Trong 10 ngày đã thu hút gần 100 bài dự thi. Các tác phẩm được đầu tư đa dạng về thể loại như video, tranh, ảnh.
Họ có thể là những người bà, người mẹ lam lũ, hi sinh cả cuộc đời cho gia đình, những người bạn, người em thân thiết.
Hoặc có thể là câu chuyện truyền cảm hứng bởi những người phụ nữ phi thường trong cuộc sống.
Bộ ảnh 24 giờ của Tôm do tác giả Nguyễn Văn Phước thực hiện. Chia sẻ về bộ ảnh, tác giả cho biết: "Đây là một sản phẩm thuộc dự án 24 giờ của bệnh nhân ung thư. Mang bộ ảnh này đến với Cảm ơn phụ nữ Việt, là một lần nữa được thể hiện sự trân trọng của mình đối với những người "Mẹ". Mẹ của tôi, của bạn, của bất kỳ ai trong cuộc đời này. Xin cám ơn vì những sự hy sinh, chịu đựng, sự chăm bón và chẳng ngại những giông bão trong cuộc đời, để nuôi lớn con, để dạy dỗ con, để "nuôi con 100 tuổi lo đến 99 năm".
Bên cạnh đó, phải kể đến tác phẩm thể hiện sự sáng tạo thông qua các thiết kế trang phục lấy nguồn cảm hứng từ công việc của người phụ nữ.
Nhà thiết kế 9X Huỳnh Huấn chia sẻ: "Mình rất yêu thích những cái đẹp bình dị, mộc mạc trong đời sống, những khung cảnh làm việc vất vả hay những làng nghề truyền thống. Vì vậy, khi vô tình bắt gặp được hình ảnh ghi lại khoảnh khắc của những người phụ nữ đang lao động với những công việc rất bình thường như làm bánh, dệt chiếu, mình đã rất thích thú và có ý tưởng sáng tác ngay sau đó".
Thông qua bộ sưu tập này, anh muốn truyền cảm hứng sáng tạo từ các chất liệu truyền thống của Việt Nam tới các bạn trẻ. Đồng thời, anh cũng thể hiện sự trân trọng, biết ơn đến những người phụ nữ. Dù họ là ai, làm công việc gì, chỉ cần họ đang vất vả vì gia đình của mình thì đều là những hình đẹp của người phụ nữ Việt Nam, anh cho biết.