Những người hùng thầm lặng chiến đấu với "biển lửa"

Thu Hà | 16/09/2023, 14:03
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

(GDTĐ) - Không ngại đám cháy sẽ thiêu sống mình, có những người không lo tính mạng của bản thân lao vào biển lửa cứu người.

Những ngày gần đây, tin tức về vụ việc cháy chung cư mini tại phố Khương Hạ (Hà Nội) vẫn đang lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội. Người dân khắp nơi đều bày tỏ sự quan tâm tới những người được cứu sống, được thoát nạn ở khu chung cư đấy.

Được biết, khi nắm bắt được thông tin đám cháy, lực lượng chức năng, đặc biệt là Đội Cảnh sát PCCC & CNCH khu vực số 2 đã có mặt tại hiện trường. Lúc ấy, họ chưa hình dung được đám cháy khủng khiếp tới cỡ nào, các chiến sỹ chỉ nghĩ cố gắng hết sức để cứu người và tài sản nhanh nhất có thể. 

2-7903-1694561998503-16945619988251320136162.jpg
       Lực lượng cứu hoả nỗ lực dập lửa trước chung cư mini tại phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân (Hà Nội).

Tuy nhiên, quá trình thực hiện nhiệm vụ, số lượng người thương vong đã khiến các chiến sỹ cảnh sát PCCC cảm thấy choáng ngợp. Họ không thể nghĩ rằng, số người mình cứu chẳng thấm thía so với số người thiệt mạng.

Cảm giác đau xót và bất lực không thể nào che dấu khi số lượng người thiệt mạng đưa ra liên tục, mãi không thấy dừng...

Thượng uý Phạm Trương Tuấn Anh, người đã không ngại nguy hiểm leo từ tầng 1 lên các tầng cao để giải cứu 10 nạn nhân đang giành giật sự sống kể, chưa bao giờ khoảnh khắc giữa sự sống và cái chết lại cận kề đến thế.

Bên cạnh lực lượng cảnh sát PCCC, các lực lượng chức năng là có sự kết hợp của một nhóm người tình nguyện đã có mặt tại hiện trường để trợ giúp công tác cứu nạn cứu hộ.

Họ là Đội hỗ trợ sơ cứu FAS Angel gồm hơn 50 tình nguyện viên khác nhau về hoàn cảnh, độ tuổi, nghề nghiệp nhưng đều chung một mục đích cứu người, giúp đỡ người gặp nạn nhằm lan tỏa sự tử tế, nhân văn nhất đến với cộng đồng. Họ sẵn sàng thức trắng đêm xông vào khói lửa để cứu nhiều người nhất có thể.

z4690209991189-f5beb7e07727929451e34f012cdb26d7-9207.jpg
  Các tình nguyện viên của đội FAS Angel hỗ trợ lực lượng chức năng cứu người khỏi đám cháy.

Hay cũng là anh shipper đời thường, trước đám cháy kinh hoàng đã dũng cảm xông vào hiện trường, lúc đó chỉ nghĩ về tính mạng của người thân mà không nghĩ đến sự nguy hiểm của mình khi lao vào đám cháy.

Được biết, trong đám cháy anh đã không tìm thấy chị gái và anh rể cùng các cháu nhưng đã cứu được 9 người dân khác ra ngoài. Nam shipper cho biết thêm, 4 người thân đã nhảy qua sân thượng nhà dân bên cạnh để thoát thân còn cháu gái lớn của anh đã không may mắn.

anh-man-hinh-2023-09-13-luc-122218-16945825665241799044820.png
      Anh shipper với khuôn mặt lấm lem sau khi lao vào đám cháy cứu người.

Ngoài ra, không chỉ có đội hỗ trợ sơ cứu FAS Angel hay nam shipper, mà còn có người dân tại phố Khương Hạ cũng thức xuyên đêm hỗ trợ cho lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy. 

Nhờ những “người hùng” không áo choàng, với sự dũng cảm mà có những cuộc đời lại được tiếp đối, có những giấc mơ vẫn được chinh phục, có những hoài bão vẫn được tiếp tục... tuy nhiên, vụ việc cháy chung cư mini đã để lại vết thương trong lòng cho mọi người, đặc biệt là người thân của 56 nạn nhân xấu số. 

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Những người hùng thầm lặng chiến đấu với "biển lửa"