Từng bỏ học ngành Y tại Pháp, tự nhốt mình suốt 7 tháng vì trầm cảm, Hiba Faradji tìm đến Việt Nam như một lối thoát, vươn lên thành thủ khoa ngành Điều khiển tàu biển.
Hình ảnh nữ sinh Ma-rốc rạng rỡ nhận bằng thủ khoa hồi tháng 8 lan tỏa và thu hút trên nhiều trang mạng xã hội. Đằng sau cái kết đẹp là những chuỗi ngày "giông bão" mà cô gái 23 tuổi từng nếm trải.
Năm 18 tuổi, Hiba Faradji rời thành phố biển Tangier (Ma-rốc) sang Pháp nhận học bổng Y khoa tại Đại học Sorbonne (Paris). Thế nhưng, đó cũng là lúc đại dịch Covid-19 bùng phát. Việc học bế tắc, cô phải liên tục ở nhờ ở cách xa trường cùng nhiều biến cố phát sinh. Sau 8 tháng căng thẳng cực độ, Hiba quyết định bỏ dở việc học để trở về trong sự ngổn ngang.
Thất vọng, Hiba tự nhốt mình trong nhà gần 7 tháng. Cô kể bản thân từ một người hoạt bát, rơi vào trạng thái trầm cảm, khép mình với thế giới bên ngoài và luôn sợ bị người khác kiểm soát.
Khi tâm lý ổn định, cô tìm kiếm cơ hội du học, nhưng liên tục bị từ chối ở Tây Ban Nha và Hàn Quốc. Cuối năm 2022, giữa lúc bế tắc, Hiba tình cờ thấy thông tin về 4 suất học bổng toàn phần của trường Đại học Hàng hải Việt Nam.

Hiba nhận bằng tốt nghiệp từ Hiệu trưởng Đại học Hàng hải Việt Nam, tháng 8/2026. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Với mong muốn thoát khỏi bế tắc, cô đăng ký chương trình cử nhân ngành Điều khiển tàu biển vì được cấp học bổng. Quyết định nhận được sự ủng hộ từ gia đình, thậm chí bạn thân của mẹ còn hỗ trợ tiền mua vé máy bay.
"Tôi có rất ít thời gian chuẩn bị và tìm hiểu về Việt Nam. Tôi chỉ nghĩ Hải Phòng có lẽ giống quê hương mình, cũng là thành phố biển, không quá lớn và không quá hẻo lánh", Hiba nhớ lại.
Tháng 2/2023, Hiba đặt chân đến sân bay Nội Bài. Cô hoảng hốt vì không thể liên lạc với nhà trường, nên đành bấm bụng bắt taxi thẳng về Hải Phòng. Chuyến đi ngốn tới 2,5 triệu đồng – tương đương một nửa số tiền mặt mang theo. Đến nơi đúng những ngày sinh viên nghỉ Tết, căn phòng ký túc xá lạnh ngắt, vắng lặng khiến cô chỉ muốn òa khóc, ước gì có thể bay ngay về nhà.
Cảm giác cô đơn vơi dần khi nữ sinh nhận được cuộc gọi từ bố mẹ. Hiba gạt nước mắt, trấn an gia đình và tự nhủ phải tiếp tục cố gắng.
Với nền tảng tiếng Anh và tiếng Pháp tốt, song Hiba đánh giá các môn học "khá khó", vì có nhiều thuật ngữ chuyên ngành và phép tính.
"Toán chưa bao giờ là thế mạnh của tôi, trong khi môn Ổn định tàu rất chi tiết và mang tính kỹ thuật cao, khó đến mức không thể học hết toàn bộ chương trình chỉ trong hai học kỳ", nữ sinh chia sẻ, cho biết dành nhiều thời gian tự học ở nhà để vượt qua.
Cô nhìn nhận rào cản lớn nhất là những vết thương tâm lý chưa lành từ Paris, khác biệt về sinh hoạt ở môi trường mới, lại là nữ sinh hiếm hoi trong một khoa toàn nam giới.
Theo đạo Hồi, Hiba tuyệt đối không ăn thịt heo. Ba tháng đầu tiên ở Hải Phòng, khi chưa quen ẩm thực bản địa, cô chỉ quanh quẩn với các loại hạt và đồ khô mẹ gửi. Cơ thể thiếu chất khiến nữ sinh sụt 4 kg và mất ngủ kéo dài. Về ngôn ngữ, ban đầu cô chỉ biết mỗi từ "xin chào". Phải qua 5 tháng học tiếng Việt cơ bản, kết hợp quan sát và bắt chước nhịp sống xung quanh, cô mới dần tự tin hơn.
Bước ngoặt đến khi Hiba tham gia câu lạc bộ tiếng Anh, quen người bạn tên Thùy và được mời về nhà ở cùng. Nhờ đó, cô có môi trường thực tế để tự tin giao tiếp, thậm chí thạo cả những sắc thái đặc trưng của người Hải Phòng.
Khi việc học đã vào guồng, Hiba tự lập bằng cách đi làm thêm và thuê nhà riêng. Vì chưa có kinh nghiệm, cô lỡ ký hợp đồng thuê căn hộ 5 triệu đồng/tháng trong khi lương là 7 triệu đồng.
"Biết chuyện, các bạn học đã trách sao tôi không mở lời nhờ giúp đỡ", Hiba kể, cho hay những ngày mưa bão, bạn bè lại đón cô về nhà, khiến cô có cảm giác ấm áp như một gia đình.
Từ một cô gái khép kín, Hiba mở lòng hơn. Cô hăng hái tham gia hoạt động Đoàn, Đội, thích thú tụ tập cùng bạn bè sau giờ học bên nồi lẩu, món nướng hay ghé quán vỉa hè nhâm nhi ly trà hoa cúc.
"Tôi nghiện món bún đậu mắm tôm ăn kèm chả mực Cát Bà ngay từ lần thử đầu tiên", Hiba chia sẻ. "Sự nhiệt tình giúp đỡ của bạn bè Việt Nam, môi trường sống tại Hải Phòng giúp tôi lạc quan hơn rất nhiều".
Sau 3 năm, trái ngọt đã đến khi Hiba Faradji tốt nghiệp thủ khoa ngành Điều khiển tàu biển với điểm trung bình (GPA) 3.65/4. Trên fanpage, Viện đào tạo chất lượng cao của Đại học Hàng hải Việt Nam đánh giá đây là kết quả của sự nỗ lực bền bỉ, tư duy nhạy bén, bản lĩnh và tinh thần không ngại thử thách của cô gái 23 tuổi.
Hiba đang làm thủ tục gia hạn visa để tiếp tục theo học thạc sĩ chuyên ngành hàng hải tại Việt Nam.
"Hải Phòng phát triển mạnh về hàng hải. Tôi tin mình có cơ hội phát triển tốt và muốn gắn bó lâu dài tại đây", cô nhìn nhận.