Nhiều gia đình không muốn mang con đi cả ngàn cây số, bất chấp nguy hiểm để về quê. Nhưng vì dịch bệnh đã diễn ra trong một thời gian dài, công ty dừng hoạt động nên không còn tiền để duy trì cuộc sống nơi xứ người.


Những chiếc xe máy đã chở theo cả gia đình cùng tất cả tài sản mà họ có được sau thời gian mưu sinh.

Những em nhỏ vì ngồi xe máy cả ngày đêm nên ngủ luôn trong vòng tay của mẹ. Đối với những gia đình có 2 đến 3 em nhỏ thì phải thay phiên ngồi giữa bố và mẹ để được ngủ.

Các lực lượng chức năng, các nhóm thiện nguyện cũng đã tổ chức hỗ trợ nhu yếu phẩm thiết yếu, như nước uống, thức ăn nhanh giúp người dân có khoảng thời gian nghỉ ngơi, giữ gìn sức khỏe để tiếp tục hành trình.

Anh Hồ Văn Bửu (người đồng bào Vân Kiều, trú tại xã Ngân Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) vui mừng khi đã cùng vợ con và người thân về tới quê hương sau hành trình dài đầy khó khăn.


Hành trình của những "phượt thủ nhí" này dẫu còn nhiều gian nan vất vả, nhưng có lẽ đây sẽ một trải nghiệm đáng nhớ nhất trong ký ức tuổi thơ của các em.