Đời sống cộng đồng

Người lính Trường Sơn trở về với đất mẹ sau gần 6 thập kỷ

Tiến Hiệp 30/06/2026 20:28

Sau gần 6 thập kỷ hy sinh trên đất bạn Lào, hài cốt liệt sĩ Lê Trọng Châu đã trở về quê hương Hà Tĩnh, khép lại nỗi mong chờ của gia đình.

Lễ đón nhận, truy điệu và an táng liệt sĩ Lê Trọng Châu.
Lễ đón nhận, truy điệu và an táng liệt sĩ Lê Trọng Châu.

Khép lại hành trình gần 6 thập kỷ mong ngóng

Trong không khí trang nghiêm, xúc động, chính quyền, các đoàn thể cùng đông đảo người dân phường Thành Sen (Hà Tĩnh) vừa tổ chức Lễ đón, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Lê Trọng Châu tại Nghĩa trang Liệt sĩ Núi Nài.

Sau 58 năm hy sinh trên đất nước bạn Lào và nhiều năm yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, người chiến sĩ năm xưa cuối cùng cũng đã trở về với mảnh đất nơi mình cất tiếng khóc chào đời.

Đó không chỉ là cuộc trở về của một người con quê hương mà còn là ngày khép lại nỗi khắc khoải kéo dài suốt hơn nửa thế kỷ của cả một gia đình.

2jpg.jpg
Sau 58 năm hi sinh trên đất bạn Lào, hài cốt liệt sĩ Lê Trọng Châu được đón về quê hương.

Liệt sĩ Lê Trọng Châu sinh năm 1949 tại xã Thạch Hưng, huyện Thạch Hà (cũ), nay là tổ dân phố Trung Hưng, phường Thành Sen. Ông là con út trong gia đình có 8 anh chị em, sinh ra trong một mái nhà nghèo nhưng giàu truyền thống cách mạng. Cha mẹ quanh năm "một nắng hai sương", chắt chiu nuôi các con khôn lớn. Anh trai ông là thương binh.

Lớn lên giữa những năm tháng chiến tranh ác liệt, chàng trai mới 19 tuổi đã gác lại tuổi trẻ, xếp bút nghiên để khoác ba lô lên đường nhập ngũ theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc.

Ông trở thành chiến sĩ Đại đội 1, Binh trạm 31, Đoàn 559, đơn vị đảm nhiệm nhiệm vụ vận tải chiến lược trên tuyến đường Trường Sơn huyền thoại.

Năm 1968, khi chiến trường ngày càng khốc liệt, ông được điều động sang nước bạn Lào thực hiện nhiệm vụ quốc tế, góp phần bảo vệ tuyến vận tải chiến lược nối hậu phương với tiền tuyến.

3.jpg
Chính quyền địa phương và các tổ chức, đoàn thể tổ chức lễ đón trọng thể hài cốt liệt sĩ Lê Trọng Châu.

Ngày 29/7/1968, trong một trận chiến đấu trên đất bạn, người chiến sĩ trẻ đã anh dũng hy sinh khi mới tròn 19 tuổi, mang quân hàm Hạ sĩ.

Đồng đội đưa ông về yên nghỉ tại ngôi mộ số 2, hàng G, lô Hà Tĩnh, Khu IV, Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn.

Cuộc trở về thắp sáng đạo lý "Uống nước nhớ nguồn"

Anh Lê Trọng Quế, cháu ruột của liệt sĩ Lê Trọng Châu kể rằng, hơn 20 năm trước, trong một chuyến đi tìm kiếm thông tin liệt sĩ tại Quảng Trị, người thân mới xác định được phần mộ của ông tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn.

Từ đó, gia đình vẫn đều đặn vào Quảng Trị thắp hương mỗi dịp có điều kiện. Dẫu biết nơi ông nằm là nghĩa trang linh thiêng của Tổ quốc, người thân vẫn luôn đau đáu một mong ước giản dị: Một ngày nào đó sẽ được đón ông trở về quê nhà. Tuy nhiên, do nhiều thủ tục và điều kiện khách quan khiến tâm nguyện ấy chưa thể thực hiện.

4.jpg
Lãnh đạo địa phương, đại diện các ban ngành đến dâng hương tưởng nhớ liệt sĩ Lê Trọng Châu.

Đến nay, với sự hỗ trợ của Sở Nội vụ Hà Tĩnh, Sở Nội vụ Quảng Trị, Ban Quản lý Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Quảng Trị cùng chính quyền địa phương, hài cốt liệt sĩ Lê Trọng Châu đã được đưa về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Núi Nài.

Đối với gia đình liệt sĩ, lễ an táng không chỉ là nghi thức tiễn đưa mà còn là ngày đoàn tụ sau gần 6 thập kỷ xa cách.

"Chúng tôi rất xúc động và biết ơn sự giúp đỡ của các cấp, các ngành. Nay chú đã trở về quê hương, gia đình có thể thường xuyên hương khói, chăm nom. Đây là niềm mong mỏi lớn nhất của người thân suốt bao năm qua. Chúng tôi luôn tự hào về sự hy sinh của chú vì độc lập dân tộc", anh Quế nghẹn ngào chia sẻ.

Theo bà Trần Thị Thủy Nga, Phó Chủ tịch UBND phường Thành Sen, việc đưa hài cốt liệt sĩ Lê Trọng Châu trở về quê hương không chỉ giúp gia đình vơi đi nỗi mong ngóng mà còn thể hiện sự tri ân sâu sắc của quê hương đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân và cả cuộc đời cho độc lập, tự do của Tổ quốc.

Đây cũng là dịp để địa phương tiếp tục lan tỏa đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", chăm lo tốt hơn công tác đền ơn đáp nghĩa và giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ.

Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ, nhưng vẫn còn nhiều liệt sĩ chưa tìm được nơi an nghỉ hoặc chưa thể trở về với quê hương. Mỗi cuộc tìm kiếm, mỗi lần đưa một người con trở về với đất mẹ đều là hành trình đầy nghĩa tình, được vun đắp bằng trách nhiệm của Nhà nước, sự đồng lòng của cộng đồng và khát vọng đoàn tụ chưa bao giờ nguôi của các gia đình.

6.jpg
Sau 58 năm hi sinh, liệt sĩ Lê Trọng Châu được đưa về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Núi Nài.

Chiều cuối tháng 6/2026, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Núi Nài, làn khói hương quyện trong tiếng nhạc truy điệu trầm buồn. Sau 58 năm hi sinh nơi chiến trường trên nước bạn, người lính Trường Sơn năm nào đã trở về nằm lại trên mảnh đất quê hương.

Một cuộc đời dừng lại ở tuổi 19, nhưng sự hy sinh ấy vẫn còn nguyên giá trị, nhắc nhở các thế hệ hôm nay rằng hòa bình không phải điều tự nhiên có được, mà được đánh đổi bằng máu xương của biết bao người lính như liệt sĩ Lê Trọng Châu.

Hôm nay, ông đã trở về. Và từ nay, quê hương sẽ thay gia đình gìn giữ giấc ngủ bình yên của người con đã hiến trọn tuổi xuân cho Tổ quốc.

Theo giaoducthoidai.vn
https://giaoducthoidai.vn/nguoi-linh-truong-son-tro-ve-voi-dat-me-sau-gan-6-thap-ky-post783365.html
Copy Link
https://giaoducthoidai.vn/nguoi-linh-truong-son-tro-ve-voi-dat-me-sau-gan-6-thap-ky-post783365.html
Bài liên quan
Thắp hy vọng từ giọt máu của thân nhân liệt sĩ
Hàng trăm thân nhân liệt sĩ ở Hà Tĩnh đang đăng ký, thu nhận mẫu ADN với mong mỏi tìm lại người thân đã hy sinh sau nhiều thập kỷ biệt vô âm tín.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Người lính Trường Sơn trở về với đất mẹ sau gần 6 thập kỷ