Vượt lên nghịch cảnh, học sinh Trường THPT Lê Quý Đôn (Quảng Trị) không ngừng chinh phục thành tích cao, lan tỏa nghị lực, khát vọng tuổi trẻ.

Hồ Nguyễn Thường An, Dương Thành Lưu và Trần Nguyễn Tuấn Tú là những gương mặt tiêu biểu của Trường THPT Lê Quý Đôn (tỉnh Quảng Trị) trong năm học 2025-2026. Mỗi em mang một câu chuyện riêng nhưng đều tỏa sáng bởi tinh thần vượt khó, ý chí bền bỉ và khát vọng không ngừng vươn lên.
Viết ước mơ từ gian khó
Bố mẹ xuất khẩu lao động theo diện xóa đói giảm nghèo, em Hồ Nguyễn Thường An (lớp 11A9, Trường THPT Lê Quý Đôn) sống cùng bà nội và hai anh em trong căn nhà nhỏ thuộc xã Nam Trạch, tỉnh Quảng Trị. Hơn 10 năm xa cha mẹ cũng là từng ấy thời gian cô học trò học cách tự lập và lấy việc học làm động lực thay đổi tương lai.

Ngay từ bậc THCS, An đã yêu thích Địa lí. Em say mê tìm hiểu về thiên nhiên, khí hậu, con người và sự đổi thay của từng vùng đất. Ngoài giờ học trên lớp, An chủ động tìm thêm tài liệu, luyện kỹ năng phân tích số liệu, vẽ biểu đồ và hệ thống kiến thức bằng sơ đồ tư duy.
Niềm đam mê ấy theo em suốt nhiều năm học. Mỗi lần đọc thêm sách hay xem các chương trình khám phá, An lại nuôi thêm cho mình ước mơ được học thật giỏi để sau này có thể đi nhiều nơi, hiểu thêm về cuộc sống và mang kiến thức trở về giúp ích cho quê hương.

Sự nỗ lực ấy giúp An liên tiếp đạt thành tích cao ở các kỳ thi vượt cấp. Năm lớp 10, em giành giải Nhì học sinh giỏi cấp tỉnh môn Địa lí lớp 11. Đến năm lớp 11, An tiếp tục đạt giải Nhì học sinh giỏi cấp tỉnh môn Địa lí lớp 12 và đặc biệt là giải Ba học sinh giỏi quốc gia môn Địa lí năm học 2025-2026.
“Có lúc em áp lực vì học vượt cấp và lượng kiến thức khá nhiều. Nhưng nghĩ đến cha mẹ đang vất vả làm việc ở nước ngoài, em lại có thêm động lực để cố gắng”, Thường An chia sẻ.

Theo An, điều quan trọng nhất trong học tập là phải hiểu bản chất vấn đề thay vì học thuộc lòng. Em thường liên hệ kiến thức với thực tế để ghi nhớ lâu hơn và tạo hứng thú khi học.
Không chỉ học tốt, An còn tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, hỗ trợ học sinh khó khăn và đồng bào vùng thiên tai. Em đạt danh hiệu “Sao sáng tháng 3” năm 2026, “Học sinh 3T” cấp trường và là nguồn cảm tình Đảng được nhà trường bồi dưỡng.
Đôi chân không biết mỏi
Khác với Thường An, Trần Nguyễn Tuấn Tú (lớp 11A3, Trường THPT Lê Quý Đôn) lại chọn điền kinh để theo đuổi ước mơ. Bố mẹ thường xuyên đi làm xa, Tú sớm quen với cuộc sống tự lập và chủ động cân bằng giữa học tập với luyện thể thao.
Niềm đam mê điền kinh bắt đầu từ những buổi chiều theo mẹ chạy bộ khi còn học lớp 1. Từ vài bước chạy đầu tiên, em dần nuôi ước mơ được đứng trên đường piste của những giải đấu lớn.

Nhiều năm qua, Tú duy trì lịch tập luyện nghiêm ngặt. Sau giờ học, em tiếp tục miệt mài trên sân tập dù nắng nóng hay chấn thương. Có thời điểm đau chân đến mức đi lại khó khăn, nhưng cậu học trò vẫn không cho phép mình bỏ cuộc.
“Em yêu điền kinh, nhưng cũng không cho phép mình lơ là việc học. Em luôn cố gắng sắp xếp thời gian hợp lý để vừa hoàn thành tốt việc tập luyện, vừa theo kịp bài vở trên lớp”, Tú chia sẻ.
Sự bền bỉ ấy giúp Tuấn Tú sở hữu bảng thành tích đáng nể với nhiều huy chương ở các giải điền kinh cấp tỉnh và quốc gia. Riêng tại Hội thi Thể thao học đường tỉnh Quảng Trị năm học 2025-2026, em giành 3 Huy chương Vàng ở các nội dung 100m nam, 200m nam và tiếp sức 4x100m nam.

Theo em Dương Nguyễn Nhật, điều khiến bạn bè yêu quý Tú không chỉ là thành tích thể thao mà còn ở tinh thần trách nhiệm trong học tập. “Dù bận tập luyện và thi đấu nhưng Tú vẫn thường xuyên chia sẻ bài vở, cách học với các bạn trong lớp. Có bài nào hiểu, bạn ấy đều nhiệt tình hướng dẫn lại cho mọi người”, Nhật nói.
Với thầy cô và bạn bè, Tuấn Tú không chỉ là cậu học trò sở hữu “đôi chân vàng” trên đường chạy mà còn là hình ảnh đẹp của một học sinh chăm ngoan, giàu ý chí và luôn nỗ lực vượt qua giới hạn của bản thân.
Cậu học trò mang ý chí thép
Em Dương Thành Lưu (lớp 10A4, Trường THPT Lê Quý Đôn) gây ấn tượng bởi sự điềm đạm, ít nói. Từ nhỏ, em sống cùng ông bà ngoại tại xã Đông Trạch vì bố mẹ phải đi làm ăn xa.
Hoàn cảnh ấy giúp Lưu sớm trưởng thành và ý thức phải nỗ lực học tập, rèn luyện để không phụ sự hy sinh của gia đình. Ngoài học văn hóa, em đặc biệt yêu thích giáo dục quốc phòng và an ninh bởi môi trường kỷ luật, giúp bản thân rèn luyện sự bản lĩnh và trách nhiệm.

“Em nghĩ giáo dục quốc phòng giúp mình trưởng thành hơn, biết sống có trách nhiệm hơn với tập thể”, Lưu chia sẻ.
Tại Hội thi Giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh Quảng Trị năm học 2025-2026, Lưu đạt giải Nhì toàn năng và giải Ba phần thi Hiểu biết chung. Em là một trong những học sinh ưu tú đại diện cho học sinh tỉnh Quảng Trị tham dự Hội thao Giáo dục quốc phòng và an ninh học sinh THPT toàn quốc lần thứ IV năm 2026, góp phần giúp đoàn đạt giải Nhì.

Cô giáo chủ nhiệm Nguyễn Thị Bích Hòa nhận xét, Lưu là học sinh có tinh thần tự giác cao. Em ấy luôn nghiêm túc trong học tập, hòa đồng với bạn bè và có trách nhiệm với tập thể lớp.
Theo ông Nguyễn Phú Hữu, Hiệu trưởng Trường THPT Lê Quý Đôn, điều đáng quý ở ba học sinh không chỉ là thành tích mà còn ở nghị lực vượt khó và tinh thần tự lập. “Chính khó khăn đã trở thành động lực để các em nỗ lực học tập, rèn luyện và theo đuổi ước mơ. Nhà trường rất tự hào khi có những học sinh giàu ý chí và khát vọng vươn lên như vậy”, ông Hữu chia sẻ.

Ba câu chuyện, ba hành trình khác nhau nhưng đều gặp nhau ở nghị lực vượt lên hoàn cảnh và khát vọng không ngừng vươn xa. Từ những miền quê còn nhiều khó khăn của Quảng Trị, Thường An, Tuấn Tú và Thành Lưu đang từng ngày viết tiếp ước mơ bằng sự bền bỉ, ý chí và niềm tin vào tương lai.
Không chỉ ghi dấu bằng thành tích học tập, rèn luyện đáng tự hào, các em trở thành những tấm gương đẹp lan tỏa tinh thần vượt khó, tiếp thêm động lực cho nhiều học sinh khác trên hành trình chinh phục ước mơ.