Giáo dục bốn phương

Ảnh hưởng khi Bộ Giáo dục Mỹ biến mất

10/04/2025 10:37

Chị Rebecca, 48 tuổi, sống tại bang Michigan, Mỹ, đang đối mặt với sự thay đổi nghiêm trọng khi Tổng thống Donald Trump giải thể Bộ Giáo dục.

Con trai chị mắc hội chứng tăng động giảm chú ý (ADHD) và nhiều vấn đề sức khỏe tâm thần khác. Điều này đòi hỏi một chương trình giáo dục đặc biệt để giúp cậu bé vượt qua các khó khăn trong học tập.

Hiện nay, cơ quan bảo vệ quyền giáo dục của trẻ có nhu cầu đặc biệt (OCR) đang chịu trách nhiệm điều phối chương trình học và cơ sở giáo dục cho cậu bé.

Tuy nhiên, vào tháng 3/2025, Tổng thống Donald Trump đã ký sắc lệnh giải thể Bộ Giáo dục. Theo đó, chính quyền sa thải một loạt nhân viên, đóng cửa nhiều đơn vị thuộc Bộ. 7 trong số 12 văn phòng khu vực của OCR, bao gồm các khu vực đô thị lớn như New York, Philadelphia, Chicago và San Francisco đã ngừng hoạt động. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến việc hỗ trợ trẻ có nhu cầu đặc biệt như con trai của chị Rebecca.

Các phụ huynh đang cảm thấy bất an về tương lai của con cái họ trong hệ thống giáo dục công lập. Các cắt giảm và sự thiếu hụt nhân sự trong các cơ quan bảo vệ quyền lợi học sinh như OCR đã khiến họ cảm thấy như đang bị bỏ mặc, với những nhu cầu cơ bản của con cái không được đáp ứng.

Với số lượng khiếu nại ngày càng tăng, OCR giờ đây chỉ còn 588 nhân viên để xử lý hơn 22 nghìn đơn khiếu nại. Nhiều người lo ngại rằng cơ quan này sẽ không còn khả năng thực thi các quyền lợi của học sinh, đặc biệt là trong các trường hợp phức tạp liên quan đến phân biệt đối xử, quấy rối tình dục, và hỗ trợ cho học sinh khuyết tật.

Các nhân viên tại OCR, người đã làm việc dưới áp lực lớn từ trước, giờ đây còn phải đối mặt với việc tăng cường khối lượng công việc mà không có đủ nguồn lực để hoàn thành.

Khi Bộ Giáo dục Mỹ loay hoay tìm cách duy trì hoạt động, phụ huynh phải chủ động tìm phương án “cứu lấy chính mình”. Chị Rebecca cùng nhiều cha mẹ khác đã chuyển con đến các trường học chuyên biệt dành cho trẻ khuyết tật cảm xúc.

Tuy nhiên, chị hy vọng trong tương lai, OCR sẽ tiếp tục hỗ trợ trường hợp của con trai mình và các trường hợp khác, giúp các em học sinh như con chị không bị bỏ lại phía sau.

Đây là câu chuyện của một bà mẹ, nhưng cũng là tiếng nói của hàng triệu bậc phụ huynh khác đang đấu tranh để bảo vệ quyền lợi của con em mình trong một hệ thống giáo dục ngày càng gặp khó khăn.

Những thay đổi trong chính sách giáo dục dưới chính quyền Trump đã gây ra không chỉ sự bất an về tương lai của các học sinh, mà còn là một lời nhắc nhở về tầm quan trọng của việc bảo vệ quyền lợi của những người yếu thế trong xã hội.

Phụ huynh Nikki Carter, người ủng hộ người khuyết tật ở Alabama, đã đệ đơn kiện Bộ Giáo dục vì các cắt giảm đối với OCR. Bà mẹ cho biết: “Trẻ em, gia đình và những người ủng hộ không được hưởng quy trình tố tụng hợp pháp. Họ đang bị từ chối các quyền giáo dục cơ bản của liên bang. Một số vụ kiện liên quan đến quyền của trẻ em khuyết tật sẽ bị ngó lơ trong tương lai”.

Theo BBC

Theo giaoducthoidai.vn
https://giaoducthoidai.vn/anh-huong-khi-bo-giao-duc-my-bien-mat-post726335.html
Copy Link
https://giaoducthoidai.vn/anh-huong-khi-bo-giao-duc-my-bien-mat-post726335.html
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ảnh hưởng khi Bộ Giáo dục Mỹ biến mất