Người dân TP Huế 'oằn mình' trong đợt nắng như đổ lửa
07/08/2025 22:48
TP Huế đang trải qua đợt nắng nóng gay gắt với nền nhiệt phổ biến trên 38 độ C, dù ở ngoài trời hay trong nhà đều cảm nhận rõ sự oi bức.
TP Huế ghi nhận nền nhiệt vượt ngưỡng 38 độ C. Cái nóng hầm hập phủ khắp phố phường từ sáng sớm đến tận chiều muộn.Cầu Phú Xuân giữa trưa vắng bóng người qua lại, mặt đường hắt lên hơi nóng rát.Ghi nhận của PV báo Giáo dục Thời đại, đa số người dân ra đường đều trùm kín trong đồ chống nắng.Trên khắp các con phố, người lao động chân tay vẫn miệt mài làm việc bất chấp cái nắng gắt cháy da thịt.Một phụ nữ trung niên cúi người kéo xe đất nặng trĩu trên mặt đường nóng rát, mồ hôi đầm đìa sau lưng áo.
Giữa trưa, nhiều người tranh thủ dừng xe dưới bóng cây ven đường mỗi khi chờ đèn đỏ.Dưới cái nắng hơn 38 độ C, cô Phan Thị Xoa (57 tuổi) lặng lẽ lau mồ hôi sau buổi thu mua ve chai. Cô nói: “Còn khỏe là còn làm được”.Bà Hoàng Thị Cúc (67 tuổi, làm nghề bán vé số khu vực chợ Đông Ba) bộc bạch: “Trời ni cứ nắng lên là mệ đau đầu dễ sợ lắm, dễ bị cảm. Bán vé số ngày được mấy chục ngàn nhưng cũng ăn uống thuốc men hết cả".Anh Trần Hùng (tài xế công nghệ) luôn chuẩn bị đầy đủ đồ chống nắng và nước uống khi phải làm việc dưới nắng nóng. “Trời nắng nóng làm việc vất vả hơn, thu nhập lại giảm vì ít cuốc xe hơn so với ngày mát”, anh Hùng nói.Buổi trưa, người dân lao động tranh thủ nghỉ ngơi dưới gầm cầu Dã Viên để tránh nóng. “Về nhà thì xa, chỗ này cạnh sông Hương mát nên tiện thể tôi nằm đây nghỉ trưa luôn cho khỏe”, anh Trần Văn Quốc chia sẻ.Chú xích lô tranh thủ ngả lưng ngay bên đường để tiện chủ động công việc.Một số hàng quán phải sử dụng hệ thống phun sương để tản nhiệt, giữ không khí dễ chịu hơn cho phía trong nhà.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Giải báo chí “Vì sự nghiệp giáo dục Việt Nam” đã vượt lên trên khuôn khổ một giải thưởng nghề nghiệp đơn thuần - đó là nhận định của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn tại lễ trao Giải báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp giáo dục Việt Nam” tối 14/11.
Con số may mắn hôm nay 15/11/2025 theo tuổi của bạn là số nào, con số may mắn theo 12 con giáp được chọn ra sao, đâu là số đẹp giúp bạn dễ đón lộc, tất cả sẽ được giải đáp trong bài viết này, đừng bỏ lỡ.
Tử vi hàng ngày 15/11/2025 của 12 con giáp cho biết, ngày Chính Tài vượng lộc báo hiệu một vận trình tài chính vô cùng xán lạn dành cho tuổi Tý. Mọi công sức và sự chuyên cần của bản mệnh sẽ được đền đáp xứng đáng bằng tiền bạc.
Giữa lúc Bộ Công an đồng loạt khám xét nhiều cơ sở của hệ thống Thẩm mỹ viện Mailisa, dư luận đặc biệt quan tâm đến việc vợ chồng bà Phan Thị Mai và ông Hoàng Kim Khánh – những người điều hành hệ thống – hiện đang ở đâu, có mặt tại Việt Nam hay không?.
Nhân dịp kỷ niệm 43 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 -20/11/2025), Đại tướng Phan Văn Giang - Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã gửi thư chúc mừng các thế hệ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đã và đang công tác trong Quân đội lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.
Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 đặt ra nhiệm vụ đối với giáo dục là cung cấp 1 bộ SGK thống nhất toàn quốc, sử dụng từ năm học tới.
Thói quen thấy cuộc gọi nhỡ từ số lạ là gọi lại ngay có thể khiến bạn sập bẫy lừa đảo. Trước khi quyết định nhấc máy hay gọi lại, hãy áp dụng các cách sau để nhận diện nhanh đầu dây bên kia là ai.
Giải báo chí “Vì sự nghiệp giáo dục Việt Nam” đã vượt lên trên khuôn khổ một giải thưởng nghề nghiệp đơn thuần - đó là nhận định của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn tại lễ trao Giải báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp giáo dục Việt Nam” tối 14/11.
Nhân dịp kỷ niệm 43 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 -20/11/2025), Đại tướng Phan Văn Giang - Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã gửi thư chúc mừng các thế hệ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đã và đang công tác trong Quân đội lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.