Xuất phát từ “trường làng” nhưng Lê Phan Đức Mân đã nỗ lực viết nên hành trình của bản thân.
Bằng ý chí kiên cường và tinh thần học hỏi không ngừng nghỉ, nam sinh này đã giành Huy chương Bạc tại Kỳ thi Olympic Toán học Quốc tế (IMO) 2025.
Tại lễ ra quân đội tuyển toán tham dự Kỳ thi Olympic Toán học Quốc tế do Sở GD&ĐT TPHCM tổ chức, ông Nguyễn Văn Hiếu - Giám đốc Sở GD&ĐT thành phố nhấn mạnh, em Lê Phan Đức Mân - học sinh lớp 12CT1, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (TPHCM) thuộc đội tuyển Olympic Toán học Quốc tế năm 2025 là trường hợp đặc biệt.
Bởi trước đó, Mân là học sinh Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (thuộc huyện Nhà Bè cũ), trong khi hầu hết thành viên đội tuyển xuất phát từ các trường trung tâm TPHCM. Điều này thể hiện niềm đam mê, năng khiếu toán học của học sinh và tâm huyết của mỗi thầy cô giáo.
Chính sự đam mê, nỗ lực của bản thân, cũng như tâm huyết của giáo viên, tại Kỳ thi Olympic Toán học Quốc tế 2025 diễn ra tại TP Sunshine Coast (Bang Queensland, Úc), Đức Mân đã xuất sắc đạt thành tích ấn tượng ở các bài thi và giành Huy chương Bạc. Thành tích này được xem là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực không mệt mỏi của nam sinh suốt 3 năm học THPT.
Nhớ lại hành trình theo đuổi môn học yêu thích, Đức Mân cho biết: “Hồi học cấp tiểu học và THCS, em học ở các trường thuộc huyện ngoại thành TPHCM (cũ). Riêng với môn Toán, khi bước vào THCS em mới thực sự yêu thích.
Tuy nhiên, kết quả môn học này của bản thân so với các bạn cùng lớp, khóa không phải là tốt nhất. Thế nhưng, việc đạt học sinh giỏi cấp thành phố vào năm học lớp 9 đã tiếp thêm động lực cho em theo đuổi bộ môn này và quyết tâm thi vào lớp chuyên toán của Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong để tiếp tục đam mê của bản thân”.
Hành trình chinh phục các kỳ thi về Toán của Đức Mân không mấy suôn sẻ. Năm lớp 10, nam sinh tham dự Kỳ thi Olympic Truyền thống 30/4 nhưng không đạt được thành tích nào. Tuy vậy, em không bỏ cuộc, Đức Mân luôn cố gắng động viên bản thân ở những bước tiếp theo, luôn tìm tòi học hỏi.
“Lớp 10, em học Toán chưa tốt. Kỳ thi Olympic 30/4 năm đó em không đạt giải nào, nên cũng có chút buồn. Nhưng vì đã thích Toán từ những năm THCS, em vẫn thấy vui khi học. Nhờ vậy, em tiếp tục tìm tòi, học hỏi để tham gia các kỳ thi của trường và thành phố”, Đức Mân nhớ lại.
Nhờ sự nỗ lực đó, nam sinh đã gặt nhiều “quả ngọt” khi kết quả những lần thi sau của em tốt hơn rất nhiều. Lớp 11, em bắt đầu có một loạt thành tích như: Giải Ba học sinh giỏi quốc gia môn Toán năm học 2023 - 2024, Huy chương Vàng Olympic Toán học sinh viên và học sinh năm học 2023 - 2024, Huy chương Bạc môn Toán Kỳ thi Olympic truyền thống 30/4 năm 2024.
Không chỉ dừng lại ở đó, năm lớp 12, Đức Mân tiếp tục giành giải Nhất học sinh giỏi lớp 12 cấp thành phố môn Toán năm học 2024 - 2025 và đạt giải Nhì học sinh giỏi quốc gia môn Toán năm học 2024 - 2025 để giành tấm vé tham dự kỳ thi Olympic Toán học Quốc tế IMO 2025 và được xứng tên trên bảng vàng.
Nhớ lại hành trình này, Đức Mân cho hay: “Em biết các bạn ở các quốc gia khác đều rất giỏi. Em lần đầu một mình đi ra nước ngoài mà không có bố mẹ bên cạnh, tâm trạng cũng có chút lo lắng. Sau khi thi xong, em chỉ hy vọng có thể đạt huy chương thế nhưng nhận được kết quả kỳ thi em rất bất ngờ. Em muốn cảm ơn thầy cô, bạn bè và gia đình đã luôn bên cạnh hỗ trợ em”.
Tuy bắt nhịp muộn hơn các bạn cùng được lựa chọn vào đội tuyển học sinh giỏi nhưng với quyết tâm cao độ cùng nỗ lực không ngừng nghỉ, kết hợp thêm phương pháp tự học hiệu quả, Đức Mân đã ngày đêm tự bổ sung kiến thức để có đủ hành trang tham gia sân chơi lớn hơn ở một kỳ thi quốc tế.
Dù học tập tại trường hay giai đoạn tập huấn trước khi tham gia kỳ thi IMO 2025, cũng như tham gia kỳ thi, Đức Mân luôn tự nhận mình không phải người xuất sắc nhất, còn thua nhiều bạn khác. Tuy nhiên, nam sinh cho biết vì yêu thích môn Toán nên đã chọn con đường bền bỉ, kiên trì học tập, nỗ lực làm bài để có được kết quả hôm nay.
Thầy Trần Quốc Luật - giáo viên môn Toán, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, đồng thời dẫn dắt nam sinh trong việc chinh phục Huy chương Bạc tại Kỳ thi Olympic Toán học Quốc tế năm 2025 cho biết, Đức Mân không phải học sinh xuất sắc nhất từ đầu, nhưng em đã đạt được thành tích tốt nhất nhờ những nỗ lực và cố gắng từng ngày.
Sau mỗi buổi học, Đức Mân luôn tìm tòi, nghiên cứu thêm về tài liệu, các bài học. “Em kiên trì từ những ngày đầu tôi biết về em khi còn học lớp 10 và đến nay em đã đạt kết quả này. Sự tiến bộ thực sự chắc chắn và tôi thấy thật đáng quý”, thầy Luật cho hay.
Bà Phạm Thị Bé Hiền - Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong chia sẻ, Đức Mân ngoan ngoãn, thông minh, luôn kiên trì, không bao giờ bỏ cuộc trước một bài toán khó. Dù học giỏi nhưng Đức Mân luôn không ngại học hỏi từ bạn bè, thầy cô khi gặp vướng mắc. Đặc biệt, Mân cẩn thận và kỹ lưỡng khi giải bài,…
Trong quá trình học tại trường, Đức Mân khiêm tốn nhưng kỹ lưỡng và chỉn chu trong học Toán. Em đã chứng minh sự nỗ lực và kiên trì sẽ mang đến những kết quả vượt trội. “Câu chuyện của Đức Mân chắc chắn là nguồn cảm hứng cho nhiều học sinh trên con đường học tập”, bà Hiền chia sẻ.
“Thực sự thành quả của em hôm nay không đến từ năng khiếu, mà là kết quả của sự kiên trì, chăm chỉ của bản thân từng ngày. Em luôn tin rằng, khi đối mặt với khó khăn, thay vì nản lòng, chúng ta nên giữ vững sự lạc quan và vươn lên, bởi đi qua ngày mưa u tối sẽ là những ngày nắng đẹp”, Lê Phan Đức Mân chia sẻ.