Bốn phương

Nhà tiên tri Vanga có làm việc cho các cơ quan tình báo không?

14/09/2024 15:49

Baba Vanga, nhà tiên tri mù người Bulgaria nổi tiếng dự đoán về tai nạn của tàu ngầm hạt nhân Kursk, vụ khủng bố ngày 11/9, đại dịch Covid-19... tuy nhiên, hiện nay nhiều người cho rằng bà thực chất là một phụ nữ ốm yếu, bất hạnh, bị những người thân lợi dụng để kiếm tiền. Số khác cho rằng Vanga là một dự án bí mật của các cơ quan tình báo Bulgaria, Liên Xô và Hoa Kỳ.

Cạnh tranh đôi bên cùng có lợi

Năm 1974 diễn ra một cuộc hội nghị tại CIA. Chuyên gia về châu Âu đã đưa ra một thông tin khiến nhiều người hoảng sợ. Theo số liệu của cái gọi là "nhóm tâm lý", nhà tiên tri Vanga của Bulgaria có thể "nhìn thấy" tất cả những gì xảy ra tại các căn cứ quân sự của NATO. Điều này phải được ngăn chặn bằng cách nào đó.

“Nhóm tâm lý” gồm hai chục người có khả năng siêu nhiên, làm việc dưới sự chỉ đạo của Tiến sĩ Edwin May. Vào thời điểm đó, nhóm được giới lãnh đạo tin cậy, vì đã có công trong việc phát hiện các nhân viên tình báo Ba Lan hoạt động ở Tây Âu.

Nhà tiên tri Baba Vanga.

Nhà tiên tri Baba Vanga.

Tuy nhiên, như hội nghị cho thấy, ngay cả những nhà ngoại cảm “gạo cội” này cũng không thể ngăn cản năng lượng của bà lão người Bulgaria. Điều này có nghĩa là các cơ sở chiến lược đang bị đe dọa và “nhóm tâm lý” cần thêm nguồn tài trợ để tăng cường hiệu quả các biện pháp đối phó.

Đồng thời, một cuộc họp khác cùng chủ đề cũng diễn ra tại Lubyanka, trụ sở của KGB ở Moscow.

“Cần phải tạo ra một vầng hào quang “thần thánh” xung quanh Vanga, để làm điều đó, phải cung cấp cho bà, thông qua các trợ lý của bà, thông tin cần thiết về những người nổi tiếng đến gặp bà” - các sĩ quan phản gián đề xuất với ban lãnh đạo. “Chúng ta sẽ không trực tiếp hợp tác với bà, vì đã có KGB Bulgaria làm việc đó. Nhưng với sự trợ giúp của nhà tiên tri, chúng ta phải buộc kẻ thù của chúng ta phân tán lực lượng của mình và chi những khoản tiền lớn cho một dự án vô dụng như “nhóm tâm lý”. Vì trong trường hợp này, các chuyên gia của họ đang làm việc một cách mù quáng vì lợi ích của chúng ta. Hơn nữa, Vanga cũng có thể trở thành nguồn thông tin vô giá...”.

Không ai biết chắc chắn liệu các cuộc trò chuyện có diễn ra theo hướng này ở cả hai cơ quan tình báo đối đầu hay không. Nhưng không có gì nghi ngờ về việc những sự kiện tương tự đã xảy ra.

Chẳng bao lâu, kinh phí dành cho các nhà ngoại cảm Mỹ đã tăng lên 2 triệu USD một năm, họ đề ra nhiệm vụ bằng mọi giá lắp đặt một “lá chắn năng lượng” không thể xuyên thủng đối với Vanga. Các chuyên gia phương Tây sợ rằng bà có thể “đọc” được các tài liệu bí mật trên bàn làm việc của ban lãnh đạo NATO, đồng thời tiết kiệm thời gian, công sức và nguồn lực tình báo của kẻ thù.

Trong khi đó, các cơ quan báo chí, truyền hình không tiếc lời ca ngợi nhà tiên tri Bulgaria nổi tiếng. Năng lực của Vanga được tán dương và quảng bá ra ngoài biên giới các nước thuộc phe xã hội chủ nghĩa. Điều đó đã thu hút ngày càng nhiều khách hàng mới đến với bà - những người mang thông tin cần thiết cho các cơ quan tình báo. Thế nhưng, không ai viết gì về những sai lầm của bà, đây có lẽ cũng là một phần của kế hoạch bí mật.

Trong ngôi nhà xinh đẹp ở một làng quê Bulgaria hẻo lánh, Vanga đã dự đoán những sự kiện mà các cơ quan tình báo giỏi nhất thế giới không hề biết đến.

Lee Harvey Oswald.

Lee Harvey Oswald.

Ai đã ám sát Kennedy?

Vụ ám sát Tổng thống Mỹ John Kennedy là một trong những bí ẩn lớn nhất của thế kỷ XX. Cho đến nay, vẫn chưa rõ ai đứng đằng sau vụ việc và vẫn còn nhiều nghi ngờ về “quyền tác giả” của kẻ sát nhân - Lee Harvey Oswald.

Không có gì lạ là vào những năm 60 của thế kỷ trước, các cơ quan tình báo Liên Xô, trong bối cảnh cuộc chiến tranh thông tin lúc bấy giờ, bắt đầu phổ biến những thông tin về mối liên hệ của các cơ quan tình báo Hoa Kỳ với tội ác này. Một số nguồn tin cho rằng chính Liên Xô đã trả tiền cho Mark Lane viết một số cuốn sách phát hiện dấu vết của CIA và FBI trong vụ án. Ngoài ra, người ta còn xuất bản các tài liệu nói về mối liên hệ của Lee Harvey Oswald với hai cơ quan tình báo Mỹ.

Nhưng chưa hết. Ngày nọ, một thượng nghị sĩ Mỹ đến thăm Vanga vì việc riêng. Vừa thông báo cho ông ta biết lý do ông đến gặp bà và trả lời những câu hỏi của ông, nhà tiên tri bất ngờ nói:

- Hãy bảo Jacqueline Kennedy tới gặp tôi! Tôi sẽ nói ai đã giết chồng bà ta!

Quá xúc động, thượng nghị sĩ Mỹ đã thực hiện yêu cầu của Vanga. Tuy nhiên, cựu đệ nhất phu nhân Mỹ không được phép gặp Vanga. Điều này thật dễ hiểu - sau cuộc gặp đó, biết đâu những tiết lộ của bà có thể sẽ gây chấn động nước Mỹ. Phải chăng lời mời của nhà tiên tri do các các cơ quan tình báo xúi giục? Rất có thể. Nhưng cũng có thể Vanga chỉ muốn giúp đỡ người phụ nữ bất hạnh, phát hiện và trừng trị thủ phạm đích thực đã gây ra nỗi đau khổ của bà?

“Thấy” đã tốt, nhưng biết còn tốt hơn

Cựu thiếu tá Ủy ban An ninh quốc gia Bulgaria Nikolay Stoychev từng kể với giới báo chí về việc cơ quan này cộng tác với Vanga như thế nào.

Theo ông, Vanga đã trở thành một kiểu dự án không chính thức của KGB Bulgaria. Ngoài đội vệ sĩ, nhà nước còn trả lương cho bà 200 leva mỗi tháng. Bà nhận được thiện cảm của nguyên thủ quốc gia Todor Zhivkov.

Không khó giải thích ấn tượng tốt của Todor Zhivkov về kiến thức của bà: nhiều tình tiết ít được biết đến trong cuộc đời của nhà lãnh đạo Bulgaria đã được đích thân Chủ tịch KGB Bulgaria Angel Solakov thông báo cho các trợ lý của Vanga.

Stoychev cũng kể rằng để nâng cao hiệu quả công việc của Vanga, người ta đã thành lập mạng lưới những người đưa tin với nhiệm vụ khai thác các chi tiết về cuộc đời của các khách hàng đến gặp bà. Tại khách sạn nơi khách lưu trú, công việc này được thực hiện bởi các nhân viên phục vụ, tại quán cà phê - bởi những người bồi bàn, trên taxi - bởi các tài xế.

Đôi khi du khách tự thốt ra nhiều điều mà sau đó họ được nghe lại từ miệng nhà tiên tri. Ngoài ra, theo cựu thiếu tá an ninh, có cả một đội quân phi chính thức chuyên tung tin đồn về tài năng của Vanga khắp cả nước.

Phải chăng nhà tiên tri của chúng ta chẳng có năng lực siêu nhiên nào cả? Thế nhưng, nếu những gì bà “nhìn thấy” trong quá khứ có thể giải thích theo cách trên, thì biết nói gì về những vấn đề tương lai mà bà đã đoán trúng? Hay là bà chỉ dự đoán, chứ không “nhìn thấy”?…

 Ngôi nhà của Vanga.

Ngôi nhà của Vanga.

Công việc chủ yếu - khai thác thông tin

Tuy nhiên, vấn đề chủ yếu trong công việc của các cơ quan tình báo đối với Vanga được coi là khai thác thông tin từ các khách hàng của bà và tác động đến hành vi của họ, dựa vào những lời khuyên của nhà tiên tri.

Cho đến nay, lĩnh vực công việc này của bà vẫn chưa được nhiều người biết đến, mặc dù nhiều thông tin trong các kho lưu trữ của KGB Liên Xô và Bulgaria đã được giải mật. Đặc biệt, giới truyền thông thích kể lại câu chuyện về hai người Bulgaria chuẩn bị đào tẩu sang phương Tây. Trước khi đi, họ đến gặp Vanga để hỏi về hậu vận (không cho bà biết dự định của mình), thế nhưng chính bà lại nói về kế hoạch đào tẩu của họ, đồng thời cảnh báo về những rắc rối có thể xảy ra. Cả hai có thể bị lính biên phòng bắn chết khi vượt biên. Ngoài ra, họ có thể sớm bị theo dõi, và lựa chọn tốt nhất đối với họ là từ bỏ dự định của mình. Cuối cùng, họ đã làm theo lời khuyên của bà.

Các nhân viên KGB Bulgaria thề rằng không biết gì về những kẻ đào tẩu, và họ hoàn toàn có thể thực hiện kế hoạch của mình. Rằng mỗi cuộc đào tẩu của những người từ các nước thuộc phe xã hội chủ nghĩa sang phương Tây là một ưu điểm đối với phương Tây và nhược điểm đối với các cơ quan tình báo khối Xô Viết. Vì vậy, bằng việc làm của mình Vanga đã ngăn chặn được cả thảm kịch có thể xảy ra với con người lẫn thất bại của các đồng nghiệp ở KGB.

Tất nhiên, trong một chừng mực nhất định, Vanga có đóng góp cho công việc của các cơ quan tình báo, nhưng bà làm điều đó không phải vì tiền hay áp lực. Làm sao người ta có thể dọa dẫm một bà lão mù lòa đã từng chịu biết bao bất hạnh trong cuộc đời? Thiết nghĩ, KGB Bulgaria đã chọn chiến thuật làm việc đúng đắn với Vanga, giúp bà sống đàng hoàng theo tiêu chuẩn của đất nước xã hội chủ nghĩa, còn các nhân viên tình báo tận dụng một số khả năng của bà.

KGB Liên Xô cũng hành động rất cẩn trọng. Không phải ai trong Ủy ban cũng tin vào khả năng của Vanga. Thậm chí người ta còn đưa nhà ngoại cảm Liên Xô nổi tiếng Vladimir Safonov đến gặp bà. Và Vanga đã gây ấn tượng mạnh đối với ông khi nói về quá khứ (được giữ bí mật vì ông làm việc cho KGB) và tương lai của ông. Safonov rất tin nhà tiên tri.

Đôi khi bà vạch mặt những người được cử đến gặp bà với những câu chuyện bịa đặt nhằm mục đích kiểm tra bà. Nghĩa là dù sao ở Vanga vẫn có điều gì đấy siêu nhiên. Không thể giải thích kiến thức của bà chỉ bằng sự trợ giúp của những người cung cấp thông tin của KGB Bulgaria.

Nỗi sợ của người ngoại quốc

Năm 1986, dưới vỏ bọc khách du lịch, các sĩ quan của Cơ quan Tình báo Tây Đức (BND) đến thăm Vanga. Không hiểu sao họ không bị các nhân viên KGB Bulgaria bắt giữ? Có thể, giấy tờ của họ hợp lệ và họ không làm điều gì đáng chê trách. Hơn nữa, họ chỉ đặt những câu hỏi về việc chữa bệnh.

Sau đó, các sĩ quan Đức đã công bố một bản báo cáo nói rằng lý do khiến nhà lãnh đạo lớn tuổi Bulgaria luôn giữ được sức khỏe và tâm trạng tốt là nhờ nhà tiên tri đã chữa bệnh cho ông. Theo thông tin của các nhà ngoại cảm CIA, Vanga còn “che chở” các nhà lãnh đạo khác của khối Xô Viết, vì thế “nhóm tâm lý” không thể tác động đến các quyết định và hành vi của họ.

Dẫu sao, chính tài năng của nhà tiên tri Bulgaria đã giúp các “nhà thần bí học” ở CIA biện minh cho những kết quả khiêm tốn trong công việc của mình. Họ cũng làm các cơ quan tình báo Saudi Arabia ủng hộ lực lượng thánh chiến trong Chiến tranh Afghanistan sợ hãi. Hình như Vanga có thể “nhìn thấy” tất cả các căn cứ bí mật mà họ đã xây dựng cho phe đối lập và chuyển giao cho quân đội Liên Xô.

Nói chung, nữ nhân vật của chúng ta đã phục vụ cho cả các nhân viên KGB Bulgaria, Liên Xô, cũng như “nhóm tâm lý” của tình báo Mỹ. Năm 1996 Vanga qua đời, một năm sau “nhóm tâm lý” cũng bị giải thể. Không còn lý do để tồn tại nữa, đối tượng nghiên cứu “quan trọng nhất” của họ đã sang thế giới bên kia...

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nhà tiên tri Vanga có làm việc cho các cơ quan tình báo không?