Việc tự gói bánh, trông bếp chờ bánh chín, vớt những chiếc bánh ra và ngày Tết dâng lên ban thờ Tổ tiên là một nét đẹp trong đời sống văn hóa tâm linh của người Việt.
Gia đình chị Lan (48 tuổi, ở Hà Nội) đã có 10 năm gói bánh chưng trong dịp Tết.
Bánh gói xong được xếp vào nồi, luộc từ khi nước lạnh. "Sau khoảng 12 tiếng, những chiếc bánh sẽ được vớt ra, rồi tiếp tục rửa bằng nước sạch trước khi ép qua một đêm", chị Lan chia sẻ.
Người già, trẻ nhỏ quây quần bên những nồi bánh chưng ngày cận Tết mang đến không khí xum vầy, ấm áp.
Việc gói bánh chưng không chỉ dạy cho các con, cháu trong gia đình về truyền thống của dân tộc, mà đây cũng là khoảng thời gian mà đại gia đình có thể quây quần bên nhau.