Bố mẹ Trung đều là nông dân, lên Hà Nội nhặt ve chai kiếm sống, nuôi các con ăn học. Dẫu vậy Trung chưa bao giờ thấy xấu hổ vì công việc của cha mẹ mình.
Tôi vẫn nhớ cái ôm đầy cảm động của con lúc đó. Một cái ôm không chỉ cảm ơn vì được mượn tiền, mà còn vì con biết rằng, khoảng cách thế hệ không khiến cho cha mẹ có cái nhìn phiến diện về chuyện trong đời mình, con thần tượng một ai đó.
Chính phủ Ukraine sẽ từng bước điều chỉnh một số vấn đề của hoạt động giáo dục theo lệnh thiết quân luật. Năm nay, học sinh sẽ phải đối mặt với nhiều thay đổi mạnh mẽ về an ninh trong cả nước và các khu vực riêng lẻ.
(GDTĐ) - Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhiều người đã rời các tỉnh phía nam về quê tránh dịch. Trong đó có những em bé cùng bố, mẹ vượt cả ngàn cây số để về quê.