Từng bỏ học lớp 12 đi làm nhân viên đóng gói, bán tạp hóa vì khó khăn, Phương Thảo vẫn đỗ Đại học Khoa học Tự nhiên TP HCM với điểm thi đánh giá năng lực trong top đầu cả nước.
Giữa tuần qua, Ca Thị Phương Thảo, cựu học viên Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX) Tân Phú, phấn khởi đến lễ khai giảng ở trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP HCM.
Em trúng tuyển ngành Công nghệ thông tin với 960/1200 điểm thi đánh giá năng lực. Theo phổ điểm do Đại học Quốc gia TP HCM công bố, trong hơn 133.500 thí sinh dự kỳ thi này năm nay, chỉ 6% đạt trên 900 điểm. Ở mốc 941-960, số đạt là khoảng 1.500 em.
Đằng sau niềm vui ấy là hành trình nhiều nỗ lực, bởi Thảo từng phải xin nghỉ học hơn một năm vì gia cảnh khó khăn.

Ca Thị Phương Thảo với các giấy khen học viên giỏi cấp thành phố. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Năm 2021, Thảo đỗ trường THPT Mạc Đĩnh Chi, đạt học lực giỏi lớp 10, 11. Nhưng đến học kỳ 1 lớp 12, biến cố ập đến khi căn bệnh thần kinh của bố em trở nặng, dù được điều trị nhưng không thuyên giảm. Gánh nặng gia đình dồn lên đôi vai người mẹ với quầy tạp hóa nhỏ, trong khi vừa sinh thêm em bé. Vì thế, Thảo xin nghỉ học.
"Một quyết định không hề dễ dàng. Nếu em học tiếp, đỗ đại học, gia đình cũng không có tiền để đóng học phí", nữ sinh nói, cho biết tiếc nuối vì để đỗ THPT Mạc Đĩnh Chi - ngôi trường top đầu của thành phố, em đã phải nỗ lực trong suốt 4 năm cấp 2.
"Nhưng em không có lựa chọn nào khác. Em phải đi làm, có tiền trang trải rồi mới tính đến việc học tiếp".
Nghỉ học, Thảo làm nhân viên đóng gói tại một cửa hàng túi xách, từ 13h đến 17h hàng ngày, với thù lao 2-3 triệu đồng mỗi tháng. Buổi sáng, em phụ mẹ bán tạp hóa và trông em. Dù vậy, Thảo chưa từng quên việc học. Cứ buổi tối, em lại ngồi vào bàn, ôn lại kiến thức.
Tháng 9/2025, Thảo quyết định đăng ký học lại lớp 12 tại trung tâm GDNN-GDTX Tân Phú để nuôi giấc mơ vào đại học. Vì chỉ học buổi sáng nên em vẫn có thể đi làm thêm vào buổi chiều.
Ngừng đến trường hơn một năm, nhưng do có nền tảng khá tốt nên Thảo không quá chật vật khi quay trở lại, thậm chí được chọn vào đội tuyển thi học viên giỏi môn Toán cấp thành phố. Không có tiền đi học thêm, Thảo dành tiền mua máy in cũ để tự in tài liệu và tham gia một số khóa học trực tuyến, kết hợp tự học qua các bài giảng trên youtube.
"Từ trước đến giờ em đều tự mày mò, tìm hiểu. Chỗ nào chưa rõ, em xem lại nhiều lần", Thảo kể.
Nhờ nỗ lực ấy, nữ sinh đạt giải nhất môn Toán trong kỳ thi học viên giỏi cấp thành phố, đạt điểm số ấn tượng trong kỳ thi đánh giá năng lực để bước chân vào ngành Công nghệ thông tin.
Thầy Trần Ngọc Hiền, giáo viên bồi dưỡng, nhận xét Thảo có năng lực nổi trội về toán học ứng dụng và nghị lực vượt qua nghịch cảnh. Trung tâm có nhiều học viên với hoàn cảnh đặc biệt nhưng Thảo gây ấn tượng vì vạch sẵn kế hoạch và tìm mọi cách để đạt được.
"Đội tuyển thường học chủ nhật và kéo dài cả ngày nhưng em chưa bao giờ vắng mặt", thầy Hiền kể.
Học phí 4 năm ngành Công nghệ thông tin khoảng 200 triệu đồng. Nữ sinh chủ động tìm nguồn hỗ trợ, và được một quỹ cho vay khoản này với lãi suất 0%. Bù lại, em phải cam kết đạt điểm tổng kết trên 7.0 ở mỗi học kỳ.
"Em đặt mục tiêu tốt nghiệp loại giỏi, trên 8.0 và IELTS đạt 7.5", Thảo chắc chắn.
Nhìn lại chặng đường đã qua, Thảo cho rằng bản thân đã đạt mục tiêu đề ra. "Em đã lùi lại để đi nhanh hơn", nữ sinh nói.