TAND tỉnh Nghệ An vừa đưa Hoàng Đình Tuấn ra xét xử với hàng loạt tội danh liên quan đến ma túy. Tại phiên tòa, Tuấn thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Bố mẹ Tuấn ngồi ở bàn bên cạnh, cúi mặt lặng thinh nghe con kể về quá trình phạm tội.
Mấy hôm trước, chị Nguyễn Thị T. (34 tuổi, mẹ Tuấn) bay từ Bình Dương về để dự phiên tòa xét xử con trai. Chị T. ngồi cạnh người chồng cũ Hoàng Đình L. (40 tuổi) nhưng cả hai không có chuyện gì để nói với nhau. Có lẽ phải lâu lắm rồi gia đình Tuấn mới đoàn tụ đông đủ thế này.
“Hồi thằng Tuấn 4 tuổi thì vợ chồng chúng nó ly hôn. T. giờ có gia đình mới, sinh sống ở Bình Dương, có thêm một đứa con. Còn L. cũng có 3 đứa con với người vợ thứ 2. Chuyện con anh, con chúng ta, chị lạ gì... Lúc trước, Tuấn bảo sau này sẽ nuôi ông bà. Tôi nói, ông bà không trông mong cháu nuôi, chỉ mong cháu trưởng thành, nên người”, bà ngoại của Tuấn xót xa.
Anh Hoàng Đình L. (áo trắng, bố của Tuấn) trả lời các câu hỏi của Hội đồng xét xử
Nói về hành vi phạm tội của Tuấn, vị Hội thẩm nhân dân cho rằng, có trách nhiệm của bố mẹ Tuấn trong giáo dục, quản lý con. Bố của Tuấn đứng dậy, xin nhận trách nhiệm về mình và cho biết, thường xuyên đi làm ăn xa, không có điều kiện theo sát, uốn nắn, dạy dỗ con.
Chị T. trình bày hoàn cảnh gia đình để lý giải việc Tuấn thiếu sự chăm sóc, giáo dục của gia đình, bố mẹ. Người phụ nữ này mong muốn Hội đồng xét xử xem xét, giảm nhẹ hình phạt để Tuấn sớm có cơ hội trở về với gia đình, xã hội, đồng thời hứa vợ chồng sẽ bàn bạc, thống nhất cách quản lý, dạy bảo con khi Tuấn mãn hạn tù.
Xem xét toàn diện vụ án, Hội đồng xét xử tuyên phạt Phạm Văn Hoàng 20 năm tù, Hồ Trọng Lượng 7 năm, 6 tháng tù. Riêng Hoàng Đình Tuấn phải lĩnh tổng cộng 45 tháng tù cho cả 3 tội danh.
Phiên tòa kết thúc, bố mẹ Tuấn rời phòng xét xử. Hai người cùng đi một lối nhưng chẳng ai nói với nhau câu gì.