Một người dân cho hay, nước xin được không đủ dùng sinh hoạt, người lớn phải “nhịn tắm” để giành xuất tắm cho trẻ con. "Tôi đã quá ám ảnh với tình trạng mất nước sinh hoạt. Từ đêm qua đến nay, tôi mới xin được vài xô nước, không đủ đáp ứng các thành viên. Chúng tôi không biết tình cảnh này còn kéo dài đến bao giờ ", người này cho hay.
Anh Lê Mạnh Hùng (38 tuổi, cư dân ở khu đô thị Thanh Hà) cho biết, nước sạch bị cắt đột ngột khiến cuộc sống của gia đình anh bị đảo lộn hoàn toàn.
"Đến ngày hôm nay, việc mất nước vẫn chưa được khắc phục, dưới thời tiết nắng nóng 40 độ như vậy, đi xin từng bình nước một không ai có thể chịu nổi. Chúng tôi hi vọng tình trạng này sớm kết thúc, để cuộc sống trở lại bình thường." - Anh Hùng nói
Những quán bán bình nước 15 lít cháy hàng, cứ 1 giờ đồng hồ xe chở khoảng 30-50 bình nước về đến quán lại hết veo.
Cảnh người dân Thủ đô đội nắng nóng đi lấy nước về dùng.
Người dân tại đây lo ngại tình trạng này sẽ kéo dài trong nhiều ngày.