Tuyển sinh - du học

Từ nỗi đau Covid-19 đến phòng thi, học sinh Hy Vọng viết tiếp ước mơ

11/06/2026 11:52

Với học sinh Trường Hy Vọng, Kỳ thi tốt nghiệp THPT là cột mốc đánh dấu hành trình vượt qua nỗi mất mát do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Học sinh Trường nội trú Hy Vọng dự thi tại Điểm thi Trường Hermann Gmeiner (Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng).
Học sinh Trường nội trú Hy Vọng dự thi tại Điểm thi Trường Hermann Gmeiner (Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng).

Sáng 11/6, Trường nội trú Hy Vọng có 34 học sinh tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, đông nhất kể từ khi ngôi trường dành cho trẻ mồ côi do Covid-19 được thành lập.

Từ những đứa trẻ mang nỗi đau mất mát

Trong giai đoạn ôn tập nước rút, Trường nội trú Hy Vọng dành riêng một phòng học với đầy đủ máy tính, điều hòa để 34 học sinh lớp 12 học tập trung. Thầy cô đồng hành sát sao từ việc học tập đến sinh hoạt hàng ngày nhằm giúp các em có tâm lý tốt nhất trước kỳ thi.

Ông Hoàng Quốc Quyền, Giám đốc dự án Hy Vọng cho biết, niềm vui lớn nhất của thầy cô không chỉ là việc các em hoàn thành chương trình phổ thông mà còn là sự trưởng thành sau nhiều năm được nuôi dưỡng, giáo dục trong môi trường nội trú.

"Có những em đã đồng hành cùng Hy Vọng từ ngày đầu tiên. Chúng tôi được chứng kiến từng thay đổi, từng bước trưởng thành của các em. Đó là điều rất đặc biệt", ông Quyền chia sẻ.

Trong số 34 học sinh, Minh Kiệt là một trong những trường hợp để lại nhiều ấn tượng với thầy cô. Mồ côi cha mẹ vì Covid-19, Kiệt về sống cùng dì ruột trước khi trở thành học sinh của Hy Vọng.

Những ngày đầu xa nhà, cậu học trò quê Đồng Tháp liên tục muốn trở về vì nhớ người thân. Sự khác biệt về môi trường sống, thời tiết, giọng nói cùng nỗi lo cho người dì ở quê khiến Kiệt nhiều lần rơi vào trạng thái bế tắc.

"Tháng nào em cũng muốn về nhà. Có thời điểm cả thầy và trò đều rất khó khăn để cùng vượt qua", ông Quyền nhớ lại.

Thế nhưng bằng sự đồng hành kiên trì của thầy cô và tình cảm từ bạn bè, Kiệt dần thích nghi với môi trường mới. Em tích cực tham gia các câu lạc bộ, học may vá, làm nghệ thuật, sản xuất xà phòng, nến thủ công và tham gia nhiều sân chơi sáng tạo.

Mang theo ước mơ bước vào tương lai

Nếu Minh Kiệt chọn ngành Tâm lý học và Công tác xã hội với mong muốn hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn, thì Lê Anh Thư lại kiên trì theo đuổi ước mơ trở thành chuyên gia quản trị nhân sự đã được nuôi dưỡng từ khi còn học lớp 6.

Bước vào kỳ thi năm nay, Anh Thư đăng ký các môn Toán, Ngữ văn, Anh văn và Địa lý. Dù còn lo lắng với Toán và Tiếng Anh, nhưng nữ sinh vẫn luôn giữ tinh thần lạc quan nhờ sự đồng hành của thầy cô, bạn bè và gia đình.

Với Thư, hành trình tại Hy Vọng không chỉ mang đến cơ hội học tập mà còn giúp em thay đổi bản thân. Từ một cô bé còn nhiều e dè, Thư dần trở nên tự tin và chủ động hơn trong cuộc sống.

"Em muốn chứng minh với mẹ rằng, mình có thể thành công với con đường đã lựa chọn", nữ sinh chia sẻ về quyết tâm theo đuổi ngành Quản trị nhân sự.

Sau kỳ thi, Thư dự định học và thi lấy bằng lái xe trước khi vào TPHCM học đại học. Đó sẽ là bước khởi đầu cho hành trình tự lập mà em chuẩn bị từ nhiều năm qua.

z7922344537320-789b9829e97e75878ef0c167ba84eaa9.jpg
Giờ ôn tập tập trung của học sinh Trường Hy vọng.

Còn với Minh Kiệt, kế hoạch đầu tiên sau khi thi xong là tìm công việc làm thêm để có thêm chi phí cho cuộc sống. Kiệt hiểu rằng chặng đường phía trước sẽ có nhiều thử thách, nhưng những năm tháng sống tại Hy vọng đã giúp em có đủ kỹ năng và bản lĩnh để đối diện.

Ông Hoàng Quốc Quyền cho rằng, giá trị lớn nhất mà Hy Vọng mong muốn trao cho các em không chỉ là kiến thức mà còn là khả năng tự đứng vững sau những biến cố của cuộc đời.

Phía trước các em là giảng đường đại học, là những ngành nghề yêu thích và một cuộc sống mới đang chờ đón nhưng với các thầy cô Hy Vọng, thành công lớn nhất có lẽ là được chứng kiến những đứa trẻ từng chịu tổn thương bởi đại dịch nay đủ tự tin bước vào kỳ thi trưởng thành của cuộc đời bằng niềm tin, nghị lực và những ước mơ đang dần thành hình.

Sau Kỳ thi tốt nghiệp THPT, có khoảng 15 học sinh tiếp tục ở lại ký túc xá của Trường Hy Vọng để học đại học, cao đẳng tại Đà Nẵng.

Theo giaoducthoidai.vn
https://giaoducthoidai.vn/tu-noi-dau-covid-19-den-phong-thi-hoc-sinh-hy-vong-viet-tiep-uoc-mo-post781227.html
Copy Link
https://giaoducthoidai.vn/tu-noi-dau-covid-19-den-phong-thi-hoc-sinh-hy-vong-viet-tiep-uoc-mo-post781227.html
Bài liên quan
Bảo đảm từng bữa ăn cho sĩ tử trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026
Tuyên Quang chú trọng đảm bảo an toàn thực phẩm cho học sinh và cán bộ coi thi tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Từ nỗi đau Covid-19 đến phòng thi, học sinh Hy Vọng viết tiếp ước mơ