2k3 này viết những dòng tâm trạng từ cảm xúc của bản thân:
"2k3 có ai giống mình không...?
Ngày cuối cùng được ngồi tại chỗ ngồi đó. Lần cuối cùng được nghe cô giảng. Lần cuối cùng được đến trường... Nhưng không biết đó là lần cuối.
Đến hôm nay khi nghe thấy tiếng trống kết thúc bài thi cuối vang lên, mới chợt nhận ra rằng thời học sinh áo trắng đã hết. Nhưng đâu đó vẫn có chút nghi ngờ không tin vào sự thật là sau hôm nay và mãi mãi tất cả những hình ảnh sân trường, hành lang, lớp học đủ 48 thanh niên nữ tú giờ sẽ chỉ còn là kỷ niệm.
Vẫn nhớ tối hôm 1/5 như thường lệ mình đi làm bài tập và soạn sách vở cho ngày hôm sau. Vẫn nghĩ rằng ngày mai sẽ phải dậy sớm chuẩn bị đến trường. Nhưng chính ngày hôm đó là ngày cuối cùng mình được soạn sách vở để đến trường.
Chúc tất cả các bạn 2k3 sẽ có một mùa hè vui vẻ, thành công trong con đường phía trước. Từ giờ các bạn đã là sinh viên rồi đó.
Đang cảm thấy buồn!"
Những hình ảnh 2k3 này chia sẻ đăng kèm cảm xúc.