Khơi dậy tinh thần anh hùng trong học sinh qua các hoạt động truyền thống ý nghĩa, góp phần giáo dục lòng yêu nước và tự hào dân tộc.

Ngày 8/12, Hội Khoa học tâm lý - Giáo dục Việt Nam, phòng Giáo dục Văn hóa - Ca nhạc truyền thống phối hợp cùng Trường Tiểu học Tiền Yên tổ chức Chương trình kể chuyện lịch sử “Tiếp lửa truyền thống anh hùng”.
Tại buổi lễ, ông Đỗ Trắc Lộc, Ủy viên BCH Trung ương Hội Khoa học tâm lý - Giáo dục Việt Nam, Trưởng phòng Giáo dục Văn hóa - Ca nhạc truyền thống chia sẻ, chương trình được tổ chức với mong muốn thông qua những câu chuyện lịch sử chân thực và xúc động, có thể góp phần tiếp lửa truyền thống yêu nước, tinh thần bất khuất của các thế hệ cha anh đi trước. Qua đó, giúp các em học sinh hiểu hơn về những hy sinh, cống hiến của lớp người đi trước, từ đó nuôi dưỡng lòng biết ơn, tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm trong học tập, rèn luyện.
Đồng thời, ông Đỗ Trắc Lộc cũng nhấn mạnh: “Bên cạnh việc giáo dục truyền thống lịch sử, chương trình còn hướng đến việc bồi đắp những giá trị lịch sử tốt đẹp, đặc biệt là truyền thống “tôn sư trọng đạo”, giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc của thế hệ mai sau”.

Tham gia chương trình, ông Đoàn Trọng Khiết, Cựu Thanh niên xung phong xúc động kể về khoảng thời gian còn tham gia chiến tranh, gìn giữ non sông, bảo vệ hòa bình đất nước, Tết Dương lịch năm 1967, tại bến phà Sông Gianh (Quảng Trị), vào thời khắc quan trọng nhất, ông đã hỗ trợ đơn vị bến phà giải cứu bảy chiếc phà bị mắc cạn do thủy triều lên.
Ban đêm, khi phà chở phương tiện qua sông, nước ròng khiến phà dễ bị mắc vào bãi cát giữa dòng. Ca-nô của đơn vị không thể kéo nổi, bốn thủy thủ cũng không xử lý được, nên họ buộc phải đưa ca-nô lên bờ và nhờ đơn vị làm đường phía trên xuống hỗ trợ.
Hay nhắc đến những lần hỗ trợ mọi người đưa radar qua sông, ông Khiết cho biết radar nặng tới 28 tấn, trong khi cầu phao dù đã được bổ sung và cải tiến cũng chỉ chịu được 18 tấn. Việc đưa một đoàn tên lửa, trong đó có xe radar nặng 25-28 tấn là vô cùng mạo hiểm. Mỗi người phải đứng giữ từng trụ nối để đảm bảo các chốt không bật ra. Cầu phao bị dìm xuống, rồi lại nổi lên, cong như mình con rắn nước giữa dòng. “Đó là khoảnh khắc mà ai cũng nín thở, bởi chỉ cần một mối nối bật ra, cả chiếc xe có thể chìm xuống sông, cực kỳ nguy hiểm”, ông Khiết xúc động kể lại.
Bên cạnh những nguy hiểm trong quá trình vận chuyển vũ khí, trong đời sống sinh hoạt hằng ngày cũng vô cùng khắc nghiệt. Hầu hết các bộ đội và thanh niên xung phong phải sống trong hang đá hoặc những nơi ấm thấp để phục vụ cho chiến tranh, nên việc phải đối mặt với bệnh sốt rét rừng, các bệnh ngoài da hay những thiếu thốn khác là điều không thể tránh khỏi.
Chương trình không chỉ đem đến những bài học đắt giá về lịch sử gìn giữ đất nước của thế hệ cha anh đi trước, mà còn khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc của các em học sinh.
“Chúng em vô cùng vinh dự khi được lắng nghe những câu chuyện lịch sử đầy tự hào và được thưởng thức những tiết mục văn nghệ ý nghĩa. Những chia sẻ của các bác không chỉ giúp chúng em hiểu hơn về quá khứ hào hùng của dân tộc, mà còn nhắc nhở chúng em phải sống có trách nhiệm, biết trân trọng hòa bình và cố gắng học tập thật tốt hơn nữa để phát triển đất nước ngày một lớn mạnh”, em Nguyễn Linh Nhi, học sinh lớp 5B (Trường Tiểu học Tiền Yên) chia sẻ.