Gần 20 năm qua, lớp học xóa mù chữ do Trung tá Nguyễn Văn Tưởng (Đồn biên phòng Cầu Bóng - Khánh Hòa) đứng lớp vẫn đều đặn sáng đèn mỗi tối.

Lớp học xóa mù chữ do Trung tá Nguyễn Văn Tưởng - Đội vận động quần chúng, Đồn biên phòng Cầu Bóng (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa) có gần 50 học sinh theo học, ở độ tuổi từ 7 đến 20 tuổi.
Những năm đầu công tác tại phường Vĩnh Phước - thành phố Nha Trang (nay là phường Bắc Nha Trang), qua tìm hiểu thực tế địa bàn, chàng lính trẻ biên phòng Nguyễn Văn Tưởng luôn trăn trở trước thực trạng nhiều em nhỏ trong độ tuổi đến trường phải nghỉ học sớm. Thậm chí có nhiều em chưa biết đọc, biết viết. Không ít em sống cùng ông bà do cha mẹ ly hôn hoặc vướng vòng lao lý; ban ngày phải bươn chải mưu sinh bằng việc bán vé số, làm thuê, bưng bê tại quán xá.
Trước nguy cơ trẻ em mù chữ, tái mù chữ kéo theo hệ lụy xã hội lâu dài, sau khi báo cáo chỉ huy đơn vị và phối hợp với chính quyền địa phương, Trung tá Nguyễn Văn Tưởng đã xây dựng kế hoạch mở “Lớp học tình thương” miễn phí tại Nhà Văn hóa tổ dân phố 19. Ưu tiên lớn nhất của lớp học là giúp các em biết đọc, biết viết, nắm được những kiến thức tối thiểu để quay lại trường hoặc tự tin hòa nhập xã hội.
Những ngày đầu đứng lớp, thầy giáo trẻ mặc áo lính gặp không ít khó khăn. Do điều kiện sống và nhận thức của một bộ phận phụ huynh chưa thực sự coi trọng việc học, “Lớp học tình thương” ban đầu chỉ thu hút 8 học sinh. Không nản lòng, thầy giáo Nguyễn Văn Tưởng vừa duy trì lớp, vừa kiên trì đến từng gia đình vận động, đồng thời phối hợp với các đoàn thể địa phương như Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên để thuyết phục phụ huynh, ông bà cho các em đến lớp.
Thấu hiểu tâm lý trẻ nhỏ, thầy giáo quân hàm xanh lựa chọn cách tiếp cận mềm dẻo, không ép buộc. Các em được đến lớp trong tâm thế thoải mái, tự nguyện; từ chỗ chỉ đến chơi cùng bạn bè, dần tò mò với con chữ, rồi chủ động xin sách vở để học. Nhờ sự kiên nhẫn và phương pháp phù hợp, chỉ sau hơn một tháng, số học sinh theo học đã tăng lên hơn 30 em.

Hơn 20 năm gắn bó với lớp học đặc biệt này, Trung tá Nguyễn Văn Tưởng vẫn lặng lẽ đồng hành cùng trẻ em nghèo như những ngày đầu. Hình ảnh học sinh quây quần bên “thầy giáo quân hàm xanh” để hỏi bài, tập đọc đã trở nên quen thuộc với người dân địa phương.
Với lớp học ghép nhiều trình độ, thầy giáo Tưởng tổ chức giảng dạy linh hoạt, chia bảng thành ba phần cho các nhóm lớp 1, lớp 2 - 3 và lớp 4 - 5; ưu tiên rèn chữ, tập đọc cho học sinh nhỏ tuổi trước khi kèm cặp các em lớn hơn. Bên cạnh việc dạy chữ, thầy còn chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, giúp học sinh từng bước hoàn thiện nhân cách. Lớp học không có tiếng trống trường, chỉ vang lên đều đặn tiếng đánh vần của những học trò nghèo cùng sự chỉ bảo ân cần của thầy giáo đứng lớp.
Từ lớp học nhỏ ấy, hơn 200 lượt học sinh được xóa mù chữ. Trung tá Nguyễn Văn Tưởng cho hay, hầu hết trẻ hoàn thành xong chương trình học cơ bản cũng đủ tuổi để tìm việc, đi học nghề phụ giúp gia đình. Trong số đó, Trung tá Tưởng vẫn nhớ rõ trường hợp em P.Đ.H – từng là học sinh cá biệt, ban đầu chỉ đến lớp để chơi. Nhờ sự kiên nhẫn động viên, em dần biết đọc, biết viết, sau này trưởng thành, đi làm và thường xuyên gọi điện hỏi thăm thầy. Em từng chia sẻ: nếu không có lớp học ngày ấy, có lẽ cuộc đời em đã rẽ sang một hướng khác.
Không chỉ dạy chữ, lớp học còn gieo mầm đạo đức, lối sống. Gần đây, bốn học sinh từng theo học lớp của thầy Tưởng khi nhặt được 1,7 triệu đồng tại khu vực Hòn Chồng đã nhớ lời thầy dạy, mang tiền về báo và được hướng dẫn trình báo công an để trả lại người đánh mất. Hành động đẹp ấy được địa phương tuyên dương, trở thành minh chứng rõ nét cho hiệu quả giáo dục toàn diện từ lớp học xóa mù chữ.
Đồng hành cùng ngành giáo dục địa phương, những năm qua, Trung tá Nguyễn Văn Tưởng tích cực tham gia công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; phối hợp với Hội Khuyến học tuyên truyền, vận động 19 học sinh bỏ học trở lại trường. Bên cạnh đó, anh cùng các ban, ngành tổ chức nhiều hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ em, tạo môi trường học tập, giao lưu lành mạnh, góp phần kéo giảm tình trạng trẻ em vi phạm pháp luật trên địa bàn.
Trung tá Nguyễn Văn Tưởng chia sẻ: “Đối với tôi, lớp học gắn bó hơn 20 năm cũng như một gia đình. Tôi coi các cháu như chính con của mình. Trước khi dạy về tri thức, tôi dạy về đạo đức với mong muốn sau này các cháu trưởng thành là người tốt, giúp đỡ cho gia đình, làm người có ích cho xã hội”.