Gương sáng

Nữ sinh chuyên Anh đỗ Đại học Thanh Hoa

Bình Minh 19/07/2025 18:02

Tuệ Giang giành học bổng 50% học phí vào ngôi trường số 1 Trung Quốc, với điểm GPA 9.8, cùng nhiều giải thưởng tiếng Trung, bơi lội...

Nguyễn Vũ Tuệ Giang, lớp 12A4 chuyên Anh, trường THPT chuyên Ngoại ngữ, trúng tuyển học bổng 50% học phí vào Viện Tân Nhã (Xinya College) của Đại học Thanh Hoa hồi tuần trước.

Đây là trường nội trú được thành lập năm 2014 với chương trình giáo dục khai phóng, quy mô lớp học nhỏ, tăng tương tác giảng viên - sinh viên. Sau năm thứ nhất, sinh viên được chọn bất kỳ chương trình nào của Đại học Thanh Hoa, trừ ngành Y khoa và các chuyên ngành nghệ thuật, thiết kế. Học phí ở đây hiện là 26.000 nhân dân tệ (khoảng 95 triệu đồng) một năm.

"Em rất vui và bất ngờ vì không nghĩ có thể đỗ được ngôi trường danh tiếng này. Em đang háo hức với cuộc sống sinh viên ở đây 4 năm tới", nữ sinh nói.

Theo xếp hạng đại học THE 2025, Thanh Hoa ở vị trí thứ 12 thế giới và dẫn đầu châu Á. Trước đó, Giang cũng giành học bổng toàn phần của Chính phủ Trung Quốc để học tại Đại học Sư phạm Bắc Kinh.

Nguyễn Vũ Tuệ Giang. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Nguyễn Vũ Tuệ Giang. (Ảnh: NVCC)

Nguyễn Vũ Tuệ Giang. Ảnh: Nhân vật cung cấp

">

Giang kể từ năm lớp 3 đã thích tìm hiểu lịch sử, văn hóa và xem phim Trung Quốc như Tùy đường diễn nghĩa, Thủy hử... Em thường xem lại trên YouTube, vừa nghe nhân vật nói, vừa đọc phụ đề tiếng Việt rồi đoán nghĩa. Ban đầu, Giang chưa học viết, chỉ nghe rồi bắt chước, nhớ một số từ vựng.

Đến năm lớp 5, khi biết dùng các ứng dụng trên điện thoại, nữ sinh tải "Hello Chinese" để học viết. Giang nhìn nhận do có trí nhớ tốt, em học nhanh, ngày càng hứng thú. Nữ sinh lên mạng tìm các bài thơ Đường rồi chép lại cho đến khi thuộc mặt chữ, xem game show và đọc truyện bằng tiếng Trung, tích lũy dần kiến thức và từ vựng.

Giang cho biết gia đình muốn hướng em học chuyên tiếng Anh nên em được học ở trường mẫu giáo quốc tế, sau đó học thêm tiếng Anh bên ngoài. Hết cấp hai, nữ sinh quyết định thi chuyên Anh vì đã có nền tảng chắc chắn. Sau khi đỗ, em chọn học ngoại ngữ hai ở trường là tiếng Nhật.

Nữ sinh cho hay chưa từng nghĩ tới du học nhưng khi vào môi trường chuyên, xung quanh có nhiều bạn chuẩn bị hồ sơ xin học bổng, em cũng có ý định thử sức vào các đại học ở Trung Quốc.

Nữ sinh nhìn nhận đam mê của mình là tiếng Trung. Em cũng từng du lịch Trung Quốc, thấy cuộc sống tiện nghi, môi trường an toàn, con người thân thiện.

Cuối năm lớp 11, Giang lên kế hoạch thi chứng chỉ năng lực tiếng Trung (HSK), tham gia các cuộc thi và hoạt động ngoại khóa. Trước đó, nữ sinh đã thi đạt IELTS 7.5 và SAT 1540/1600 (bài thi chuẩn hóa quốc tế dùng xét tuyển đại học Mỹ và nhiều nước).

Sau hai tháng ôn luyện, em đạt HSK cấp 6 (cao nhất) với 268/300 điểm. Hè năm đó, Giang đi trại hè ở thành phố Tô Châu để có thêm trải nghiệm. Em cũng tham gia cuộc thi hùng biện bằng tiếng Trung của trường Đại học Ngoại thương và lọt top 15. Trong hai lần thi Olympic tiếng Trung bậc phổ thông do Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức, Giang giành giải nhì và ba.

Ngoài ra, Giang có chứng chỉ đàn piano cấp 7 của Trinity College London, Anh; giải nhất bơi ngửa, giải nhì bơi bướm quận Nam Từ Liêm.

Về hoạt động ngoại khóa, Giang làm trưởng ban truyền thông câu lạc bộ tiếng Trung của trường, tham gia hỗ trợ ở Trung tâm chăm sóc người khuyết tật Hà Nội.

Giang kể thời điểm áp lực nhất là gần đến hạn nộp hồ sơ hồi tháng 10/2024, do trùng với đợt học giáo dục quốc phòng ở Hòa Lạc. Nhiều giấy tờ cần chuẩn bị nên em phải tranh thủ buổi tối để hoàn thành.

Trong hồ sơ gửi đến Đại học Thanh Hoa, ngoài các chứng chỉ, bảng điểm, sơ yếu lý lịch, thư giới thiệu..., em còn phải trình bày kế hoạch học tập. Nữ sinh cho hay dự kiến tiếp cận kho tài liệu trực tuyến khổng lồ của trường, tham gia các câu lạc bộ, kết bạn và xây dựng mối quan hệ tốt với thầy, cô trong hai năm đầu. Năm thứ ba, Giang tìm kiếm cơ hội thực tập, chủ đề luận văn để thực hiện vào năm cuối.

Sau hai tháng nộp hồ sơ, em được gọi vào vòng phỏng vấn trong 15 phút. Nội dung cuộc gặp không được tiết lộ. Trước đó, Giang đã dự trù các câu hỏi, thường tự luyện nói một mình để phản xạ trôi chảy. Nữ sinh bất ngờ nhất khi giám khảo hỏi em dự đoán thế nào về sự phát triển của Đại học Thanh Hoa song song với sự phát triển của AI, bằng tiếng Anh.

Theo nữ sinh, Thanh Hoa đang dần chú trọng áp dụng trí tuệ nhân tạo vào giảng dạy và nghiên cứu. Việc này giúp học sinh bắt kịp với sự đổi mới trong khoa học công nghệ, nâng cao trình độ, đồng thời tăng danh tiếng, khẳng định hơn nữa vị thế của ngôi trường top đầu thế giới này.

Giang và mẹ trong ngày tổng kết năm học. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Giang và mẹ trong ngày tổng kết năm học. (Ảnh: NVCC)

Cô Nguyễn Thị Hoa, giáo viên chủ nhiệm lớp 12A4, kể lúc biết Giang nộp vào Đại học Thanh Hoa, cô đã có niềm tin học trò sẽ đạt được mong ước của mình. Theo cô Hoa, nữ sinh có thành tích học tập xuất sắc, với điểm trung bình học tập (GPA 9,8), luôn trong top đầu của lớp và khối.

Tháng 8 tới, Giang sẽ sang Trung Quốc du học. Em cho biết không quá lo lắng vì đã đến đây, quen với cuộc sống, sử dụng các ứng dụng đặt hàng. Nữ sinh đang tìm hiểu trước chương trình học, qua tài liệu của các anh chị đi trước.

"Sau tốt nghiệp, em dự định học lên thạc sĩ và theo con đường nghiên cứu", Giang nói.

Bài liên quan
Nữ sinh Ngôn ngữ Trung và hành trình tỏa sáng từ 'con số 0'
Bắt đầu học tiếng Trung từ "số 0", Nguyễn Bảo Trân kiên trì vượt khó, ghi dấu với nhiều thành tích nổi bật trong học tập và phong trào.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nữ sinh chuyên Anh đỗ Đại học Thanh Hoa