Học đường

Ấm tình đồng nghiệp nơi cơn lũ đi qua

Hồ Phương 09/10/2025 11:44

Bão Bualoi gây ngập úng nhiều trường học tại Hà Tĩnh. Khi nước rút, thầy cô vùng không bị lũ lụt đã cùng nhau mang chổi, xô đến giúp bạn dọn trường.

Giáo viên Trường Tiểu học Tùng Ảnh hỗ trợ Trường Tiểu học Liên Minh vệ sinh trường lớp.
Giáo viên Trường Tiểu học Tùng Ảnh hỗ trợ Trường Tiểu học Liên Minh vệ sinh trường lớp.

Tình cảm nồng ấm đó đã tiếp thêm nguồn động viên để các trường vùng lũ sớm vượt qua khó khăn, ổn định công tác dạy học.

Cùng bạn dọn trường

Cơn bão Bualoi cuối tháng 9, đầu tháng 10 đã gây mưa lớn kéo dài trên diện rộng ở các tỉnh miền Trung. Tại Hà Tĩnh, mưa lũ khiến nhiều địa bàn bị chia cắt, nhiều trường học bị ngập sâu. Theo thống kê, toàn tỉnh có 412 cơ sở giáo dục bị ảnh hưởng, tổng thiệt hại hơn 420 tỷ đồng.

Khi nước rút, ngành Giáo dục Hà Tĩnh đã nhanh chóng huy động lực lượng để khắc phục hậu quả. Trong đó, nhiều giáo viên các trường không bị ngập đã chủ động đến hỗ trợ những điểm trường chịu thiệt hại nặng nề. Việc dọn dẹp được thực hiện ngay sau khi nước rút, nhằm sớm đưa học sinh trở lại lớp. Trong những ngày nước lũ cuồn cuộn ấy, hình ảnh đẹp đẽ, xúc động về tình đồng nghiệp đã âm thầm lan tỏa khắp các ngôi trường.

Sáng 4/10, một ngày sau khi nước bắt đầu rút, ông Trần Ngọc Cương - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thị trấn Đức Thọ (xã Đức Thọ, Hà Tĩnh) đã tổ chức cuộc họp khẩn không phải để kiểm kê thiệt hại hay chờ chỉ đạo từ cấp trên, mà để lên kế hoạch giúp trường bạn.

“Chúng tôi may mắn khi trường không bị ngập, vậy đây là lúc cần chung tay với những nơi kém may mắn hơn”, ông Cương nói. Ngay lập tức, 16 cán bộ, giáo viên của trường lên đường đến Trường Tiểu học Nguyễn Trãi (xã Đức Quang) - một trong những điểm chịu thiệt hại nặng nhất.

am-tinh-dong-nghiep-noi-con-lu-di-qua-2.jpg
Giáo viên Trường Tiểu học Thị trấn Đức Thọ chung tay dọn dẹp vệ sinh cùng các trường ngập lụt.

Mỗi người mang theo một vật dụng: Xô, chổi, cuốc, khăn lau. Có người chuẩn bị sẵn bánh mì, nước lọc để dùng trong ngày, tránh làm phiền trường bạn. Cả đoàn không ai phàn nàn, dù biết rằng phía trước là ngày dài vật lộn với bùn đất.

Khi đến nơi, cảnh tượng khiến các thầy, cô lặng người. Sân trường hóa ao tù, lớp học ngập bùn, bàn ghế xô lệch, tường loang lổ, sách vở ướt nhòe. Nhưng không ai đứng yên, từng người bắt tay vào vớt rác, lau sàn, sắp bàn ghế, nhặt lại sách vở, cố cứu những gì còn có thể.

“Lúc đó tôi không nghĩ mình giúp ai xa lạ. Tôi thấy như đang dọn lớp học của chính mình, chỉ khác là hôm nay nó nằm ở nơi khác”, cô Nguyễn Thị Hồng Thắm - giáo viên tham gia dọn dẹp chia sẻ.

Không máy móc hiện đại, không khẩu hiệu tuyên truyền, tất cả làm bằng tay và sự tận tâm. Một ngày trôi qua, phần lớn khuôn viên trường Nguyễn Trãi sạch sẽ trở lại. Những dãy phòng học được lau khô, bàn ghế xếp gọn, mùi ẩm mốc dịu bớt. Dù còn nhiều việc phải làm, nhưng các thầy cô biết rằng ngày học sinh quay trở lại không còn xa.

Và rồi, sáng 6/10, hơn 700 học sinh của Trường Tiểu học Nguyễn Trãi tại hai điểm trường đã chính thức đi học. Một hành trình trở lại không thể có nếu thiếu những bàn tay giúp đỡ lặng thầm.

am-tinh-dong-nghiep-noi-con-lu-di-qua-1.jpg
Trường Tiểu học Nguyễn Trãi (xã Đức Quang, Hà Tĩnh) đã đi học trở lại trong sáng 6/10.

Điểm tựa từ trường bạn

Trong sáng 5/10, giáo viên Trường Tiểu học Thị trấn Đức Thọ còn tiếp sức cho Trường Tiểu học Tùng Châu (xã Đức Minh) - nơi nước lũ vẫn rút chậm.

“Giáo viên dạy học ở vùng nông thôn đã quen việc tự lực. Trong thiên tai, ai cũng hiểu rằng nếu mình không tự giúp nhau sẽ chẳng ai kịp giúp. Thế nên, san sẻ là điều tự nhiên”, cô Đào Thị Oanh - giáo viên Trường Tiểu học Thị trấn Đức Thọ cho biết.

Từ nhà cô Oanh đến điểm Trường Tiểu học Tùng Châu hơn 20km. Vậy mà khi vừa nghe Hiệu trưởng phát động, cô không chút do dự đăng ký lên đường.

Theo thống kê, trong số 46 giáo viên của Trường Tiểu học Thị trấn Đức Thọ, có đến 42 người đã tình nguyện tham gia hỗ trợ dọn dẹp cho các trường bị ảnh hưởng. Đó không chỉ là con số, mà còn là minh chứng rõ ràng cho truyền thống tương thân tương ái mà ngành Giáo dục huyện Đức Thọ (cũ) giữ gìn qua nhiều năm.

Ông Trần Ngọc Cương cho biết, mỗi mùa lũ đến ngành Giáo dục tự tổ chức lực lượng hỗ trợ nhau. “Không chờ công văn hay chỉ thị, chỉ cần lời kêu gọi là mọi người lên đường. Điều ấy như thói quen tốt được hình thành theo năm tháng”, ông Cương nói.

Không chỉ Trường Tiểu học Thị trấn Đức Thọ, mà nhiều giáo viên trong huyện Đức Thọ (cũ) đã tạm gác ngày nghỉ để chia nhau đến các điểm trường bị ảnh hưởng. Trong sáng 5/10, giáo viên Trường Tiểu học Tùng Ảnh (xã Đức Thọ) cùng phụ huynh học sinh đã chung tay dọn dẹp tại Trường Tiểu học Liên Minh (xã Đức Minh).

Ông Nguyễn Đình Trang - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Trãi xúc động kể lại: “Trường có hai điểm, một điểm nằm ngoài đê La Giang bị ngập sâu hơn 2 mét. Hơn 40 bộ bàn ghế, nhiều máy tính, thiết bị dạy học bị hư hỏng nặng.

Khi nước rút, chúng tôi vô cùng lo lắng vì công tác dọn dẹp quá sức. Nhưng rồi, các lực lượng địa phương, phụ huynh và đặc biệt giáo viên trường bạn đã đến, khiến chúng tôi vô cùng cảm kích. Chính nhờ vậy nhà trường đã nhanh chóng ổn định, học sinh được trở lại lớp sớm hơn mong đợi”.

Theo thông tin Sở GD&ĐT Hà Tĩnh, đến ngày 6/10, trên địa bàn tỉnh còn khoảng 1.200 học sinh tại 4 trường chưa thể đi học gồm: Tiểu học Tùng Châu (xã Đức Minh); Mầm non Xuân Hồng (xã Nghi Xuân); Mầm non La Nhân (xã Đức Quang) và Trường Mầm non Quang Vĩnh (xã Đức Quang).

Theo giaoducthoidai.vn
https://giaoducthoidai.vn/am-tinh-dong-nghiep-noi-con-lu-di-qua-post751604.html
Copy Link
https://giaoducthoidai.vn/am-tinh-dong-nghiep-noi-con-lu-di-qua-post751604.html
Bài liên quan
Hà Tĩnh phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2025
Hà Tĩnh đẩy mạnh học tập suốt đời nhằm phát triển bản thân, làm chủ tri thức và công nghệ, góp phần xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ấm tình đồng nghiệp nơi cơn lũ đi qua