Tuần sinh hoạt công dân dành cho tân sinh viên là cơ hội để thế hệ trẻ được tiếp cận những bài học lịch sử, qua lời kể của các nhân chứng.
Tuần sinh hoạt công dân dành cho tân sinh viên không chỉ là dịp để giới thiệu môi trường học tập mới, mà còn là cơ hội để thế hệ trẻ được tiếp cận những bài học lịch sử sống động qua lời kể của các nhân chứng.
Những câu chuyện về một thời khói lửa mang đến cho sinh viên những xúc cảm thiêng liêng, khơi dậy niềm tự hào dân tộc sâu sắc, giúp thêm trân trọng giá trị của hòa bình, hun đúc khát vọng học tập và cống hiến cho đất nước.
Không khí tại hội trường Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột sáng 11/9 như lắng lại khi hàng trăm sinh viên chăm chú lắng nghe những câu chuyện lịch sử từ các nhân chứng - những cựu chiến binh lái xe tăng 390. Kíp xe huyền thoại năm 1975 có mặt tại buổi giao lưu gồm: Đại úy Vũ Đăng Toàn - nguyên Đại đội trưởng, Trưởng xe; Trung sĩ Nguyễn Văn Tập - lái xe; Trung sĩ Ngô Sỹ Nguyên - pháo thủ số 1.
Họ là những người trực tiếp điều khiển chiếc xe tăng T-59 số hiệu 390 húc tung cánh cổng chính Dinh Độc Lập vào trưa 30/4/1975, mở đường cho chiến thắng lịch sử, kết thúc cuộc kháng chiến chống Mỹ, thống nhất đất nước.
Ông Vũ Đăng Toàn xúc động nhớ lại: “Khoảnh khắc ra lệnh cho xe tăng 390 tông vào cổng Dinh Độc Lập không chỉ là một mệnh lệnh quân sự, mà còn là tình cảm, trách nhiệm của người lính với đồng bào miền Nam, nhân dân cả nước. Đó là giây phút lịch sử mà chúng tôi mang theo suốt cuộc đời”.
Giữa những ánh mắt chăm chú của các tân sinh viên, ông Vũ Đăng Toàn nhắn nhủ: “Các cháu hãy học tập thật tốt, rèn luyện y đức, chăm sóc sức khỏe nhân dân và sống có trách nhiệm với Tổ quốc. Hòa bình, độc lập không tự nhiên mà có, thế hệ trẻ hôm nay phải xác định mình là trụ cột của đất nước, học giỏi để phục vụ nhân dân, thể hiện lòng yêu nước và trách nhiệm với Tổ quốc”.
Tiếp lời đồng đội, cựu chiến binh Ngô Sỹ Nguyên chia sẻ, dù tuổi cao và vừa di chuyển bằng đường hàng không nhưng các thành viên vẫn giữ tinh thần phấn chấn, không hề mệt mỏi.
“Niềm vui lớn nhất của chúng tôi là được trực tiếp gặp gỡ, trò chuyện cùng thế hệ trẻ, nghe các cháu tâm sự về ước mơ, hoài bão. Tôi tin rằng, những sinh viên hôm nay sẽ tiếp bước cha ông, sống có trách nhiệm và cống hiến, góp sức xây dựng đất nước ngày càng phát triển, để những câu chuyện về lòng dũng cảm và tinh thần kiên cường không bao giờ phai nhạt”, ông Ngô Sỹ Nguyên xúc động nói.
Không chỉ dừng lại ở lời kể, các cựu chiến binh còn trực tiếp đối thoại, truyền đạt cho sinh viên về tinh thần đoàn kết, ý chí kiên cường của thế hệ cha anh trong kháng chiến. Mỗi chi tiết, dòng ký ức chính là những trang sử sống động, giúp thế hệ trẻ thấu hiểu hơn giá trị độc lập, tự do hôm nay.
Những câu chuyện từ các cựu chiến binh khiến nhiều sinh viên không giấu nổi xúc động. Em Phạm Thị Bích Vân - tân sinh viên ngành Y khoa chia sẻ: “Khoảnh khắc ấn tượng nhất là giây phút lá cờ cách mạng được các chú bộ đội cắm trên nóc Dinh Độc Lập. Nhớ đến thời khắc ấy, em như hình dung được sự hồi hộp, hân hoan tột cùng của cả dân tộc trong ngày 30/4/1975. Đây là kỷ niệm đặc biệt mà em sẽ mang theo suốt quãng đời sinh viên”.
Em Hà Thị Mỹ Duyên (xã Krông Bông, Đắk Lắk) rưng rưng khi nghe lại câu chuyện từ các cựu binh: “Nếu không có thế hệ cha ông sẽ không có chúng em hôm nay. Nghe các bác kể, em nhớ đến những ký ức của ông nội - một bác sĩ quân y và bố em từng tham gia quân ngũ. Em sẽ kể lại với gia đình rằng đã được gặp trực tiếp các nhân chứng lịch sử và được nghe các bác chia sẻ về những giây phút chiến thắng của dân tộc Việt Nam anh hùng vào trưa 30/4”.
Còn em Nguyễn Đức Anh - sinh viên Y khoa, tự hứa sẽ tiếp thu lời dạy của các bác và càng ý thức rõ hơn trách nhiệm của mình. Sinh viên ngành Y không chỉ giỏi chuyên môn mà còn phải có y đức, tinh thần cống hiến để vừa chữa bệnh cứu người, vừa góp phần xây dựng đất nước.
Không chỉ sinh viên, với chị Trịnh Thị Xuân Giang - Bí thư Đoàn trường, được gặp gỡ, lắng nghe các nhân chứng lịch sử là cơ hội vô cùng đặc biệt. Những câu chuyện dù diễn ra từ lâu, nhưng khi nghe lại vẫn mang đến niềm tự hào và xúc động, thiêng liêng. Đây là bài học quý để đoàn viên, sinh viên thêm trách nhiệm với Tổ quốc.
Phát biểu tại chương trình, GS.TS Cao Tiến Đức - Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột, nhấn mạnh: “Lịch sử dân tộc được viết bằng máu xương, tinh thần quả cảm và những chiến công vang dội. Sự hiện diện của các nhân chứng lịch sử hôm nay chính là bài học sinh động nhất để sinh viên hiểu rõ giá trị độc lập, hòa bình. Tôi tin rằng, mỗi em sẽ ý thức rõ hơn trách nhiệm học tập, rèn luyện để trở thành thầy thuốc giỏi, dược sĩ có tâm và có tầm”.
Trong phần giao lưu, cựu chiến binh Vũ Đăng Toàn gửi gắm: “Các cháu có cơ hội học hành hôm nay là nhờ công lao, sự hy sinh của các thế hệ đi trước. Hãy học thật giỏi, rèn luyện y đức để phục vụ nhân dân. Đó cũng chính là lòng yêu nước và trách nhiệm với Tổ quốc”.
Tại Trường Cao đẳng Bách khoa Tây Nguyên, tuần sinh hoạt công dân được nhà trường kết hợp giữa giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống cách mạng gắn với những “kỹ năng mềm” giúp tân sinh viên nhanh bắt nhịp với điều kiện học tập xa nhà.
Theo ông Nguyễn Thái Bình - Hiệu trưởng nhà trường, tuần sinh hoạt công dân năm 2025 diễn ra trong không khí cả nước kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục.
Do đó, những câu chuyện về bài học về lịch sử đánh giặc giữ nước không chỉ giúp các tân sinh viên hiểu được giá trị của hòa bình, độc lập mà còn hun đúc tinh thần yêu nước, tạo động lực vượt khó, vươn lên trong rèn luyện, học tập làm chủ khoa học công nghệ.
Cùng với đó, các buổi sinh hoạt cũng được thầy cô lồng ghép, trang bị kiến thức, kỹ năng sống khi phải học tập xa gia đình.
“Kỹ năng mềm là “chìa khóa” giúp sinh viên mở rộng cơ hội phát triển bản thân, học tập hiệu quả và sống cân bằng. Những năng lực như giao tiếp, làm việc nhóm, quản lý thời gian, làm chủ sức khỏe và khai thác công nghệ không chỉ giúp các em học tốt hơn mà còn tạo nền tảng vững chắc cho tương lai. Do đó, trường chú trọng tạo môi trường rèn luyện kỹ năng một cách thực tế và sinh động, sát với thực tiễn”, Hiệu trưởng Nguyễn Thái Bình nói.
Tham gia tuần sinh hoạt công dân giúp tân sinh viên ngành Công nghệ thông tin, Trường Cao đẳng Bách khoa Tây Nguyên - Nguyễn Văn Thiện vượt qua những bỡ ngỡ ban đầu, tự tin bước vào quá trình rèn luyện, học tập để phát triển bản thân.
“Những bài học về ý nghĩa lịch sử của Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 giúp em nhận thức sâu sắc hơn giá trị của hòa bình hôm nay được đánh đổi bằng biết bao sự hy sinh của thế hệ ông cha.
Cùng với đó, những hoạt động như nghệ thuật giao tiếp và làm việc nhóm giúp chúng em được học cách xây dựng mối quan hệ tích cực, lắng nghe chủ động, phối hợp nhịp nhàng để đạt mục tiêu chung. Những trò chơi tình huống và bài tập thực hành đã giúp chúng em vừa vui vừa nhớ lâu”, Văn Thiện nói.
Tuần sinh hoạt công dân trở thành bài học lịch sử sống động, khơi dậy tinh thần yêu nước, trách nhiệm xã hội và khát vọng cống hiến nơi mỗi tân sinh viên. Ngoài ra, các em còn được giảng viên, chuyên gia giáo dục hướng dẫn chuyên đề: Bí quyết 24h hiệu quả trong quản lý thời gian vừa học, vừa giải trí, vừa nghỉ ngơi hợp lý; Làm chủ sức khỏe - An vui học tập; Khám phá bản thân - Học tập hiệu quả. Khai phá sức mạnh công nghệ trong học tập…