Nhân ái

Cha đột ngột qua đời để lại người mẹ bệnh tật và 3 đứa con thơ dại

08/09/2025 12:43

Mẹ đau yếu phải chạy thận thường xuyên, người cha là trụ cột của gia đình đột ngột qua đời khiến tương lai của 3 đứa trẻ mịt mù không lối thoát.

Người chồng mất đi để lại vợ và mẹ già đau yếu cùng 3 đứa con thơ dại.
Người chồng mất đi để lại vợ và mẹ già đau yếu cùng 3 đứa con thơ dại.

Anh Nguyễn Văn Quân trú tại thôn Thiên Thai (xã Toàn Lưu, Hà Tĩnh) là trụ cột của cả gia đình vốn chồng chất khó khăn. Hằng ngày anh Quân đi phụ hồ, buổi tối đi thả lưới bắt cá để kiếm thêm thu nhập để gồng gánh chạy chữa cho người vợ bệnh tật, các con ăn học và người mẹ già đau yếu thường xuyên.

Cuộc sống đã chật vật, vậy mà tai ương lại vừa ập đến với anh Quân khiến vợ con anh ngã quỵ.

Cũng như bao lần vất vả mưu sinh, đêm 1/9, anh Quân đi thả lưới bắt cá. Anh đâu ngờ, chuyến đi ấy lại là chuyến đi cuối cùng.

Nửa đêm thấy anh Quân chưa về, linh tính người vợ nghi có chuyện chẳng lành đành nhờ hàng xóm ra đồng tìm. Đến nơi, người ta chỉ thấy đôi dép và chiếc đèn pin còn bật sáng giữa làn nước mênh mông.

Sau gần 1 ngày nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng, bà còn lối xóm mới tìm thấy thi thể anh bị đuối nước cách chỗ thả lưới không xa. Nỗi đau mất mát này không chỉ là nỗi đau của một người vợ và 3 con thơ mà còn là nỗi đau của một người mẹ già yếu năm nay đã 73 tuổi.

Vợ an Quân, chị Dương Thị Hương (SN 1984) mang trong mình nhiều căn bệnh, nằm 1 chỗ. Chị vừa bị suy tim, lại phải chạy thận thường xuyên, sức khỏe vô cùng yếu ớt. Gia đình phải cầm cố, chạy vạy để có tiền chữa trị cho chị Hương suốt 2 năm nay. Trong nhà chẳng còn tài sản gì đáng giá.

z6985677526482-94d26a135cae1813b09ebd6c0569d78a.jpg
Thi thể anh Quân được đưa về nhà để an táng sau gần 1 ngày đêm tìm kiếm.

3 đứa trẻ còn quá nhỏ để hiểu được sự mất mát ấy. Cháu lớn nhất Nguyễn Văn Vui năm nay lên lớp 9 (Trường THCS Tô Hiến Thành), cháu thứ hai Nguyễn Thị Kiều học lớp 5 và cháu út là Nguyễn Thị Thương năm nay mới 3 tuổi. Nhìn cháu Thương ngơ ngác trong ngày tang lễ của cha khiến ai cũng xót xa thương cảm.

Các cháu còn đang tuổi ăn, tuổi học, còn cần vòng tay che chở của cha. Giờ đây, bờ vai vững chãi ấy đã không còn. Gia đình nhỏ ấy bơ vơ, lạc lõng giữa bão giông cuộc đời. Rồi tương lai của 3 đứa con thơ dại không biết sẽ đi đâu và về đâu?

z6985677552602-765266a34696c91a414946d360ebd7d0.jpg
Chị Hương vẫn chưa hết bàng hoàng về sự ra đi đột ngột của chồng.

Ông Nguyễn Bá Hoành - Phó Chủ tịch UBND xã Toàn Lưu cho biết, hoàn cảnh anh Quân rất khó khăn, sự ra đi đột ngột của anh là mất mát rất lớn đối với gia đình. Với tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn hoạn nạn, hy vọng sẽ có nhiều tấm lòng chia sẻ, hỗ trợ để 3 đứa con của anh Quân vơi đi phần nào khó khăn, bất hạnh.

"Một chút sẻ chia lúc này có thể không xoa dịu được nỗi đau mất mát, nhưng có thể giúp gia đình họ vượt qua được khó khăn trước mắt, có thêm động lực để sống tiếp", ông Hoành nói.

Mọi sự sẻ chia đến hoàn cảnh gia đình anh Nguyễn Văn Quân xin gửi về:

Văn phòng đại diện thường trú Báo Giáo dục và Thời đại khu vực Bắc Trung Bộ.

Địa chỉ: Số 2, ngõ 5 đường Nguyễn Biểu, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Hotline: 0913.473.217

Số tài khoản: 686605377999 - Ngân hàng Vietinbank Chi nhánh Hà Tĩnh.

Nội dung chuyển khoản: MT49

Theo giaoducthoidai.vn
https://giaoducthoidai.vn/cha-dot-ngot-qua-doi-de-lai-nguoi-me-benh-tat-va-3-dua-con-tho-dai-post747454.html
Copy Link
https://giaoducthoidai.vn/cha-dot-ngot-qua-doi-de-lai-nguoi-me-benh-tat-va-3-dua-con-tho-dai-post747454.html
Bài liên quan
Tặng 1.840 suất học bổng cho học sinh Vĩnh Long có hoàn cảnh khó khăn
Các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ Vĩnh Long chung tay tiếp sức trẻ em đến trường nhân dịp khai giảng năm học 2025 - 2026.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cha đột ngột qua đời để lại người mẹ bệnh tật và 3 đứa con thơ dại