Gương sáng

Cô bé mồ côi chạm tới ước mơ nơi giảng đường

Đăng Chung 24/09/2025 12:16

Lớn lên trong nỗi buồn thiếu vắng tình thân và bệnh tật đeo đẳng nhưng Nguyễn Thị Giang chưa bao giờ từ bỏ khát vọng chinh phục tri thức.

Nguyễn Thị Giang chia vui với cô giáo - người đồng hành với em tại Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh Bắc Ninh.
Nguyễn Thị Giang chia vui với cô giáo - người đồng hành với em tại Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh Bắc Ninh.

Từ Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh Bắc Ninh đến với giảng đường đại học của Giang là một hành trình nhiều nước mắt nhưng cũng đầy nghị lực.

Vươn lên từ nghịch cảnh

Nguyễn Thị Giang sinh năm 2005, khi mới 2 tuổi em cùng chị gái được đưa vào Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh Bắc Ninh (trước đây là tỉnh Bắc Giang). Cha mẹ qua đời, hai chị em mất đi chỗ dựa lớn nhất, chỉ còn biết nương tựa nhau để trưởng thành trong vòng tay của thầy, cô tại cơ sở bảo trợ xã hội.

Giang kể, khi bước chân vào trung tâm em và chị gái đều còn quá nhỏ chưa kịp hiểu hết nỗi đau mất mát. Tuổi thơ của các em gắn liền với những căn phòng tập thể, những bữa cơm đạm bạc nhưng ấm áp tình thương. Mỗi dịp lễ tết, em thường được tham gia hoạt động văn nghệ, thể thao, đi tham quan; được khoác lên mình chiếc váy mới hay đón nhận những món quà do các anh chị sinh viên tình nguyện tặng. Với em, đó là những ký ức khó quên giúp vơi đi nỗi tủi thân mồ côi cha mẹ.

“Với em cơ sở bảo trợ xã hội như một gia đình. Các cô chú ở đó chăm lo cho em từ sức khỏe đến học tập. Đặc biệt, chị gái luôn là chỗ dựa tinh thần. Lúc vui thì em kể với chị, khi buồn chị cũng động viên. Có khi em thích một cây bút, chị tỏ ra không quan tâm, nhưng rồi lại lặng lẽ mua cho. Chính sự yêu thương giản dị đó khiến em cảm thấy đời mình vẫn vô cùng may mắn”, Giang xúc động kể.

Từ lớp 1 đến lớp 5, Giang được học ngay tại cơ sở bảo trợ với sự dìu dắt của các thầy cô. Đến khi lên lớp 6 em mới đến trường đi học như các bạn cùng trang lứa. Suốt những năm THCS, Giang gần như chỉ biết đi học rồi về, ít giao tiếp vì ngại ngùng. Phải đến lớp 10, khi có những người bạn chủ động bắt chuyện, em mới cởi mở và có bạn.

Giang đặc biệt yêu thích ngoại ngữ. Em kể từng được các anh chị tình nguyện viên người Đức tới dạy học, dạy tiếng Anh nhưng khi đó bé quá không nhớ hết. Sau này lớn hơn, đặc biệt là sau những buổi giao lưu với các anh chị tình nguyện viên người nước ngoài, em nhận ra thế giới thật rộng lớn và muốn khám phá bằng ngôn ngữ.

Giang kiên trì tự học tiếng Anh, tiếng Hàn, tiếng Trung. “Em chia nhỏ kiến thức, học dần từ đầu, không đợi gần thi mới ôn. Học để hiểu bản chất chứ không học dồn ép. Có chỗ nào chưa hiểu thì em hỏi chị hoặc nhờ bạn bè hỗ trợ. Do không được đi học thêm, nên em thường chú trọng ôn kỹ phần các thầy cô lưu ý ngay trên lớp rồi tự học là chính”, Giang chia sẻ.

Nhớ lại những ngày tháng đã qua trong Giang vẫn ăm ắp bao kỷ niệm. Em bảo, chẳng thể nào quên những lần bị ốm hay ngã, luôn được các thầy cô, bạn bè quan tâm, mua thuốc và động viên. Chính tình thương ấy tiếp thêm sức mạnh để em nỗ lực học tập, nuôi dưỡng ước mơ vào đại học.

co-be-mo-coi-cham-toi-uoc-mo-noi-giang-duong-2.jpg
Cô Phạm Thị Dinh - Trưởng khoa Kinh tế và Tài chính (Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang) động viên Nguyễn Thị Giang học tốt.

Chạm tới ước mơ nơi giảng đường

Sau Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, Nguyễn Thị Giang trúng tuyển ngành Kinh tế và Tài chính, Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang. Kết quả này là niềm vui không chỉ của riêng Giang mà còn của chị gái, của các thầy cô tại trung tâm và cả những người đã dõi theo, đồng hành cùng em. Giang chia sẻ, chị gái luôn là “người mẹ” động viên em phải học thật tốt, học cho cả phần của chị. Chính sự hy sinh thầm lặng ấy trở thành động lực để em quyết tâm bước vào đại học.

Theo ông Nguyễn Văn Huế - Giám đốc Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh Bắc Ninh, cơ sở không chỉ nuôi dưỡng về vật chất mà còn quan tâm đến tinh thần cho các em. Thành tích của Giang khẳng định sự quan tâm đó đã phát huy hiệu quả, đồng thời truyền cảm hứng cho nhiều em nhỏ khác tại trung tâm.

“Chúng tôi mong muốn các cơ quan, đoàn thể tiếp tục hỗ trợ để Giang được miễn giảm học phí, trang trải sinh hoạt, từ đó có thêm nghị lực học tập và trở thành công dân tốt cho xã hội”, Giám đốc Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp Bắc Ninh bày tỏ.

Ở ngôi trường mới, Giang phải đối diện với muôn vàn thử thách trong cuộc sống và học tập. Là sinh viên mồ côi, việc trang trải chi phí học tập và sinh hoạt là một gánh nặng lớn. Thế nhưng, sự quan tâm của thầy cô, bạn bè và tổ chức đoàn thể đã kịp thời tiếp sức.

Chị Thân Thị Huyền Mai - Phó Bí thư Đoàn Thanh niên, Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang cho biết, là sinh viên mồ côi, Giang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn. “Nếu có học bổng, đó sẽ là nguồn động viên và hỗ trợ thiết thực, giúp em giảm bớt gánh nặng tài chính, tiếp thêm sức mạnh tinh thần để tập trung học tập và vươn lên trong cuộc sống. Đây cũng là cơ hội để em thực hiện ước mơ và cống hiến cho xã hội, tạo ra giá trị tốt đẹp cho cộng đồng” chị Mai chia sẻ.

Theo chị Mai, hằng năm Đoàn trường thường phối hợp với các phòng ban, thầy cô để rà soát sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. “Trong năm học 2025 - 2026, chúng tôi ghi nhận một số sinh viên nỗ lực vượt khó, đặc biệt là Nguyễn Thị Giang. Hiện nhà trường đã có kế hoạch miễn giảm toàn bộ học phí, ký túc xá và các khoản chi phí khác cho em”, chị Mai thông tin.

Cô Phạm Thị Dinh - Trưởng khoa Kinh tế và Tài chính (Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang) cũng bày tỏ sự đồng cảm: “Chúng tôi đang kêu gọi cựu sinh viên và giảng viên cùng chung tay giúp Giang. Qua trò chuyện, tôi cảm nhận rõ ở em sự quyết tâm rất lớn. Nhà trường và Khoa sẽ luôn đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi cho em trong quá trình học tập, định hướng nghề nghiệp cũng như giới thiệu việc làm sau khi ra trường”.

Những lời động viên đó khiến Giang thêm tự tin bước vào con đường mới. Em tin rằng chỉ cần không bỏ cuộc, mọi khó khăn đều có thể vượt qua. Giang cho hay em đặt mục tiêu hoàn thành chương trình đại học với kết quả tốt, sau đó tìm một công việc ổn định trong ngành tài chính để có thể nuôi sống bản thân và giúp chị gái có cuộc sống đầy đủ hơn. Em cũng mong muốn được tham gia các hoạt động cộng đồng, trở thành người có ích, lan tỏa thông điệp về nghị lực và niềm tin cho những bạn trẻ có hoàn cảnh khó khăn.

“Em sẽ tiếp tục học hỏi, tham gia các khóa chuyên môn để nâng cao kỹ năng. Em tin rằng nếu không bỏ cuộc, em sẽ làm được. Tương lai phía trước dù còn nhiều thách thức nhưng em luôn hướng tới một cuộc sống tốt đẹp hơn”, Giang chia sẻ.

“Hiện cơ sở đang chăm sóc 133 đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt, trong đó Nguyễn Thị Giang là một tấm gương tiêu biểu. Giang mồ côi cha mẹ, hoàn cảnh vô cùng khó khăn nhưng luôn nỗ lực. Chúng tôi đã tạo điều kiện hết mức từ nơi ăn chốn ở đến việc học hành. Mới đây, em đã đỗ Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang, ngành Kinh tế và Tài chính. Giang là học trò đầu tiên ở Trung tâm đỗ đại học, đây là kết quả đáng tự hào”, ông Nguyễn Văn Huế cho biết.

Theo giaoducthoidai.vn
https://giaoducthoidai.vn/co-be-mo-coi-cham-toi-uoc-mo-noi-giang-duong-post748938.html
Copy Link
https://giaoducthoidai.vn/co-be-mo-coi-cham-toi-uoc-mo-noi-giang-duong-post748938.html
Bài liên quan
Em bé mồ côi ước mơ làm cô giáo
Trần Gia Linh đã mất cả mẹ và cha khi tuổi đời còn rất nhỏ. Dù tuổi thơ chìm trong nước mắt nhưng vượt qua mất mát, cô trò nhỏ vẫn kiên cường học tập, nuôi dưỡng ước mơ trở thành cô giáo nơi miền biên viễn.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cô bé mồ côi chạm tới ước mơ nơi giảng đường