Nữ sinh lớp 11 ở Nam Định nguy kịch cần sự giúp đỡ

T. Hòa | 19/11/2021, 17:43
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Em Trần Thuý Diệu – Trường THPT Xuân Trường B (Nam Định) bị tai nạn giao thông khi gần tới cổng trường. Dù đã gần 1 tháng, nhưng tình trạng vẫn rất nguy kịch, cần đến sự giúp đỡ của cộng đồng.

Em Trần Thuý Diệu, học sinh lớp 11A7 – Trường THPT Xuân Trường B (Xuân Trường – Nam Định) bị tai nạn giao thông vào ngày 26/10/2021, khi gần tới cổng trường.

tran-thuy-dieu-3.jpg
Em Trần Thuý Diệu là học sinh lớp 11A7 – Trường THPT Xuân Trường B (Nam Định).

Do thương tích tai nạn vùng đầu rất nặng nên em được chuyển tuyến lên Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội). Tại đây các bác sĩ chẩn đoán Tổn thương nội sọ. Sau các xét nghiệm, chụp chiếu, em Diệu được xác nhận chấn thương sọ não cấp độ nguy hiểm.

Chỉ số chấn thương sọ não ở thang điểm 3 nguy kịch, chảy máu trong và biến chứng phù nề. Em Diệu đã được phẫu thuật, bác sĩ tiến hành mổ sọ não (một phần gáo sọ được mang đi nuôi cấy tại ngân hàng mô để sau này ghép lại).

tran-thuy-dieu-1.jpg
Em Diệu đã mổ xong hơn 20 ngày nhưng sức khoẻ rất yếu và ít có tiến triển.

Dù đã trải qua gần 1 tháng phẫu thuật, nhưng sức khoẻ của em Diệu rất xấu dù đã có chút tiến triển hơn so với ban đầu.

Trong khi đó, bác sĩ cũng thông báo cho gia đình về khả năng biến chứng vì thương tích quá nặng. Và thậm chí, còn phải trải qua nhiều ca phẫu thuật y khoa để cứu tính mạng.

Chị Trần Thị Thêu (mẹ em Diệu) cho biết, chăm con mà xót xa vô cùng. Tình hình sức khoẻ tiến triển quá chậm, chưa có dấu hiệu hồi tỉnh.

tran-thuy-dieu-2.jpg
Gia đình em Trần Thuý Diệu cầu mong sự giúp đỡ của các tấm lòng hảo tâm.

Gia đình chị Thêu - trú tại xóm 12, xã Thọ Nghiệp, huyện Xuân Trường làm nghề nông. Với vài sào ruộng, gia đình chị chỉ đủ ăn, vợ chồng làm thuê làm mướn tằn tiện mới đủ nuôi các con ăn học.

Từ khi có dịch Covid-19, hoàn cảnh càng thêm éo le. Sau gần 1 tháng theo đuổi chữa trị cho con, đến nay kinh tế đã kiệt quệ.

Chị Thêu cho biết, bây giờ gia đình chỉ còn trông mong vào lòng hảo tâm của cộng đồng để cứu lấy tính mạng cháu.

Em Trần Thuý Diệu là học sinh giỏi, hiền lành và xinh xắn. Dù hoàn cảnh gia đình khó khăn, em vẫn quyết tâm theo đuổi học tập. Thế nhưng điều không may lại xảy ra, gia đình đã phải vay mượn số tiền ngoài khả năng chi trả để cứu con.

"Với tình hình nguy kịch, bác sĩ cho biết có thể còn phải thực hiện một số ca phẫu thuật. Bây giờ gia đình chỉ còn cầu mong vào sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm", chị Thêu chia sẻ.

Mọi sự giúp đỡ, xin quý độc giả gửi về số tài khoản của chị gái em Diệu theo địa chỉ: Số tài khoản VP Bank: 137816188 - Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (Chi nhánh Sở Giao dịch Hà Nội - Chủ tài khoản: Trần Thị Châm – SĐT: 0363872339).

Bài liên quan
Hà Nam: Giúp người phụ nữ mất trí nhớ trở về gia đình.
Người phụ nữ 68 tuổi, quê huyện Lý Nhân, do mất trí nhớ nên nhiều lần bị lạc khỏi địa phương.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nữ sinh lớp 11 ở Nam Định nguy kịch cần sự giúp đỡ