông tin nhà xoay, ông không ngại vượt hàng ngàn km ra Hà Nội, sau đó thuê xe máy tự đi lên Bắc Giang để tận mắt chứng kiến ngôi nhà xoay và được trò chuyện với chủ nhân ngôi nhà.
“Tôi tình cờ coi được ngôi nhà xoay trên YouTube, thích quá nên phải ra tận nơi xem. Công trình của ông Lượng thực sự là tuyệt vời, độc đáo và ông Lượng cũng là một con người tuyệt vời, rất vui vẻ, hiếu khách. Công trình nhà xoay của ông Lượng hoàn toàn có thể được thế giới chú ý đến”, ông Vụ trầm trồ.
Tất cả mọi người đến thăm nhà, ông Lượng đều vui vẻ đón tiếp, hòa đồng và nhiệt tình
Một chuyện lùm xùm không hay về bản quyền ngôi nhà đã xảy ra. Ông Lượng cho hay, ông có chia sẻ ý tưởng với một người bạn hàng xóm và khi hoàn thành có giao chìa khóa nhà xoay cho bạn trong 3 năm. Sau đó, do không có thời gian, ông còn nhờ bạn đi làm đăng ký bản quyền.
Tuy nhiên, người hàng xóm kia khi đi đăng ký bản quyền đã đăng ký tên mình là chủ sở hữu sáng chế, chỉ công nhận ông Lượng là đồng tác giả (được 5% tiền tác quyền nếu đem ra kinh doanh). Ông Lượng đã mất gần 2 năm để đòi lại công bằng.Tháng 12/2022, Cục Sở hữu trí tuệ đã hủy tấm bằng của người hàng xóm và cấp Bằng độc quyền sáng chế mang tên “Nhà quay trong bể nước” cho ông Lượng.