Chung tay lo bữa ăn bán trú cho trẻ mầm non vùng biên

Thế Lượng | 21/08/2022, 19:38
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Trước thềm năm học mới 2022-2023, nhằm hỗ trợ cho các bé ở điểm lẻ bản Ón – Trường Mầm non Tam Chung, huyện vùng cao, biên giới Mường Lát (Thanh Hóa), phóng viên Báo GD&TĐ, báo Tuổi trẻ TP Hồ Chí Minh đã kêu gọi nhà tài trợ hỗ trợ đồ dùng ăn, ngủ bán trú cho điểm trường này.

Ngày 21/8, phóng viên Báo GD&TĐ cùng phóng viên Báo Tuổi trẻ (thường trú tại Thanh Hóa) đã đưa đồ dùng ăn, ngủ bán trú lên trao tặng cho Trường Mầm non Tam Chung (Mường Lát, Thanh Hóa).

Theo đó, 60 chiếc giường, 60 chiếc chăn, 60 chiếc gối, 2 bộ bếp ga (bếp thường và bếp công nghiệp) đã được các phóng viên trao tận tay cho Trường Mầm non Tam Chung.

Những phần quà nêu trên là sự đóng góp của tập thể giáo viên, phụ huynh Trường Tiểu học Điện Biên 1 (TP Thanh Hóa).

Cùng tham gia chương trình thiện nguyện, có Công ty TNHH dịch vụ thương mại Bình Điền, ở thị trấn Mường Lát cũng chung tay hỗ trợ 60 chiếc khay inox đựng cơm, thức ăn và 60 thìa inox cho các bé.

Chung tay lo bữa ăn bán trú cho trẻ mầm non vùng biên ảnh 1

Chị Đinh Thị Điền (người thứ 4 từ phải qua), đại diện Công ty TNHH dịch vụ thương mại Bình Điền trao khay inox đựng cơm, để lo bữa ăn bán trú cho trẻ mầm non bản Ón.

Ngoài ra, anh Nguyễn Thế Tiệp, Công ty TNHH Hoàng Anh (nhà xe Hải Muối) ở TP Thanh Hóa đã vận chuyển miễn phí số đồ dùng nêu trên từ TP Thanh Hóa lên Trường Mầm non Tam Chung.

Theo anh Tiệp, hàng năm nhà xe Hải Muối cũng chở nhiều chuyến hàng miễn phí từ TP Thanh Hóa lên Mường Lát cho các đoàn từ thiện, để trao tặng học sinh và người nghèo ở địa phương này.

Nhận được những đồ dùng trên từ phóng viên Báo GD&TĐ, phóng viên Báo Tuổi trẻ TP Hồ Chí Minh và các nhà tài trợ, cô Hàn Thị Giang – Hiệu trưởng Trường Mầm non Tam Chung, xúc động, nói: “Thay mặt nhà trường, chúng tôi xin chân thành cảm ơn lòng hảo tâm của cán bộ, giáo viên và phụ huynh Trường Tiểu học Điện Biên 1 (TP Thanh Hóa).

Bên cạnh đó, nhà trường cũng xin chân thành cảm ơn anh Nguyễn Thế Tiệp - Công ty TNHH Hoàng Anh (nhà xe Hải Muối); vợ chồng anh Bình, chị Điền - Công ty TNHH dịch vụ thương mại Bình Điền, ở thị trấn Mường Lát đã ủng hộ nhà trường.

Đặc biệt, chúng tôi chân thành cảm ơn hai nhà báo của Báo GD&TĐ, Báo Tuổi trẻ TP Hồ Chí Minh đã nhiệt tình đi kêu gọi các nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ vật chất cho nhà trường, để xây dựng bếp ăn bán trú cho các bé ở điểm trường xa xôi, khó khăn nhất huyện”.

Chung tay lo bữa ăn bán trú cho trẻ mầm non vùng biên ảnh 2

Cô giáo và các bé ở điểm trường bản Ón, xã Tam Chung (Mường Lát, Thanh Hóa).

Bà Nguyễn Thị Thúy – Phó trưởng Phòng GD&ĐT huyện Mường Lát, cho biết: Điểm trường lẻ tại bản Ón là nơi xa xôi, khó khăn nhất của xã Tam Chung. Bản Ón cách Trung tâm xã hơn 20km đường rừng.

Học sinh ở đây rất khó khăn và thiệt thòi. Điểm lẻ bản Ón có 60 trẻ mầm non đang rất cần được ăn, ngủ bán trú hàng ngày tại trường, để phụ huynh yên tâm gửi con đến lớp.

“Xin thay mặt cho các bậc phụ huynh, giáo viên và các bé ở bản Ón, thuộc Trường Mầm non Tam Chung được gửi tới cán bộ, giáo viên Hội Cha mẹ học sinh Trường Tiểu học Điện Biên 1, TP Thanh Hóa, Báo GD&TĐ, Báo Tuổi trẻ TP Hồ Chí Minh, các nhà hảo tâm lời cảm ơn chân thành nhất.

Có được những đồ dùng này, bước vào năm học mới, cô giáo và các bé mầm non ở bản Ón sẽ thực hiện được những bữa ăn bán trú hàng ngày tại trường”, bà Thúy bày tỏ.

Chung tay lo bữa ăn bán trú cho trẻ mầm non vùng biên ảnh 3

Phóng viên Báo GD&TĐ trao số tiền 10 triệu đồng và đồ dùng học tập cho 4 anh em mồ côi ở xã Pù Nhi, huyện Mường Lát (Thanh Hóa).

Cùng ngày, phóng viên Báo GD&TĐ cũng đã về trao số tiền 10 triệu đồng cho 4 anh em mồ côi là Hơ Thị Tho, ở bản Cá Tớp (xã Pù Nhi, huyện Mường Lát). Đây là những trường hợp mồ côi cha, mẹ bỏ đi khỏi nhà, nên 4 anh em nương tựa vào nhau vượt qua khó khăn trong cuộc sống.

Trước đó, Báo GD&TĐ đã có bài viết: "Bốn anh em mồ côi "dìu nhau" tìm con chữ, viết về hoàn cảnh của anh em nhà Hơ Thị Tho. Sau khi báo phát hành, nhiều nhà hảo tâm cũng đã chung tay hỗ trợ cho các em. Theo đó, Hội Phụ nữ xã Pù Nhi đã lập sổ tiết kiệm, để giúp đỡ cho 4 anh em nhà Hơ Thị Tho có điều kiện ăn uống, học tập tốt hơn.

Số tiền 10 triệu đồng mà phóng viên Báo GD&TĐ, Báo Tuổi trẻ TP Hồ Chí Minh trao tặng cho 4 trẻ mồ côi nêu trên cũng do cán bộ, giáo viên Hội Cha mẹ học sinh Trường Tiểu học Điện Biên 1, TP Thanh Hóa quyên góp, trao gửi.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Chung tay lo bữa ăn bán trú cho trẻ mầm non vùng biên