Đi xe máy về quê, bé gái 11 tuổi lạc mất người thân

T/H | 08/10/2021, 14:06
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Gia đình anh Tủa đi xe máy từ Bình Dương về Sơn La. Khi đến địa phận Nghệ An, vì quá mệt nên con gái anh và người cậu ngủ tạm dưới gầm cầu vượt Quán Hành.

Sáng 8/10, Trạm CSGT Diễn Châu, thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An cho biết gia đình anh Phàng A Tủa (SN 1985, trú tại huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La) vừa gửi thư cảm ơn đến lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An, Trạm Cảnh sát giao thông Diễn Châu cùng Công an huyện Nghi Lộc về việc đã giúp đỡ tìm kiếm con gái mình.

be-gai-2.jpg
Cháu bé đã đoàn tụ với gia đình của mình

Theo trình bày của anh Tủa, gia đình anh vào tỉnh Bình Dương làm ăn sinh sống. Tuy nhiên, do dịch bệnh Covid-19 bùng phát nên gia đình anh cùng nhiều người quyết định đi xe máy về quê tỉnh Sơn La. Ngày 4/10, đoàn về đến địa phận tỉnh Nghệ An.

Thời điểm này, con gái anh Tủa là cháu Phàng T.B. (SN 2010) đi trước cùng người cậu ruột là Giàng A Li. Khi đến địa bàn huyện Nghi Lộc, Nghệ An, do quá mệt nên hai cậu cháu ngủ tạm dưới gầm cầu vượt Quán Hành, trị trấn Quán Hành.

Gần sáng, người cậu tỉnh dậy thì hốt hoảng không thấy cháu B. đâu nên đi tìm, đồng thời báo sự việc đến Công an huyện Nghi Lộc nhờ giúp đỡ. Ngày 5/10, gia đình nhận được thông tin đã tìm thấy cháu B., là nạn nhân trong một vụ tai nạn giao thông đang được Trạm CSGT Diễn Châu đang xử lý.

Sau khi gặp được con gái, anh Tủa rất vui. Sau đó anh đã viết thư cảm ơn lực lượng Công an Nghệ An đã giúp đỡ gia đình mình tìm lại con gái.

Bài liên quan
Video 15 người trong xe đông lạnh vượt qua nhiều chốt để về quê
Xe đông lạnh chở 15 người vượt nhiều chốt kiểm soát dịch để về quê thuộc các tỉnh: Quảng Trị, Huế, Hà Tĩnh, Nghệ An...

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đi xe máy về quê, bé gái 11 tuổi lạc mất người thân