Sau biến cố bị tai nạn giao thông, Thành chưa bao giờ đơn độc mà luôn có thầy cô, bạn bè đồng hành thắp lên ngọn lửa hy vọng, giúp em thêm niềm tin để bước tiếp con đường học tập.
Cả ngày giảng dạy tại Phân hiệu THPT Lê Thị Hồng Gấm (phường Xuân Hòa, TPHCM), nhưng buổi tối, thầy Phan Trung Hải vẫn miệt mài đứng lớp dạy học miễn phí cho những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.
Mang trong mình những trăn trở về một cơ sở chuyên biệt hỗ trợ trẻ rối loạn phát triển. Từ một trường mầm non, đội ngũ giáo viên tâm huyết đã tạo ra một môi trường giáo dục trẻ đặc biệt mang tên Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục Khai Tâm. Với sứ mệnh khai mở tri thức, nuôi dưỡng tâm hồn và gieo mầm hy vọng.
Chỉ sau hai tuần phát động, “Tủ sách cơ sở và Thư viện Hy vọng” tại xã Tuy Phước (tỉnh Gia Lai) đã biến từ một ý tưởng nhỏ thành không gian đọc sách khang trang, hiện đại.
Em Lâm Nguyễn Việt Uyên - học sinh lớp 10B1, Trường THPT TP Sa Đéc (Đồng Tháp) dành toàn bộ 60 triệu đồng tiết kiệm từ nhỏ để xây dựng Nhà nhân ái, trao tặng bạn có hoàn cảnh khó khăn.
Tối 17/11, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Công đoàn Giáo dục Việt Nam phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện chương trình “Thay lời tri ân” năm 2024, với chủ đề “Hy vọng”. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1.