Gương sáng

Lần đầu tiên có 3 chị em sinh ba cùng đậu lớp 6 Trần Đại Nghĩa

08/07/2026 10:14

3 chị em sinh ba là Nguyễn Lê Yến Minh, Bảo Minh và Bình Minh, lớp 5D, Trường tiểu học Trần Quốc Thảo, TPHCM đã gây bất ngờ khi cùng đậu vào lớp 6 Trường THCS và THPT Trần Đại Nghĩa.

Cụ thể, chị hai Yến Minh đạt 76,5 điểm; anh ba Bảo Minh đạt 87,75 điểm và em út Bình Minh đạt 75,25 điểm. Điểm chuẩn lớp 6 Trường THCS và THPT Trần Đại Nghĩa năm nay là 75,25 điểm.

Vỡ oà trong niềm hạnh phúc

Từ khi biết điểm và điểm chuẩn khảo sát vào lớp 6 Trường THCS và THPT Trần Đại Nghĩa, niềm vui trong gia đình nhỏ của chị Lê Thanh Bảo Quyên - mẹ của 3 chị em sinh ba vẫn vỡ oà, lâng lâng không tả nổi. Bởi dù có nằm mơ, gia đình chị cũng chưa bao giờ dám nghĩ rằng cả 3 con sẽ cùng đậu vào Trần Đại Nghĩa.

Lần đầu tiên có 3 chị em sinh ba cùng đậu lớp 6 Trần Đại Nghĩa - 1

Gia đình 3 chị em sinh 3 cùng đậu Trần Đại Nghĩa (Ảnh: NVCC).

“Trong 3 chị em thì anh út là ham chơi nhất. Vì vậy, việc cùng lúc cả 3 chị em cùng đậu lớp 6 Trần Đại Nghĩa là chuyện gia đình tin là rất khó xảy ra. Lúc biết điểm khảo sát, điểm của anh út cũng rơi vào mức “nguy cơ” nhất, cả gia đình nín thở hồi hộp. Do đó, khi biết điểm chuẩn, niềm vui và hạnh phúc vỡ oà hơn bao giờ hết khi anh út vừa sát điểm chuẩn”, chị Quyên xúc động.

Chị rưng rưng kể, lúc biết tin điểm chuẩn và 3 con cùng đậu, chị đang ở chỗ làm, chỉ có 4 cha con ở nhà. Con út - người có mức điểm “nguy cơ” nhất, vừa đủ điểm đậu, đã ngay lập tức khóc lớn vì hạnh phúc.

“Ba chị em đã ôm nhau hò vui, còn ba thì ôm từng bạn để chia sẻ niềm hạnh phúc với các con. Trong khoảnh khắc nhìn các con qua màn hình điện thoại, nước mắt hạnh phúc của tôi cũng chảy dài”, chị Quyên xúc động.

Chị cho biết, từ đầu năm học lớp 4, gia đình bắt đầu có định hướng cho các con vào Trường THCS và THPT Trần Đại Nghĩa. Vì đơn giản nghĩ rằng đây là môi trường học tập tốt, các con sẽ thúc đẩy bản thân tự học, tự rèn luyện cùng bạn bè. Khi đó, gia đình bắt đầu cho cả 3 chị em cùng đi học thêm toán và tiếng Anh, với thời lượng 2 buổi/tuần. Còn lại, các con học chương trình học ở trường, thời gian rảnh các con vẫn học đàn, học bơi, chơi thể thao…

Lá thư “tiếp sức” đặc biệt của mẹ

Vì chưa khi nào dám nghĩ đến việc cả 3 chị em đều cùng đậu vào kỳ khảo sát lớp 6 Trần Đại Nghĩa - một kỳ khảo sát tỷ lệ chọi lên đến 1/12, chị Lê Thanh Bảo Quyên đã chuẩn bị sẵn tinh thần, giải toả tâm lý cho các con bằng những cánh thư “tiếp sức” đặc biệt. Lá thư được trao đến tay các con ngay trước ngày khảo sát - ngày 30/6.

Lần đầu tiên có 3 chị em sinh ba cùng đậu lớp 6 Trần Đại Nghĩa - 2

Ba chị em chuẩn bị bước vào hành trình mới (NVCC).

“Thương yêu gửi các con của ba Tâm - mẹ Quyên...

Ba mẹ biết lúc này, áp lực và sự lo lắng là điều khó tránh khỏi. Nhưng các con hãy nhớ rằng, suốt 5 năm học tiểu học vừa qua, các con đã kiên trì tích lũy kiến thức, vượt qua bao bài kiểm tra và không ngừng hoàn thiện bản thân. Kỳ thi này chính là sân khấu để các con tỏa sáng và khẳng định chính mình.

… Các con hãy nỗ lực hết sức, và ba mẹ tin thành quả xứng đáng đang chờ đón các con ở phía trước. Ngôi Trường THCS và THPT Trần Đại Nghĩa sẽ là nơi chắp cánh cho những ước mơ của các con bay cao, bay xa.

Kỳ thi lớp 6 là một trong những cột mốc lớn, nhưng không phải là thước đo duy nhất cho tương lai của các con. Các con, mỗi đứa là một cá thể duy nhất với những thế mạnh, đam mê và ước mơ khác nhau. Nếu kết quả như ý, hãy tự hào và tiếp tục phấn đấu ở môi trường mới. Nếu ngã rẽ có khác đi, các con cũng đừng nản lòng, hơn hết là sự đồng hành của ba mẹ trên mỗi bước đường tụi con đi...

Chỉ cần các con giữ vững ý chí, không ngừng học hỏi và sống tử tế, thì dù ở bất kỳ ngôi trường nào, các con cũng sẽ tìm thấy giá trị của bản thân và chạm tay đến thành công”.

Sau cánh thư trao đi, chị Quyên cho hay, các con chỉ nhìn mẹ cười, không nói gì. Nhưng trong ánh mắt các con, chị biết từng bạn đã bớt lo lắng và áp lực.

“Trước lá thư động viên ngày 30/6, trước đó 1 tháng tôi cũng gửi cho các con 1 lá thư để nhắn nhủ rằng 4 mẹ con sẽ cùng nhau cố gắng trong tháng cuối cùng này”, chị Quyên bày tỏ.

Cô Trần Thị Hồng Thuỷ, Hiệu trưởng Trường THCS và THPT Trần Đại Nghĩa cho biết đây là lần đầu tiên nhà trường “đón” cùng lúc 3 chị em sinh ba cùng đậu kỳ khảo sát lớp 6 vào trường, trong cùng một năm học.

“Bản thân tôi rất bất ngờ, rất vui, các con thực sự đã rất nỗ lực. Nhà trường xin chúc mừng sự nỗ lực của các con và cảm ơn hành trình đồng hành của ba mẹ”.

Theo Dân trí
https://dantri.com.vn/giao-duc/lan-dau-tien-co-3-chi-em-sinh-ba-cung-dau-lop-6-tran-dai-nghia-20260708071715848.htm
Copy Link
https://dantri.com.vn/giao-duc/lan-dau-tien-co-3-chi-em-sinh-ba-cung-dau-lop-6-tran-dai-nghia-20260708071715848.htm
Bài liên quan
TP Hồ Chí Minh: Công bố đáp án khảo sát vào lớp 6 Trường Trần Đại Nghĩa
Tối 3/7, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh đã công bố đề khảo sát cùng đáp án, biểu điểm của kỳ khảo sát tuyển sinh vào lớp 6 Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa năm học 2026 - 2027.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Lần đầu tiên có 3 chị em sinh ba cùng đậu lớp 6 Trần Đại Nghĩa