Muốn tiết kiệm tiền cho mẹ, một tân sinh viên ở TPHCM đã lên mạng xin đồ sinh hoạt cũ về dùng và bất ngờ khi nhận được nhiều sự giúp đỡ.
Mới đây, trên một trang mạng cộng đồng Bạn cần – Tôi tặng (có hơn 465.000 thành viên) xuất hiện một bài viết có tựa đề “Góc xin đồ ở ký túc xá” của một nữ sinh viên Trường Đại học Công nghiệp TPHCM (IUH). Qua những dòng chia sẻ về hoàn cảnh, bài viết nhanh chóng nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của rất nhiều người.
Nữ sinh giới thiệu bản thân có hoàn cảnh khó khăn, mẹ chỉ cho 500.000 đồng để mua sách vở và đồ dùng học tập. Vì sợ không đủ mua, nữ sinh đã lên mạng xã hội xin lại những món đồ cũ còn sử dụng được như nồi, chảo dùng với bếp từ, thau chậu, rổ đựng quần áo, móc treo đồ, gia vị, dầu gội, dầu xả... để mẹ đỡ phải lo.
Bài viết lập tức thu hút hàng trăm lượt bình luận mong muốn được chia sẻ, giúp đỡ cho nữ sinh và hơn 600 lượt like (thích).

Bài viết của nữ sinh A.B. thu hút nhiều sự quan tâm khi xin hỗ trợ những đồ dùng đã qua sử dụng (Ảnh: chụp bài đăng).
Được biết, nữ sinh trên tên là A.B. (SN 2008, quê ở Tây Ninh), tân sinh viên ngành Tài chính – Ngân hàng, Trường Đại học Công nghiệp TPHCM. Em trúng tuyển vào đại học bằng phương thức kết hợp với điểm xét tuyển hơn 23 điểm.
Trao đổi với phóng viên Dân trí, A.B. cho biết mẹ em làm công nhân, thu nhập khoảng 5-7 triệu đồng/tháng và là trụ cột chính lo cho hai chị em. Em gái của em đang học lớp 7.
"Mẹ phải vay tiền khắp nơi để có tiền cho em nhập học nhưng vẫn không đủ. Vì thế, mẹ phải lấy CCCD của hai mẹ con đi cầm để vay thêm 1 triệu đồng nhằm đủ đóng tiền học phí hơn 19 triệu đồng/học kỳ. Do mẹ quá vất vả nên em không muốn mẹ tốn kém hơn", A.B. kể.
Vì không đủ khả năng đóng hơn 5 triệu đồng để ở ký túc xá của trường, nữ sinh đã thuê một phòng ký túc xá tư nhân bên ngoài ở phường Gò Vấp với giá 900.000 đồng/tháng, đã bao gồm điện nước. Phòng ký túc có 18 giường và hiện đã có hơn 10 người vào ở.

Một góc không gian phòng ký túc xá tư nhân nơi em A.B. thuê ở để đi học, mỗi phòng có 18 giường cho 18 người cùng ở (Ảnh: nhân vật chụp).
A.B.cho biết, ban đầu, em chỉ nghĩ đăng bài và mong có người cho một vài món đồ đã qua sử dụng là quý rồi nhưng không ngờ nhận được nhiều quan tâm, hỗ trợ đến như vậy.
“Có người tặng em nồi, chảo, thau chậu, kệ giày, chén, đũa…, có người gửi thêm những vật dụng sinh hoạt cần thiết. Một số cô chú, anh chị chủ động đặt ship giao đồ đến nơi ở cho em luôn, để em không phải đón xe buýt đến lấy về. Em biết ơn lắm”, A.B. bày tỏ.
Không chỉ đồ dùng, một số nhà hảo tâm còn gửi tiền hỗ trợ cho em. Tổng số tiền em nhận được hơn 2 triệu đồng, trong đó, có cả bạn cùng tuổi gửi 100.000 đồng và nhắn em mua món gì ngon để ăn.
“Nhận được sự giúp đỡ của mọi người, từ đồ dùng, vật chất đến những lời động viên, em cảm thấy rất ấm áp. Em nhận ra mình không nhất thiết phải một mình chịu đựng khó khăn, mà vẫn có những bàn tay sẵn sàng chìa ra giúp đỡ. Nhờ vậy, em càng có động lực để cố gắng nhiều hơn”, A.B. nói.
Nữ sinh cho biết thêm, ngay khi em nhận được đủ đồ dùng sinh hoạt, em đã đăng bài cảm ơn, nhắn tin cảm ơn từng người và xin dừng nhận hỗ trợ, xóa bài đăng để nhường cho những hoàn cảnh khác.

Sau bài đăng, em A.B. nhận được nhiều sự hỗ trợ, quan tâm từ các mạnh thường quân. Em đã nhắn tin, bày tỏ biết ơn đến từng người giúp mình và từ chối khi nhận đủ (Ảnh: chụp tin nhắn từ nhân vật cung cấp).
Thời gian tới, A.B. dự định cố gắng học tập để có cơ hội nhận học bổng. Khi lịch học ổn định, em sẽ tìm việc làm thêm theo ca, như phục vụ nhà hàng, quán cà phê, để có thêm tiền trang trải sinh hoạt.
Được biết, hiện phía Trường Đại học Công nghiệp TPHCM đã nắm được thông tin về hoàn cảnh của em A.B. Đoàn trường đang liên lạc với em để tìm hiểu thêm và nếu cần sẽ đề xuất phương án hỗ trợ.