Sau khi xử lý vết thương của HS, nhân viên y tế Trường Tiểu học Trần Quang Diệu (Đà Nẵng) không trao đổi lại với giáo viên chủ nhiệm.
Học sinh ngã trong giờ ngủ trưa
Những ngày qua, một diễn đàn phụ huynh Đà Nẵng trên mạng xã hội đăng tải thông tin một học sinh của Trường Tiểu học Trần Quang Diệu (phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) bị rơi từ ván ngủ xuống sàn trong giờ ngủ trưa bán trú. Theo nội dung phản ảnh, cú ngã khiến em bị gãy răng, có một vết rách sâu ở môi trong.
Người đăng tải phản ảnh nhà trường không thông tin kịp thời cho phụ huynh vì nhân viên y tế trường học cho rằng sự việc không nghiêm trọng. Đồng thời, người này cho rằng việc để học sinh bán trú ngủ ở ván gỗ, được kê trên bàn học tiềm ẩn nguy cơ té ngã.
Ngày 24/9, bà Bạch Thị Đào, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Quang Diệu xác nhận, cách đây khoảng 10 ngày, tại lớp 1/4 xảy ra sự việc một học sinh bị lăn từ ván ngủ xuống sàn lớp học trong giờ ngủ trưa.
"Ngay sau khi bị ngã, cô quản sinh đưa em đến phòng y tế kiểm tra. Nhân viên y tế quan sát không thấy sưng, phù nề bên ngoài, cũng không thấy bị chảy máu nhiều. Khi học sinh súc miệng thì chỉ có một ít vết máu hồng lợn cợn. Học sinh cũng cho biết chiếc răng rụng từ vài ba ngày trước. Vì vậy, nhân viên y tế mới trao đổi với quản sinh là sự việc không nghiêm trọng. Giáo viên chủ nhiệm không có thông tin nên không thông báo với phụ huynh về sự cố vào cuối giờ", bà Đào thông tin.
Tăng cường đảm bảo an toàn cho học sinh
Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Quang Diệu thừa nhận trường có sai sót trong quy trình xử lý. "Nhân viên y tế không báo lại cho giáo viên chủ nhiệm nên phụ huynh không nắm được thông tin. Phụ huynh chỉ phát hiện ra vết thương ở vùng miệng của con vào bữa ăn tối, khi ăn cơm thì cháu kêu rát do tiếp xúc với thức ăn. Nhà trường sau đó đã xác minh lại thông tin, nhận trách nhiệm, cùng giáo viên đến thăm hỏi, động viên trẻ và xin lỗi phụ huynh".
Được biết, lớp 1/4 có 28 học sinh bán trú. Ngoài ra, vào giờ ăn - ngủ trưa, lớp này có thêm 11 học sinh từ lớp 5 ghép vào. Vì vậy, đây là phòng học có học sinh ngủ trưa đông nhất của nhà trường, trong khi những lớp khác chỉ có khoảng 34-36 học sinh.
Liên quan đến việc bố trí chỗ ngủ, bà Đào cho biết, việc dẹp hết bàn ghế để đặt ván ngủ giữa sàn nhà hoặc bố trí phòng ngủ riêng như một số phụ huynh đề nghị khó khả thi. Nhà trường đã rút kinh nghiệm, sắp xếp lại vị trí ngủ, yêu cầu giáo viên và quản sinh theo sát để tránh tình trạng lăn ngã.
Trong buổi tiếp xúc với phụ huynh của học sinh bị ngã, gia đình đã đề nghị để em được ngủ trưa trên bục giảng, có trải chiếu nhằm đảm bảo an toàn. Nhà trường đồng tình với đề xuất trên.
"Khi thông tin này được đăng tải trên các hội nhóm của mạng xã hội, chúng tôi cũng ngạc nhiên vì nhà trường và gia đình học sinh đã tìm được tiếng nói chung. Nhà trường không bình luận thêm, tập trung xử lý vụ việc với tinh thần trách nhiệm. Bài viết sau đó không còn trên hội nhóm", bà Đào cho biết.