(GDTĐ) - Vừa xây dựng cơ sở vật chất, Trường THCS Giảng Võ 2 (phường Giảng Võ) vẫn ghi dấu ấn với thành tích cao, trung bình xét tuyển toàn khối đạt 23,58 điểm, cùng với 87 lượt đỗ chuyên…
Đây không chỉ là những con số đáng tự hào, mà còn là dấu mốc khẳng định chất lượng giáo dục và bản lĩnh của thầy trò Trường THCS Giảng Võ 2 trong một năm học đầy thử thách, hướng tới ngôi trường chất lượng cao của Thủ đô.
Nỗ lực bền bỉ vượt "bốn không"
Chia sẻ với Báo GD&TĐ, đại diện Ban Giám hiệu Trường THCS Giảng Võ 2 cho biết, kết quả thi vào lớp 10 năm học 2025 - 2026 của nhà trường là một bài ca lặng lẽ nhưng rực rỡ - nơi mỗi con số không chỉ phản ánh năng lực học sinh, mà còn chất chứa biết bao giọt mồ hôi, sự tận tâm và nghị lực vượt khó của cả thầy và trò trong một năm học đầy thử thách.
Bởi năm học 2024 - 2025 là một năm học đặc biệt. Cả khối 9 học trong điều kiện học tạm, học nhờ, khi cơ sở vật chất của trường vẫn đang trong quá trình hoàn thiện. Với bốn không (không có sân chơi, không hội trường, không thư viện, không có cả một khoảng lặng giữa giờ để nghỉ ngơi trọn vẹn), nhưng vượt lên trên những thiếu thốn ấy là một tinh thần bền bỉ, nỗ lực không ngừng của học sinh – và một tập thể giáo viên luôn hết mình vì học trò.
"Chính vì vậy, việc đạt tỷ lệ 87,78% học sinh đỗ vào các trường THPT công lập, cùng với 87 lượt đỗ chuyên (trong đó có rất nhiều HS đỗ từ 2 đến 3 trường chuyên), và điểm trung bình xét tuyển toàn khối đạt 23,58 – không chỉ là những con số đáng tự hào, mà còn là dấu mốc khẳng định chất lượng giáo dục và bản lĩnh của thầy trò Giảng Võ 2 trong một năm học đầy thử thách..." - vị đại diện chia sẻ.
Đặc biệt, thành tích nổi bật từ các tập thể lớp càng làm sáng lên bức tranh chung của toàn khối: Lớp 9A1 có tới 19 học sinh đỗ vào Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, 10 học sinh đỗ chuyên Đại học Sư phạm, 7 học sinh đỗ Chuyên Hà Nội Amsterdam – một kết quả rất đáng nể. Lớp 9A2 cũng ghi dấu ấn mạnh mẽ với tổng cộng 23 lượt đỗ chuyên, góp mặt ở hầu hết các trường chuyên hàng đầu.
Điều đáng quý là mỗi học sinh khối 9 đều đã tìm được cho mình một "bến đỗ" xứng đáng cho chặng đường THPT ba năm sắp tới – không chỉ bằng năng lực, mà bằng sự nỗ lực vượt khó đáng khâm phục.
Hiệu trưởng tri ân giáo viên, phụ huynh, học sinh
Hiệu trưởng Trường THCS Giảng Võ 2 Phạm Thị Hương Giang chia sẻ, đằng sau những con số ấy là mồ hôi, là nước mắt, là từng buổi học miệt mài, từng lần thi thử nghiêm túc, từng chiến lược ôn tập được tư vấn sát sao từ thầy cô.
"Không thể kể hết bao nhiêu ngày thầy cô lặng lẽ ở lại trường đến tối muộn để hướng dẫn từng nhóm học sinh ôn tập. Không thể đo đếm được bao nhiêu lần giáo viên chủ nhiệm nhắn tin động viên, chia sẻ với phụ huynh và học sinh, cùng tháo gỡ những áp lực âm thầm.
Gọi là “hài lòng” – bởi đây không chỉ là những điểm số, mà là minh chứng cho một hành trình bền bỉ, cho tinh thần vượt lên nghịch cảnh, và cho khát vọng không ngừng vươn lên từ một mái trường còn rất mới. Gọi là “đáng tự hào” – vì cả thầy và trò Giảng Võ 2 đã viết nên một mùa thi chưa từng có trong lịch sử ngôi trường này – một mùa thi mà kết quả là minh chứng sống động nhất cho lòng tin, tâm huyết và sự đồng lòng..." - cô Giang bày tỏ.
Hiệu trưởng Trường THCS Giảng Võ 2 gửi lời tri ân sâu sắc đội ngũ giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn khối 9 - những người đã dốc lòng dìu dắt, nâng bước học trò qua từng cột mốc. Cảm ơn các bậc phụ huynh đã luôn đồng hành tin tưởng. Và hơn hết, xin chúc mừng các em học sinh lớp 9 – thế hệ đầu tiên của Giảng Võ 2 – đã thật sự “vượt vũ môn” bằng chính ý chí và nghị lực của mình. "Một mùa thi khép lại. Một hành trình mới bắt đầu. Trường THCS Giảng Võ 2 sẽ luôn dõi theo các em – bằng niềm tin yêu và tự hào không đổi..." - cô Giang nhấn mạnh.