Đối tượng đâm chết người tình giữa phố thoát án tử nhờ gia đình bị hại

26/10/2023, 20:35
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Mong muốn được sống, Thái kháng cáo lên Tòa án Cấp cao tại Hà Nội. Mở tòa, cấp phúc thẩm quyết định chấp thuận kháng cáo của đối tượng đâm chết người tình giữa phố.

Theo đó, ngày 26-10, TAND Cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa phúc thẩm xem xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của Mai Xuân Thái (SN 1982), ở phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Trước đó, tháng 6-2023, tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo này bị TAND TP Hà Nội quyết định tuyên phạt mức án tử hình về tội “Giết người”.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng cuối tháng 11-2021, thông qua lớp tập Yoga ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Mai Xuân Thái quen biết chị Nguyễn Thị Q (SN 1982), ở Hà Nội. Ít lâu sau, hai người nảy sinh quan hệ tình cảm với nhau.

Đối tượng đâm chết người tình giữa phố thoát án tử nhờ gia đình bị hại - 1

Nhờ gia đình bị hại, Mai Xuân Thái thoát án tử hình.

Đến cuối tháng 6-2022, giữa Thái và chị Q nảy sinh mâu thuẫn. Lúc này, Q muốn chấm dứt quan hệ tình cảm. Dù Thái không muốn chia tay nhưng chị Q quyết dứt tình để quay về với gia đình của mình.

Do đó, Thái nảy sinh ý định gặp chị Q để níu kéo nhằm tiếp tục giữ mối quan hệ. Bằng không sẽ giết chết người tình rồi tự sát.

Thực hiện ý đồ, khoảng 11h30 phút ngày 11-8-2022, Thái đến chỗ chị Q làm việc ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội mục đích để đi theo chị này đến lớp tập Yoga. Khi thấy chị Q từ chỗ làm đi ra, Thái liền bám theo đến phòng tập Yoga.

Tập Yoga được một lát, Thái đi xuống mở cốp xe máy, lấy dao nhọn, rồi ngồi trước cửa phòng tập Yoga đợi chị Q. Đến khoảng 13h20 phút cùng ngày, chị Q rời phòng tập đi về nơi làm việc theo hướng Phố Huế - Hàng Bài. Thái cũng điều khiển xe máy đi song song với chị Q.

Khi đến trước số nhà 17, phố Hàng Bài (phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm), Thái điều khiển xe máy vượt lên, chặn chị Q dừng lại. Thái nói với chị Q rằng:“Bây giờ như thế nào” thì nhận được hồi đáp:“Ông cút ra khỏi cuộc đời tôi”. Hai người vì thế cãi nhau.

Thái sau đó lấy chiếc chìa khoá xe máy và thẻ gửi xe của chị Q , khiến hai người giằng co nhau. Không lấy lại được chìa khóa xe, chị Q đi bộ vào cửa hàng gần đó hỏi mượn điện thoại để gọi cho người thân. Thấy vậy, Thái đi theo đưa chìa khoá và thẻ gửi xe cho người phụ nữ.

Khi chị Q ngồi lên xe máy định rời đi, Thái lấy con dao nhọn đã chuẩn bị trước đâm một nhát vào vùng lưng bị hại. Bị đâm bất ngờ, chị Q xuống xe máy bỏ chạy. Thái cầm dao chạy đuổi theo và đâm thêm nhiều nhát vào người, khiến nạn nhân gục ngã và tử vong tại chỗ.

Gây án xong, đối tượng cầm dao đâm liên tiếp nhiều nhát vào bụng mình, rồi vứt hung khí xuống lòng đường và tiến lại vị trí chị Q đã tử vong nằm ôm nạn nhân. Ngay sau đó, Thái được đưa đến bệnh viện cấp cứu nên không tử vong.

Tại phiên tòa phúc thẩm, đối tượng đâm chết người tình giữa phố tiếp tục thành khẩn khai nhận hành vi tội của bản thân, đồng thời tỏ ra ăn năn, hối cải. Sau phiên tòa sơ thẩm, bị cáo đã tác động người thân bồi thường thiệt hại cho gia đình bị hại.

Tại tòa, luật sư bào chữa cho bị cáo cũng xuất trình đơn xin giảm nhẹ hình phạt từ tử hình xuống chung thân của gia đình bị hại. Ngoài ra, hồ sơ vụ án còn thể hiện, bị cáo từng có những đóng góp trong công tác thiện nguyện bằng việc tham gia lắp phao cứu sinh ở khu vực cầu Vĩnh Tuy, huyệnThanh Trì.

Với những tình tiết nêu trên, đặc biệt là sự khoan dung, nhân từ của gia đình bị hại nên sau khi xem xét toàn diện vụ án, HĐXX phúc thẩm TAND Cấp cao tại Hà Nội quyết định chấp nhận kháng cáo, giảm từ hình phạt tử hình xuống án tù chung thân cho Mai Xuân Thái.

Bài liên quan
Thông tin về hiện trường vụ bác sĩ giết người tình, phân xác ở Đồng Nai
Nghi can trong vụ giết người, phân xác người tình được đồng nghiệp đánh giá là bác sĩ có chuyên môn tốt, hiền lành... Nhưng nghi phạm đã dùng chuyên môn được đào tạo trong việc cứu người để giết người ngay tại bệnh viện, rồi phân xác nạn nhân một cách dã man. Điều này đã khiến nhiều người bàng hoàng khi hay tin.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đối tượng đâm chết người tình giữa phố thoát án tử nhờ gia đình bị hại