"Như bước ra từ game mô phỏng làm vườn", "siêu thực như vẽ bằng AI" là nhận xét của dân mạng về khu vườn sân thượng của chị Ánh Minh, nơi gần như thứ gì cũng có.
Chia sẻ tâm thư của mẹ Tiến "Bịp" xin lỗi thay con sau khi giang hồ mạng bị khởi tố, dân mạng nhắc nhau "luôn là công dân tốt để không đẩy bố mẹ vào cảnh đau lòng".
Chị Phạm Hồng Minh là mẹ của nam sinh Nguyễn Quang Anh. Trong kỳ thi vào lớp 10 vừa qua, Quang Anh đỗ thủ khoa và có 6 lượt trúng tuyển vào 4 trường chuyên đình đám tại Hà Nội.
Vượt hành trình gần 600km để đi học đại học, chàng trai Sừng Thanh Xuân (dân tộc Hà Nhì, sinh viên Học viện Hành chính và Quản trị công) xuất sắc trở thành thủ khoa tốt nghiệp ngành Quản trị văn phòng.
Ngoài thời gian học tập, Quỳnh Mi thường phụ mẹ phân loại ve chai để mưu sinh. Căn nhà 20m2 của hai mẹ con chẳng có gì đáng giá ngoài hàng chục tấm giấy khen treo kín trên tường.
Từ khi Sở GD&ĐT Hà Nội công bố kết quả thi lớp 10, bên cạnh niềm vui hân hoan của thí sinh trúng tuyển còn có khoảng 23.000 em thi trượt. Khó tránh khỏi nỗi buồn, những giọt nước mắt nhưng các em đừng coi đây là thất bại.
Tuổi lên 2 là thời kỳ đầy thử thách nhưng cũng rất quý giá. Nếu cha mẹ hiểu rằng sự thất thường ấy là một phần của quá trình trưởng thành, thì việc đồng hành cùng con sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Trong bối cảnh truyền thông và giải trí đang bùng nổ mạnh mẽ, ngành Truyền thông đa phương tiện tại Khoa Truyền thông – Trường Đại học Trưng Vương đang trở thành lựa chọn hấp dẫn cho những bạn trẻ yêu thích sáng tạo và muốn khẳng định mình trong thời đại số.