Người mẹ cho biết, cô con gái của mình cũng không hài lòng với nội dung bài Toán. "Con bé nói: Mẹ biết đấy, con sẽ không trả lời câu hỏi này, con sẽ không làm điều đó đâu", chị Naomi nhớ lại.
Thay vì ghi đáp án, chị Naomi đã khoanh tròn câu hỏi và viết: "Điều này là một sự xúc phạm! Xin lỗi nhưng tôi sẽ không viết cái này, nó thật thô lỗ!". Sau đó, lo sợ con mình gặp rắc rối, người mẹ quyết định viết cho giáo viên một lá thư bày tỏ suy nghĩ của mình.
Cô giáo cũng rất tinh tế, đã ủng hộ quyết định của phụ huynh.
"Đây không phải là vấn đề giáo viên, trường học hay bất cứ điều gì - chúng tôi yêu trường học và cộng đồng của mình. Vấn đề là trẻ em được dạy điều này ở khắp mọi nơi, rằng việc so sánh trực tiếp về cân nặng là hoàn toàn bình thường. Điều này sẽ gây ra sự ám ảnh không đáng có với những đứa trẻ", người mẹ nói thêm.
Nhà cung cấp chương trình Toán học cho rằng, trong sáu năm qua, họ chưa bao giờ nhận một lời phàn nàn nào tương tự. Bởi người ra đề chỉ cố gắng đưa ra những câu hỏi liên quan đến cuộc sống và lối sống của học sinh lớp bốn cũng như những thứ mà các em dễ hình dung nhất.
"Tôi không biết một học sinh lớp bốn có hiểu sai câu hỏi đó hay không. Tuy nhiên, trong chương trình, bài Toán không phải ám chỉ hình ảnh cơ thể mà chỉ là một phép so sánh để hướng dẫn học sinh chuyển Kilôgam sang Pao", người đại diện giải thích.
Tuy nhiên, bà mẹ của em học sinh cho rằng, chúng ta có những cách khác để dạy con cái Toán học và cách so sánh tỷ lệ, đồ vật, con người mà không cần so sánh các bé gái. "Đơn giản là không cần thiết và phản cảm", chị nói.