(GDTĐ) - Tháng Bảy về mang theo những ký ức thiêng liêng của dân tộc. Mỗi nén hương được thắp lên, mỗi lời thăm hỏi được gửi trao không chỉ là sự tri ân đối với những người đã hy sinh, cống hiến vì độc lập, tự do của Tổ quốc, mà còn là sự tiếp nối đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" – giá trị bền vững được gìn giữ và lan tỏa qua từng thế hệ.
Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2026), sáng ngày 24/7, Ban Giám hiệu, cán bộ, giáo viên, học sinh trường THCS Giảng Võ 2 đã tổ chức lễ dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ phường Giảng Võ và đến thăm hỏi, tri ân các gia đình thương binh, liệt sĩ trên địa bàn.

Trong không khí trang nghiêm, thầy và trò nhà trường đã kính cẩn dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ. Mỗi nén hương được thắp lên là lời tri ân đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân, xương máu và cả cuộc đời vì nền độc lập, hòa bình của dân tộc; đồng thời nhắc nhở mỗi cán bộ, giáo viên và học sinh về trách nhiệm gìn giữ, phát huy những giá trị mà các thế hệ cha anh đã gây dựng bằng sự hy sinh to lớn.


Sau lễ dâng hương, đại diện nhà trường đã đến thăm hỏi, động viên các gia đình thương binh, liệt sĩ trên địa bàn phường Giảng Võ. Những lời thăm hỏi ân cần cùng những phần quà nghĩa tình được trao tận tay các gia đình như lời tri ân chân thành của tập thể nhà trường đối với những cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp cách mạng. Mỗi cuộc gặp gỡ không chỉ là dịp sẻ chia, động viên mà còn góp phần bồi đắp lòng biết ơn và sự trân trọng đối với những giá trị của hòa bình hôm nay.








Hoạt động tri ân nhân dịp 27/7 của Trường THCS Giảng Võ 2, phường Giảng Võ không chỉ thể hiện đạo lý "Đền ơn đáp nghĩa", "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc mà còn góp phần bồi đắp lòng yêu nước, tinh thần biết ơn và ý thức trách nhiệm cho cán bộ, giáo viên, học sinh. Qua những việc làm thiết thực, nhà trường mong muốn lan tỏa các giá trị nhân văn, để truyền thống tốt đẹp ấy tiếp tục được gìn giữ và phát huy trong cuộc sống hôm nay.