Tuyến tàu điện số 6' ra đời nhằm tạo sự kết nối liền mạch các điểm đến ở phường Trúc Bạch, bắt đầu từ đường Thanh Niên, nối vào khu phố đi bộ.
Ở cung đường này, từng toa xe được bố trí tách rời, tạo thành một “Bảo tàng đường phố Hà Nội”. Ở đó, du khách được dẫn dắt vào thế giới đa chiều của văn hóa, lịch sử, nghệ thuật, ẩm thực…
Nằm gọn trong một địa danh nổi tiếng của Hà Nội với tên Đảo Ngọc Ngũ Xã, “Tuyến tàu điện số 6” đưa du khách tận hưởng nhiều trải nghiệm đa dạng, từ văn hóa, lịch sử, nghệ thuật, mỹ thuật, tín ngưỡng, ẩm thực, đặc sản vùng miền, văn minh lúa nước, cho đến không gian - kiến trúc - nội thất của bao cấp - tem phiếu.
Toa xe Phở - Bún - Sợi, khứu giác như bừng tỉnh bởi hương liệu thơm nức của quế, hồi, thảo quả… những thành phần tạo nên hương vị món phở Việt trứ danh toàn cầu.
Thế giới phở ở toa xe này mở ra ở đủ mọi miền, cả bún, miến, mì… Đại sứ Phần Lan trong lần tham gia trải nghiệm đã chia sẻ: “Tôi chỉ biết đến phở gà, phở bò, không ngờ còn nhiều loại phở đặc trưng gắn với các vùng miền khác nhiều đến thế”.
Ở toa xe tái hiện thời bao cấp, những hiện vật trưng bày tập trung vào chủ đề bếp - chạn - mâm, cùng nhiều hiện vật tem phiếu, phích nước nóng, các vật tái chế từ vỏ đạn, vỏ máy bay B-52…
Không gian căn hộ thời bao cấp với phòng khách, nơi làm việc, gác xép, cùng nhiều vật dụng từ máy khâu, xe đạp Thống Nhất, tủ thuốc gia đình, đài radio… được kỳ công góp nhặt, sưu tầm, tái hiện ký ức nhịp sống thời bao cấp mà nay không còn gặp lại.
Ở mỗi toa xe, tầng một là không gian trưng bày theo lối bảo tàng, thì ở tầng hai là không gian trải nghiệm. Mỗi câu chuyện, mỗi trải nghiệm, đều mang lại nhiều bất ngờ cho các vị khách trong nước và quốc tế.