Dòng người đổ về chùa Linh Ứng, xe nhích từng chút trên bán đảo Sơn Trà
Theo Thanh Hiền•01/02/2025 13:04
Trời Đà Nẵng nắng đẹp, dòng người từ khắp nơi đổ về chùa Linh Ứng trên bán đảo Sơn Trà (quận Sơn Trà) đi lễ đầu năm. Đoạn đường gần tới chùa tấp nập, xe cộ phải nhích từng chút một.
Chùa Linh Ứng được xây dựng trên khu đất rộng 12 ha ở bán đảo Sơn Trà, được xem là ngôi chùa lớn nhất ở thành phố Đà Nẵng cả về quy mô cũng như kiến trúc nghệ thuật. Đoàn xe nối nhau trên đường lên chùa Linh Ứng. Bà Hoàng Thị Dung (64 tuổi, Đà Nẵng) cho hay năm nào cả nhà bà cũng đi lễ chùa dịp Tết. Rút kinh nghiệm những năm trước Mùng 1, Mùng 2 đường rất đông nên năm nay bà đi muộn hơn. Tuy nhiên xe cộ vẫn tấp nập. Ảnh: Thanh Hiền.
Dòng xe không ngớt, đơn vị chức năng phải cắm bảng bãi đổ xe từ 4-52 chỗ quá tải. Khu vực trước đoạn đường rẽ vào chùa xe nhúc nhích, bò từng chút một.
Chùa Linh Ứng xây dựng trên khu đất rộng 12 ha ở bán đảo Sơn Trà, được xem là ngôi chùa lớn nhất ở thành phố Đà Nẵng cả về quy mô cũng như kiến trúc nghệ thuật. Trong dịp Tết, mỗi ngày chùa đón hàng nghìn người dân và du khách.
Sân chùa đông nghẹt người. "Gia đình tôi đi du xuân gần 15 người, ai cũng muốn một lần đến chùa Linh ứng dâng hương và tận mắt ngắm tượng Phật Quan Thế Âm, cảnh quan biển núi xung quanh vì trước đây xem trên mạng thấy quá đẹp”, chị Nguyễn Thị Xuân (54 tuổi, quê Quảng Trị) nói.
Nhiều bạn trẻ dành thời gian đi lễ chùa đầu năm.
Người dân lên chùa cầu an đầu năm mới. Ngôi chùa tựa lưng vào núi, mặt hướng về biển. Điện chính của chùa có sức chứa lớn, là nơi trang nghiêm và thanh tịnh nhất.
Thời tiết nắng đẹp khiến các phật tử, người dân, du khách lên chùa đông đúc.
Đứng từ sân chùa có thể nhìn bao quát cảnh biển, núi và thành phố. Anh Edward (Mỹ) bày tỏ bất ngờ khi chùa mang đến view ngắm cảnh cực kỳ đẹp. "Tôi đã chụp nhiều ảnh ở đây vì quang cảnh quá đẹp, nhiều mảng xanh, không khí quá trong lành", anh đánh giá.
Chùa Linh Ứng có tượng Phật Quan Thế Âm được xem là cao nhất Việt Nam (cao 67 m, đường kính tòa sen 35 m). Tượng đứng tựa lưng vào núi, hướng ra biển, một tay bắt ấn tam muội, tay kia cầm bình nước cam lồ như rưới an bình cho những ngư dân đang vươn khơi xa. Trên mão tượng Quan Âm có tượng Phật Tổ cao 2 m. Trong lòng tượng có 17 tầng, mỗi tầng đều có bệ thờ tổng cộng 21 bức tượng Phật với hình dáng, vẻ mặt, tư thế khác nhau, gọi là “Phật trung hữu Phật”.
Với vị trí đắc địa, không chỉ dịp Tết, ngày thường ngôi chùa cũng đón những đoàn phật tử, du khách từ khắp nơi đổ về.
Anh Thanh Long (hướng dẫn viên du lịch) cho hay lịch trình dẫn khách Hàn Quốc dịp Tết năm nay của anh đi đến nhiều địa điểm như Bà Nà, Bảo tàng Điêu khắc Chăm, danh thắng Ngũ Hành Sơn... "Khi tới chùa Linh Ứng, các du khách bất ngờ vì đông đúc và họ cũng rất vui vì biết thêm văn hóa lễ chùa đầu năm của người Việt", anh nói.
Bãi ô tô, xe máy nêm chặt.
Trong dịp Tết Nguyên đán, Đà Nẵng đón khoảng 460.000 lượt khách, tăng khoảng 17% so với kỳ năm 2024. Trong đó, khách quốc tế hơn 228.000 lượt. Tổng thu du lịch ước đạt 1.887 tỷ đồng.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
(GDTĐ) - Học phí ngành Kiểm toán tại 20 trường đại học trên cả nước trong mùa tuyển sinh năm 2025 có sự chênh lệch đáng kể, dao động từ khoảng 18 triệu đồng đến hơn 57 triệu đồng mỗi năm. Trong đó, mức học phí cao nhất được ghi nhận là tại Trường Đại học Kinh tế TP. HCM, lên tới 57,33 triệu đồng cho một năm học.
Khoảng 70-80% chuyên viên phụ trách giáo dục ở xã, phường không có chuyên môn ở lĩnh vực này, trong đó có cử nhân quản lý đất đai, kỹ sư chăn nuôi, dược sĩ, bác sĩ...
Bên cạnh năng lực và khả năng thích ứng, thái độ tích cực và kỹ năng mềm là yếu tố quyết định, giúp các bạn trẻ tạo ấn tượng và nắm bắt cơ hội việc làm thành công.
(GDTĐ) - Khi xã hội ngày càng bị cuốn vào vòng xoáy vật chất, tốc độ và ảo vọng, giới trẻ – nếu không tỉnh táo – rất dễ bị đánh rơi nền tảng tinh thần của chính mình. Trong bối cảnh đó, buổi trà đàm "Giao thoa giữa trí tuệ phản biện và tuệ giác Phật giáo trong đời sống hiện đại" do CLB Happy House tổ chức đã vang lên như một hồi chuông cảnh tỉnh – thẳng thắn, không hoa mỹ – về việc chúng ta đang đánh mất điều cốt lõi nhất: ý nghĩa thực sự của việc sống.
Hà Nội đang trải qua đợt nắng nóng đỉnh điểm với nền nhiệt gần chạm ngưỡng 40 độ C. Cả ngoài trời lẫn trong nhà, người dân cảm nhận rõ sự oi bức và ngột ngạt bao trùm.