Đời sống cộng đồng

Xúc động cuộc hội ngộ của những ‘sinh viên - chiến sĩ’ sau 55 năm

10/09/2026 16:55

Sau 55 năm ngày nhập ngũ, những 'sinh viên - chiến sĩ' 6971 hội ngộ, cùng tưởng nhớ đồng đội đã ngã xuống và trao truyền ký ức cho thế hệ trẻ.

Những 'sinh viên - chiến sĩ' 6971 hội ngộ, cùng tưởng nhớ đồng đội.
Những 'sinh viên - chiến sĩ' 6971 hội ngộ, cùng tưởng nhớ đồng đội.

Trong khuôn viên của Đại học Kinh tế Quốc dân (Hà Nội), những “sinh viên - chiến sĩ” thuộc Hội Sinh viên - Chiến sĩ 6971 cùng đồng đội, đại biểu và thế hệ trẻ hội ngộ trong không khí trang nghiêm, ấm áp nghĩa tình. Những ký ức về một thời “xếp bút nghiên lên đường cứu nước” được nhắc lại, cùng lời tri ân dành cho những người đã nằm lại nơi chiến trường.

Cách đây 55 năm, thực hiện lời kêu gọi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, hơn 4.000 sinh viên và giảng viên trẻ từ 17 trường đại học lớn như: Đại học Bách khoa Hà Nội, Trường Đại học Tổng hợp, Đại học Kinh tế Quốc dân, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Học viện Nông nghiệp Việt Nam... đã tạm gác trang sách, rời giảng đường, xếp bút nghiên lên đường cứu nước.

Cùng với hàng chục nghìn sinh viên, giảng viên nhập ngũ trong những năm 1970, lực lượng trí thức trẻ đã bổ sung nguồn nhân lực và tri thức cho các đơn vị, trực tiếp chiến đấu tại nhiều chiến trường khốc liệt.

sinhvienchiensijpg1.jpg
Trong cuộc hội ngộ của Hội Sinh viên - Chiến sĩ 6971 thiếu vắng nhiều đồng đội, Họ đã hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ, để lại tuổi thanh xuân nơi chiến trường.

Dấu chân của những sinh viên - chiến sĩ in đậm trong chiến dịch 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972. Nhiều người đã ngã xuống khi tuổi đời còn rất trẻ, để lại tuổi thanh xuân nơi chiến trường.

Những hy sinh ấy trở thành một phần ký ức không thể phai mờ của thế hệ đi trước, đồng thời là minh chứng cho tinh thần “Ba sẵn sàng”, lòng yêu nước và lý tưởng dấn thân của thanh niên, trí thức trẻ Việt Nam trong những năm tháng chiến tranh.

Tại buổi gặp mặt truyền thống, các cựu chiến binh cùng nhau ôn lại những kỷ niệm chiến trường, những câu chuyện về tình đồng chí, đồng đội và những năm tháng không thể quên của tuổi trẻ.

sinhvienchiensi-1.jpg
Đảng ủy Doanh nghiệp phường Thanh Xuân trao tặng quà tới các gia đình, thân nhân liệt sĩ.

Những câu chuyện được kể lại không chỉ để hồi tưởng quá khứ. Với thế hệ trẻ, đó còn là những bài học lịch sử trực tiếp, giúp hiểu hơn về sự lựa chọn, lý tưởng và sự hy sinh của cha anh trong những năm đất nước còn chiến tranh.

Điều còn lại sau cuộc hội ngộ không chỉ là những ký ức được nhắc lại, mà còn là câu hỏi về cách thế hệ hôm nay tiếp nhận và tiếp nối những giá trị được đánh đổi bằng tuổi trẻ, thậm chí bằng cả sự hy sinh của thế hệ đi trước.

Sau 55 năm, những “sinh viên - chiến sĩ” năm nào đã trở về với mái trường, gặp lại đồng đội, thắp nén tâm hương tưởng nhớ những người không trở về. Cuộc gặp mặt vì thế không chỉ là dịp tri ân, mà còn góp phần đưa những ký ức lịch sử đến gần hơn với thế hệ trẻ, bồi đắp ý thức trách nhiệm đối với đất nước trong hiện tại và tương lai.

sinhvienchiensi.jpg
Ban tổ chức tặng quà cho thân nhân liệt sĩ.

Nhân kỷ niệm 55 năm ngày nhập ngũ của Hội Sinh viên - Chiến sĩ 6971 (6/9/1971 - 6/9/2026), Đảng ủy Doanh nghiệp phường Thanh Xuân (Hà Nội) phối hợp Hội Cựu chiến binh và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường tổ chức dâng hương, tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Tượng Đài Sinh viên chiến sĩ xếp bút nghiên lên đường cứu nước và Phòng Tưởng niệm của Đại học Kinh tế Quốc dân. Dịp này, Đảng ủy Doanh nghiệp phường Thanh Xuân trao tặng 50 phần quà tới các gia đình, thân nhân liệt sĩ, thể hiện sự sẻ chia với những mất mát mà các gia đình có công với cách mạng đã trải qua.

Theo giaoducthoidai.vn
https://giaoducthoidai.vn/xuc-dong-cuoc-hoi-ngo-cua-nhung-sinh-vien-chien-si-sau-55-nam-post792197.html
Copy Link
https://giaoducthoidai.vn/xuc-dong-cuoc-hoi-ngo-cua-nhung-sinh-vien-chien-si-sau-55-nam-post792197.html
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Xúc động cuộc hội ngộ của những ‘sinh viên - chiến sĩ’ sau 55 năm