Nghịch tử ra tay sát hại mẹ già dã man rồi phi tang chỉ vì hay bị mắng

27/10/2023, 12:34
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Sau khi dùng dao chém chết người mẹ tàn tật, Nguyễn Thế Triều (ngụ ấp Ông Cai, xã Tân Trung, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang) đã cho thi thể vào trong thùng đựng nước bằng nhựa rồi đào hố phi tang.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Châu (SN 1942) vốn là người hiền lành, đáng thương, lấy chồng chẳng bao lâu thì người chồng bội bạc bỏ đi với người khác, bà Châu một mình tần tảo nuôi Nguyễn Thanh Triều khôn lớn. 

Vì cuộc sống quá khốn khó nên tuy tàn tật ở chân nhưng hàng ngày bà cụ ở tuổi thất thập này vẫn phải còng lưng kết hoa vải cho một doanh nghiệp để lấy mỗi ngày hơn chục ngàn tiền công đong gạo, mua rau nuôi đứa con trai đã 30 tuổi đầu mà chỉ “siêng ăn biếng làm”. 

Từng có tiền án tiền sự tội trộm cắp tài sản nhưng sau khi ra tù, Triều vẫn chứng nào tật nấy, không có việc làm nên bị mẹ la rầy. Tức giận, đứa con “trời đánh” đã dùng dao sát hại mẹ rồi đào hố chôn.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nghịch tử ra tay sát hại mẹ già dã man rồi phi tang chỉ vì hay bị mắng